Cổ nhân thường nói, tính khí và vận may giống như chiếc bập bênh, một đầu nổi lên, một đầu rơi xuống. Muốn giữ phước lành trước hết phải cân bằng tính khí, kiềm chế cơn nóng giận.
Tu dưỡng bản thân chính là quá trình bồi đắp những phẩm chất, đạo đức và học hỏi những điều hay lẽ phải không ngừng nghỉ trong thời gian dài. Có tu dưỡng thì mới có phúc báo.
Bất kỳ phúc báo nào cũng đều có căn nguyên của nó, giống như của cải đến từ sự bố thí, vẻ tôn quý đến từ sự khiêm nhường. Một dung nhan xinh đến từ tính cách nhu mì, thiện lương.
Một ý niệm quyết định thiện - ác. Tâm sinh thiện, hành động cũng hướng tới điều thiện, mệnh số tự khắc có phúc báo. Tâm ác, làm điều ác, ác báo tự khắc tìm đến.
Sống ở đời, bạn nên nhớ: Thiện không tích không đủ đắc phúc, đức không lập chẳng đủ tụ tài. Lương thiện là phúc khí lớn nhất trong cuộc sống, phẩm đức là tài sản quý giá nhất của mỗi người.