Cổ nhân dạy: Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích; bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô nghĩa

Cuộc sống, vận mệnh của mỗi người ra sao không phải do yếu tố phong thủy hay đấng tối cao nào mà do chính sự tu dưỡng đạo đức của họ quyết định.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích

Trong sách "Đại học" có viết: "Cái đạo của việc học làm những việc quốc gia đại sự là làm rạng rỡ cái đức sáng của mình, là làm cho dân thay đổi tốt lên, là đạt đến và dừng ở nơi chí thiện". Người nào trong lòng còn mang suy nghĩ bất thiện, trái với thiên đạo thì chẳng khác gì tự chuốc lấy diệt vong. 

Phong thủy tốt, mảnh đất đẹp có thể dưỡng được phúc khí, tài lộc cho con cháu đời đời. Tuy nhiên, cái gốc của phong thủy không phải ở long mạch hay huyệt mộ mà chính là ở lòng người. Con người có thiện tâm thì dù sống ở nơi hiểm địa cũng gặp dữ hóa lành, chuyển họa thành phúc.

Chuyện kể rằng, xưa kia có vị thầy phong thủy thường giúp người khác lựa chọn mảnh đất tốt để sinh sống. Theo ông, nếu căn nhà nằm trên mảnh đất tốt thì có thể giúp gia chủ thay đổi vận mệnh theo hướng tốt hơn. 

Có lần, ông đi bộ một chặng đường dài và cảm thấy khát nước nên dừng lại nghỉ chân. Bên đường có ngôi nhà nhỏ nên ông vào xin một ít nước mát.

Nhìn người khách lạ trông bộ dạng mệt mỏi, mồ hôi khắp trên mặt vào xin nước nên bà chủ nói hãy đợi để bà vào trong lấy nước. Thế nhưng, vị thầy phong thủy đợi mãi không thấy chủ nhà đâu. Rất lâu sau đó người phụ nữ này mới quay lại, đi rất chậm, tay bê một bát nước lớn.

Vì quá khát và đợi khá lâu rồi nên vị thầy phong thủy định dơ tay ra để đón lấy bát nước, thì người phụ nữ lùi lại và nói đợi bà một chút. Thế rồi, bà để bát nước sang một bên và chạy vào một lần nữa. Lần này bà mang ra một nắm ngũ cốc, bỏ vào bát nước và bảo thầy phong thủy hãy uống chậm thôi.

Vị thầy phong thủy thầm nghĩ đây thật là một người đàn bà xấu tính, rõ là thấy ông khát và chỉ muốn uống một bát nước thôi mà bà ta cứ chậm chạp, đã vậy còn bỏ ngũ cốc vào nước làm ông khó uống.

co-nhan-day-cach-tu-duong-dao-duc-doi-nhan-xu-the-o-doi-1

Sau khi uống nước, nghỉ ngơi, thầy phong thủy ra ngoài để tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn thấy một mảnh đất xấu chắc chắn sẽ mang đến xui xẻo cho ai sống trên đó. Ông ta bèn quay vào nhà bảo với người phụ nữ, để thể hiện lòng biết ơn bà đã cho nước, ông sẽ chỉ bà một mảnh đất tốt mang lại nhiều may mắn.

Ông ra cùng người phụ nữ ra cửa, chỉ vào mảnh đất xấu bảo rằng bà nên xây nhà ở trên đó. Vừa hay người phụ nữ đang muốn xây ngôi nhà mới nên vô cùng cảm kích trước sự tư vấn của vị thầy phong thủy.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, sau 10 năm, vị  thầy phong thủy quay lại nơi đây. Ông vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh người phụ nữ sống sung túc, ngôi nhà với mảnh sân sau đầy các loại gia súc. Dù trong đầu ông khẳng định đó là mảnh đất xấu mang lại vận rủi cho người chủ nhưng ông không thể hiểu được vì sau người phụ nữ này lại gặp may mắn.

Nhận ra vị thầy phong thủy ngày nào, người phụ nữ rất vui mừng. Bà chạy đến trước mặt, không ngừng cảm ơn ông vì đã chỉ cho mảnh đất tốt. Bà nói rằng, từ ngày xây nhà trên đó, vận may đã đến với gia đình bà.

Vị thầy phong thủy vô cùng xấu hổ thú nhận, rằng ông nghĩ mảnh đất sẽ đem lại xui xẻo cho bà, chỉ vì nghĩ bà đối xử tệ với ông ta nên ông chỉ đất xấu để nhằm trừng phạt.

Người phụ nữ ngạc nhiên không hiểu mình đã đối xử tệ thế nào. Thầy phong thủy nói, vì bà lấy nước rất lâu, lại còn lưỡng lự và bỏ ngũ cốc vào nước khiến khó uống.

Lúc này, người phụ nữ mới giải thích về hành động của mình, bà hoàn toàn không có ý đối xử tệ với ông mà chỉ vì thấy ông nóng và khát nước, bà nghĩ đến câu người đang khát khô họng không nên uống nước lạnh vội vã. Vì thế, bà cho một nắm ngũ cốc vào để ông uống chậm lại.

Vị thầy phong thủy nghe thấy vậy thì lặng người, nhận ra đây quả là người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Vì bà có tâm nghĩ tới người khác, nên bà luôn được Trời Phật phù hộ và bảo vệ. Rõ ràng là số phận của một con người với đạo đức cao như vậy sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi ý định xấu của vị thầy phong thủy hay sự xui xẻo của mảnh đất xấu.

Từ câu chuyện trên có thể thấy, chính thiện tâm thực sự mới mang lại phúc báo, cải thiện vận mệnh và hoàn cảnh của bạn.

Bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích

Trong sách Luận ngữ có dạy: Hiếu thảo với cha mẹ là cái gốc để làm người. Trong các đức hạnh của con người thì chữ Hiếu đứng đầu.

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ân tình của cha mẹ dành cho con cái cao hơn núi, sâu hơn biển cả, những việc con cái có thể làm để báo hiếu cha mẹ chỉ như giọt nước giữa biển khơi.

Chuyện kể rằng, một ông chủ kinh doanh thép có mẹ đã hơn 70 tuổi mắc bệnh teo não nghiêm trọng. Do tính chất công việc, ông thường phải đi công tác xa. Vắng con trai, người mẹ nếu không đánh người thì mắng nhiếc, không chịu nghe lời ai. Cực chẳng đã, ông chủ đành phải đưa mẹ già theo bên mình. Kể cả khi leo cầu thang đến gặp khách, ông sẽ cõng mẹ trên lưng leo lên.

Chứng kiến hành động hiếu thảo của ông, khách hàng vô cùng cảm động. Họ thấy rằng chỉ dựa vào tấm lòng hiếu thuận của ông cũng đủ để họ kết giao làm ăn. Chính vì thế, chuyện làm ăn của ông ngày càng thuận lợi.

co-nhan-day-cach-tu-duong-dao-duc-doi-nhan-xu-the-o-doi-2

Câu chuyện hiếu thảo của Vương Tường sống vào thời nhà Tấn cũng đáng để suy ngẫm. Mẹ của Vương Tường mất sớm, cha lấy mẹ kế. Người mẹ kế này rất ghét Vương Tường. Dẫu vậy, Vương Tường tuy chỉ là đứa trẻ nhưng không oán trách mẹ kế, lại vẫn luôn quan tâm đến mẹ. 

Một hôm trời đông giá tuyết, mẹ kế lại muốn ăn cá chép. Vương Tường ra tới dòng sông băng mà không biết làm cách nào để băng tan, bắt cá về cho mẹ. Cậu bèn nằm lưng trần trên tảng băng mong cho băng tan. Không ngờ rằng tảng băng nứt ra, và hai con cá chép nhảy ra khỏi hố nứt. Vậy là Vương Tường mang được cá về cho mẹ.

Lòng hiếu thảo của Vương Tường đã khiến người đời sau cảm động mà ghi lại câu chuyện “Nằm trên băng chờ cá chép” trong “Nhị thập tứ hiếu” (24 tấm gương hiếu thảo của Trung Hoa thời xưa).

Trong cuộc sống, người hiếu thuận luôn tích cực, có ý chí mạnh mẽ. Vì để có thể báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, họ sẽ biến tình yêu dành cho cha mẹ thành động lực tiến về phía trước.

Cố nhân dạy: Thái độ đối đãi với cha mẹ của một người ẩn chứa tính cách chân thực nhất của họ. Người hiếu thuận, tất bản chất lương thiện, tất sẽ được thần phật độ trì, trời thương trời để phúc cho.

Con người dù thành đạt giỏi giang đến đâu, đạt nhiều kỳ tích như thế nào nhưng nếu bất hiếu với cha mẹ thì mọi thành công đều trở nên vô nghĩa. Một người nếu không đối xử tốt được với bậc sinh thành thì tất sự thành kính với Thần đều là giả dối.

Xem thêm: Khéo quá hóa dở, khôn lỏi sao sánh bằng chân thành: Đó mới là cách đối nhân xử thế của người khôn ngoan

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù khi giàu có hay nghèo khó, chúng ta hãy học cách nhìn người để chọn bạn theo lời cổ nhân dạy, đừng tùy tiện kết giao bạn bè để rồi rước họa vào thân.

Cổ nhân dạy: 5 kiểu người có tiền tuyệt đối đừng kết giao, khắc cốt ghi tâm để tránh rước họa về sau
0 Bình luận

Phòng ngủ là nơi thư giãn của mỗi chúng ta sau cả một ngày dài làm việc, học tập căng thẳng và mệt mỏi. Vì vậy mà phong thuỷ phòng ngủ cũng rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cũng như tài vận của gia chủ. Hãy tham khảo bài viết sau để đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất cho phòng ngủ của bạn nhé.

20 điều cần tránh trong phong thủy phòng ngủ ai cũng phải biết để né ốm đau bệnh tật
0 Bình luận

Theo quan điểm nhà Phật về nhân quả báo ứng, chính chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc, làm lành được hưởng phúc tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau.

Những câu nói của Phật về luật nhân quả đáng suy ngẫm, ai hiểu thấu ắt phúc báo đời đời
0 Bình luận

Chí Phèo là truyện ngắn nổi tiếng của Nam Cao, trong đó chứa đựng rất nhiều câu nói, đoạn văn thấm thía mà đến giờ vẫn gây ám ảnh cho người đọc.

Những câu nói bất hủ trong tác phẩm Chí Phèo đến nay vẫn đáng suy ngẫm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất