Cổ nhân dạy: "Người biết hiếu kính cha mẹ, tương lai luôn tốt đẹp" 

"Bách thiện hiếu vi tiên", nghĩa là "trăm nết thiện chữ Hiếu đứng đầu". Để trở thành người chính nhân quân tử, bậc đức hiền thì việc đầu tiên là phải sống có hiếu.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong “Luận Ngữ” ghi chép lại, có người hỏi Khổng Tử: “Dĩ đức báo oán, hà như?”, nghĩa là: Có nên lấy đức để báo oán thù không? 

Khổng Tử đáp: “Hà dĩ báo đức? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức”, tạm dịch: Thế lấy gì để báo đáp đức? Nên lấy chính trực mà báo oán thù, và lấy ân huệ để đáp lại ân huệ. Khổng Tử cho rằng, khi đối mặt với oán hận, oan khuất mà có thể lấy công bằng, lấy chính trực để báo đáp thì đó là người có đức, là hành vi của người quân tử.

Đúng là cha mẹ có thể tốt hay xấu, giàu hay nghèo, nhưng con cái phải báo đáp bằng sự “chính trực”. Trồng một hạt kê vào mùa xuân chưa chắc có được vạn hạt vào mùa thu, có thể bị mưa gió phá hủy vào mùa hè nhưng chúng ta nên làm với một lương tâm trong sáng và lương thiện. 

Hiếu kính cha mẹ là giúp đỡ chính mình

Sau khi học được mối quan hệ giữa “lực tác dụng và phản lực”, chúng ta sẽ hiểu rằng khi ta ấn mạnh vào lò xo thì lò xo cũng sẽ ấn mạnh vào tay ta.

Những người thông minh đã làm được rất nhiều việc bằng cách sử dụng lực bật lại của lò xo. Ví dụ như giảm xóc xe máy mang lại cảm giác lái tốt hơn.

Chúng ta nên đối xử tốt với cha mẹ mình, đây chính là sức mạnh. 

Trên nền tảng trực tuyến “Tin tức cuộc sống thông minh”, một chàng trai trẻ đến từ Quảng Tây tên là Tiểu Trương đã đưa người mẹ câm điếc của mình về gia đình ruột thịt ở Quý Châu.

Sau khi người mẹ tai giá, gia đình thì túng thiếu, người mẹ không có tiền nên đã hai mươi năm không thể về thăm bố mẹ. Vô số người đã cảm động trước hành vi của Tiểu Trương và mẹ cậu đã vô cùng vui mừng khi được gặp lại bố mẹ. 

co-nhan-day-nguoi-biet-hieu-kinh-cha-me-tuong-lai-luon-tot-dep-0

Thay vì nói rằng Tiểu Trương đã tiêu rất nhiều tiền, tốt hơn là nên nói rằng anh ấy đã thu được một khối tài sản tinh thần khổng lồ.

Nếu quan sát kỹ, bạn cũng sẽ thấy rằng những người thường quan tâm đến thể trạng của cha mẹ sẽ bớt lo lắng hơn vì bố mẹ khỏe mạnh, có thể làm việc tập trung hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Bằng cách kiên quyết không coi thường “cha mẹ vô dụng”, bạn có thể đạt được hình ảnh của chính mình và mọi việc bạn làm sẽ trở nên suôn sẻ hơn.

Cổ nhân có câu: “Tìm người tài nên tìm cửa hiếu môn”, nghĩa là: Tìm người tài hãy tìm người có hiếu. Có thể thấy cốt cách của bậc hiền tài có thể chăm lo cho thiên hạ đều phải là bậc hiếu đức. Khi tìm việc làm, khởi nghiệp, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ những người có đạo hiếu. Nghĩa là người nào báo đáp cha mẹ thì dễ gặp được quý nhân của đời mình. 

Ở góc độ vợ chồng, nếu có thể đối xử tử tế với cả hai bên bố mẹ thì mối quan hệ giữa hai vợ chồng sẽ tốt đẹp hơn. 

Hiếu kính với cha mẹ là mở đường cho tương lai của chính bạn 

Người có đức mới có thể thực sự hiểu được một câu trong “Tăng Quảng Hiền Văn”: “Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử, Ngỗ nghịch hoàn sinh ngỗ nghịch nhi”, nghĩa là: người hiếu thuận sẽ lại sinh ra con hiếu thuận, kẻ ngỗ ngược cũng sẽ lại sinh ra con ngỗ ngược.

Chấm dứt tình trạng “nổi loạn” của gia đình chính là khởi đầu cho việc thay đổi vận mệnh của gia đình, đồng thời đó cũng là tầm nhìn xa về cuộc sống.

Khổng Tử có một học trò tên là Mẫn Tử Khiên. Mẹ cậu mất sớm, cha lại lấy mẹ kế, và sinh được hai người em. Mẹ kế đối xử với cậu không tốt, thường xuyên ngược đãi cậu.

Vào mùa đông, mẹ kế dùng bông lau may áo cho cậu, nhưng lại may cho hai người em áo bông. Áo may bằng bông lau xem ra rất dày dặn, nhưng lại không giữ ấm. Vừa lúc cha cùng cậu đi xa, và bảo cậu đánh xe ngựa.

Vì trời quá lạnh, gió lạnh từng hồi, quần lại không đủ ấm, cho nên cậu lạnh đến nỗi phát run. Cha cậu nhìn thấy bèn rất tức giận, áo mặc đã dày thế này rồi sao còn phát run nữa, liệu có phải cố ý bêu xấu mẹ kế không? Vào lúc tức giận, ông liền lấy roi rút là quất Mẫn Tử Khiên. Kết quả là, khi roi vừa vút xuống, áo liền rách, bông lau bay ra, lúc này người cha mới hiểu, thì ra là mẹ kế ngược đãi đứa con của mình, cho nên rất tức giận. Khi về đến nhà liền đuổi người mẹ kế đi.

Mẫn Tử Khiên đối với mẹ kế vẫn một mực chân thành. Lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ, quỳ xuống nói với cha mình: “Cha ơi, cha đừng đuổi mẹ kế đi, bởi vì, mẹ còn thì một con lạnh, mẹ đi ba con cô quạnh. Khi có mẹ, chỉ có một mình còn chịu lạnh, nếu mẹ mà đi rồi, con và hai em đều chịu đói, chịu lạnh ạ”.

Tấm lòng hiếu thảo chân thành này của Mẫn Tử Khiên đã chuyển quá duyên xấu của gia đình, mà làm cho gia đình từ đây hạnh phúc, an vui. 

Có thể thấy, nếu biết hiếu kính cha mẹ thì bạn cũng có thể nhận được rất nhiều duyên phận tốt đẹp. Xét từ cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì đó là tấm gương tốt nhất để dạy dỗ con cái, điều này cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng tốt cho con cái sau này. 

Còn nếu đã bất hiếu với cha mẹ mà lại bắt buộc con cái phải hiếu thảo với mình, thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. 

Ý nghĩa của cuộc đời là hiếu kính người già và dạy dỗ con cái 

Nếu có người già ở trên cần hiếu kính và có trẻ em ở dưới cần chăm sóc thì điều này sẽ mang lại cho con người cảm giác thành tựu, đây chính là ý nghĩa của cuộc sống.

Tôi luôn nghĩ như vậy mỗi khi gặp khó khăn, nếu tôi ngã, bố mẹ tôi sẽ sống sót ra sao và con tôi sẽ nương tựa vào ai? Hãy suy nghĩ về điều đó, sau đó hãy cố gắng vượt qua mọi thử thách.

Khổng Tử nói: “Hiếu là cái gốc của đức, giáo hóa đức hạnh đều do Hiếu sinh ra. Thân thể, da tóc, là nhận được từ cha mẹ, không được hủy hoại, là khởi đầu của Hiếu. Lập thân hành Đạo, lưu danh hậu thế, để rạng danh cha mẹ, là tận cùng của Hiếu. Đạo Hiếu, bắt đầu bằng phụng sự cha mẹ, tiếp đến là phụng sự quân vương, cuối cùng là lập thân”.

Cổ nhân có câu: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, bất tích thiện chi gia, tất hữu dư ương”, nghĩa là: Nhà tích thiện, ắt phúc có dư, nhà không tích thiện, ắt họa có dư. Nếu như một gia đình thường xuyên tích đức làm việc thiện thì sẽ có nhiều phúc lành và may mắn, còn gia đình hay làm điều xấu, điều ác chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc gặp nhiều tai họa. 

Xem thêm: Cổ nhân dạy: "Một đời mẹ không tốt, mười đời con không tốt"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân có câu rằng: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá”, ý rằng nuôi mà không dạy là lỗi của cha, chính là nói về sự quan trọng của giáo dục gia đình. Bởi cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của con cái.

Cô nhân dạy: Cha mẹ nuôi con trở thành 'người hiền đức' ấy mới là thành tựu lớn nhất đời
0 Bình luận

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Vậy nên, nuôi con mà không dạy đó chính là lỗi của cha mẹ. 

Cổ nhân dạy: Nuôi con mà không dạy là lỗi của cha mẹ
0 Bình luận

Cổ nhân nói rằng, hết thảy mọi công danh sự nghiệp và nhân phẩm tốt đẹp của người con đều không thể tách rời việc giáo dục của người mẹ. Vậy nên, nhà nào có mẹ hiền, phúc ấm mấy đời con cháu.

Cổ nhân dạy: Nhà nào có mẹ hiền, phúc ấm mấy đời con cháu!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 19 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất