Khi trẻ nói nhiều, ba mẹ đừng kìm hãm: Dấu hiệu của trí thông minh “vượt bậc”

Khi trẻ nói nhiều, đặt câu hỏi nhiều nghĩa là trẻ đang muốn biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, lúc này thay vì kìm hãm ba mẹ hãy nhẫn nại trả lời trẻ.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Việc trẻ em nói nhiều đôi khi có thể là một mối phiền toái đối với các bậc cha mẹ và những người xung quanh. Nhưng điều này cũng là một lợi thế, ba mẹ đừng vội bỏ qua. Việc trẻ luôn sẵn sàng nói chuyện thường được coi là một đặc điểm tích cực. Dưới đây là một số lý do tại sao khi trẻ nói nhiều sẽ có nhiều khả năng thành công hơn khi chúng trưởng thành:

1.   Khi trẻ nói nhiều trẻ sẽ có kỹ năng giao tiếp tốt hơn

Lợi thế rõ ràng mà mọi người đều có thể nhận ra đó là hầu hết trẻ nói nhiều sẽ có khả năng nói chuyện, giao tiếp tốt hơn so với trẻ ít nói.

Khi-tre-noi-nhieu-ba-me-dung-kim-ham-1

Trẻ em nói nhiều sẽ học được cách trở thành nhà diễn thuyết mỗi khi chúng mở miệng. Và kỹ năng giao tiếp này sẽ giúp chúng dễ thành công trong hầu hết mọi khác cạnh của cuộc sống khi trưởng thành.

2.   Trẻ nói nhiều sẽ trở nên thông minh, dí dỏm hơn

Một người dành nhiều thời gian để nói chuyện rõ ràng có thể suy nghĩ nhanh chóng. Vì lý do đó, khi trẻ nói nhiều thì khả năng hài hước cũng sẽ tăng lên. Sau này khi trưởng thành, trẻ sẽ dễ làm thân với đồng nghiệp, biết cách đùa vui với bạn bè bởi sự dím dỏm của mình. Có thể nói, sự hài hước cũng là một trong những chìa khóa để thành công.

3.   Khi trẻ nói nhiều thì trẻ sẽ biết được nhiều thông tin hơn

Trẻ em nói nhiều thường vì chúng đang tò mò, muốn biết nhiều điều hơn về thế giới xung quanh mình. Vì khi đặt câu hỏi nhiều hơn, bạn sẽ ngẫu nhiên có được nhiều câu trả lời.

Khi-tre-noi-nhieu-ba-me-dung-kim-ham-2

Điều này có nghĩa rằng, những trẻ nói nhiều sẽ biết được nhiều thông tin hơn so với bình thường. Như vậy sẽ giúp trẻ tạo ra một thế giới quan sinh động, trở nên thông minh và hiểu biết hơn.

4.   Trẻ nói nhiều sẽ có kỹ năng xã hội tốt hơn

Trẻ em nói nhiều có thể sẽ muốn gặp gỡ người khác nhiều hơn và kết bạn một cách dễ dàng, nhanh chóng. Do đó, trẻ sẽ tăng cường các mối quan hệ của minh với người khác. Nếu như điều này trở thành một kỹ năng, nó sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều khi trưởng thành. Đặc biệt là trong công việc, những người có kỹ năng xã hội tốt sẽ dễ thành công hơn.

5.   Trẻ nói nhiều sẽ tích cực tham gia các hoạt động hơn

Trẻ nói nhiều sẽ không thể im lặng được lâu, chúng thường rất thích tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí ở những nơi đông vui, thú vị.

Khi-tre-noi-nhieu-ba-me-dung-kim-ham-4

Điều này bạn sẽ thấy rõ trong một lớp học, trẻ nói nhiều sẽ thường giơ tay phát biểu và đóng góp ý kiến vào các cuộc thảo luận.

6.   Trẻ nói nhiều sẽ có nhiều điều để nói

Trẻ em nói nhiều trong hàng giờ đồng hồ, chứng tỏ rằng chúng có rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng. Điều đó cho thấy trí tưởng tượng của trẻ rất phong phú. Kiểu trẻ em như vậy khi trưởng thành sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng táo bạo, thú vị giúp ích cho quá trình làm việc của mình.

7.   Trẻ nói nhiều sẽ có rất nhiều năng lượng

Trẻ em nói nhiều sẽ thường rất năng động, hoạt bát. Chỉ cần suy nghĩ về tất cả những gì có thể thực hiện được, chúng sẽ tập trung năng lượng để làm điều đó.

Khi-tre-noi-nhieu-ba-me-dung-kim-ham-5

Nếu con của bạn không bao giờ ngồi yên một chỗ được, thì bạn có thể giúp con tìm ra một sở thích nào đó để làm.

8.   Trẻ nói nhiều sẽ giúp cha mẹ cải thiện kỹ năng giao tiếp

Một nghiên cứu được các nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Trẻ em Frank Porter Graham ở Đại học North Carolina thực hiện cho thấy, nếu các bậc cha mẹ nói chuyện nhiều với con họ, khả năng từ vựng và kỹ năng nói của chính cha mẹ cũng sẽ được cải thiện.

Vì vậy, khi bạn đang căng thẳng vì bạn có một cậu con trai hay cô con gái nói nhiều, hãy nhắc nhở mình về lợi ích bất ngờ của việc này nhé!

Xem thêm: Cha mẹ thông minh đều áp dụng 2 quy tắc này để dạy con trở thành người ưu tú

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đối với cha mẹ, con cái luôn là những đứa trẻ cần được chăm sóc, che chở. Nhưng đến một thời điểm nào đó khi tình yêu đủ lớn, cha mẹ sẽ “buông tay” để con bay.

Khi buông tay con ra, là cha mẹ chấp nhận nuốt vào lòng biết bao giọt nước mắt của sự hụt hẫng
0 Bình luận

Giáo sư William Stixrud của Trường ĐH Y George Washington cho biết, cha mẹ thường hay nói những câu không có tác dụng trong việc rèn luyện cho con tính tự giác mà còn làm con bị tổn thương.

4 câu nói gây tổn thương cho trẻ, cha mẹ nên ngừng nói với con
0 Bình luận

Sở hữu những biểu hiện dưới đây cho thấy đứa trẻ hoạt động trí não sớm và tốt hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

5 dấu hiệu cho thấy con bạn siêu thông minh, sinh ra đã là thiên tài, cha mẹ cần biết để bồi dưỡng
0 Bình luận

Tin liên quan

Giáo sư William Stixrud của Trường ĐH Y George Washington cho biết, cha mẹ thường hay nói những câu không có tác dụng trong việc rèn luyện cho con tính tự giác mà còn làm con bị tổn thương.

4 câu nói gây tổn thương cho trẻ, cha mẹ nên ngừng nói với con
0 Bình luận

Sở hữu những biểu hiện dưới đây cho thấy đứa trẻ hoạt động trí não sớm và tốt hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

5 dấu hiệu cho thấy con bạn siêu thông minh, sinh ra đã là thiên tài, cha mẹ cần biết để bồi dưỡng
0 Bình luận

Nhiều bậc cha mẹ chú trọng việc dạy con biết đọc, biết viết trước tiên. Nhưng có những kỹ năng sống giúp ích cho con cả cuộc đời mà con cần thành thạo trước khi học chữ.

4 kỹ năng giúp ích cả cuộc đời cha mẹ cần dạy trẻ trước khi dạy chữ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 21 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất