Chân lý cuộc sống: Có thể lương thiện nhưng tuyệt đối không được mềm lòng

Ở đời muốn sống an yên bạn phải nhớ kỹ chân lý cuộc sống này, người sống trên đời có thể lương thiện nhưng không được mềm lòng. Bởi người quá mềm lòng ắt sẽ chịu thiệt.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Chân lý cuộc sống: Đối xử mềm yếu với người khác sẽ bị coi là hèn nhát

Yan Geling từng nói: “Những người dễ mềm lòng thường rất khó vui vẻ. Vì học thích giúp người, nhưng một khi bị đối phương lấy oán báo ơn, tổn thương ngược lại, họ sẽ đau khổ rất lâu”.

Trong bộ phim “Phương Hoa”, nam chính Lưu Phong thường hay giúp người. Dù ai nhờ giúp đỡ anh ấy cũng đồng ý. Nhưng cuối cùng, anh ấy lại bị người khác vu oan. Lúc này, những người từng được Lưu Phong giúp đỡ lại sợ hãi tránh xa anh.

Tôi cũng có một đồng nghiệp cũ tính cách như vậy. Lúc trước, hầu như ngày nào tôi cũng thấy cô ấy ở lại làm thêm giờ. Nhưng không phải vì cô ấy chưa hoàn thành công việc của mình, mà là vì cô ấy đang làm việc giúp người khác. Có lần, đồng nghiệp ngã bệnh nên nhờ cô ấy làm giúp phần việc còn lại, sau đó cô ấy ký tên xác nhận. Nhưng không ngờ sau đó cô ấy lại bị lãnh đạo mắng vì công việc có quá nhiều thiết sót, mà những thiếu sót đó lại nằm ở phần đầu báo cáo do đồng nghiệp kia làm ra. Bởi vì cô ấy là người kỳ tên nên đành phải chịu mọi trách nhiệm, ấy vậy mà người đồng nghiệp kia lại chẳng nói lời nào giúp cô, thậm chí xem như việc không liên quan đến mình.

Chan-ly-cuoc-song-co-the-luong-thien-nhung-khong-duoc-mem-long-2

Trong tiểu thuyết "Thất lạc cõi người" có một câu nói như thế này: "Bất hạnh của em, đều do em thiếu năng lực từ chối người khác. Em cứ sợ một khi từ chối họ, sẽ để lại một vết rạn nứt trong lòng họ, mà em không thể hàn gắn lại được”.

Lương thiện quá mức chỉ khiến bản thân dễ lâm vào tình cảnh khó xử. Đã vậy nếu đổi xử tốt với sai người, chẳng những không được đền đáp mà còn tự chuốc họa vào thân. Quá mềm yếu chính là đang tự tay đưa dao cho người khác đâm mình, đã vậy mà bạn còn quay đầu nói cảm ơn.

Ở đời, muốn sống an ổn bạn phải giữ vững lòng lương thiện của mình nhưng phải có nguyên tắc. Đừng để ai vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân.

2.   Chân lý cuộc sống: Đối xử mềm yếu với bản thân là đang tự thiêu đốt chính mình

Một y tá nọ lương 8tr/tháng nhưng lại thích sống “sành điệu”. Đi ra ngoài bao giờ cũng gọt taxi, uống café sang trọng, mua sắm không bao giờ nhìn giá. Để duy trì lối sống “tinh tế” này, cô nàng đã nợ mấy trăm triệu. Sau khi biết chuyện mẹ cô đã trả giúp 100 triệu, nhưng cô nàng không những không hối cãi mà còn tiếp tục bí mật đi vay. Trong cơn tuyệt vọng, người mẹ đã nói ra sự thật, lấy giấy chứng nhận con nuôi và đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Theo đuổi sự hào nhoáng bên ngoài để thỏa mãn dục vọng của bản thân chính là đang tự dồn mình vào ngõ cụt. Nếu bạn không “tàn nhẫn” với chính mình, sống buông thả như thế thì sau này chỉ có thể nhận quả đắng về mình.

Chan-ly-cuoc-song-co-the-luong-thien-nhung-khong-duoc-mem-long-3

Tờ Nhật báo đã từng đưa ra chủ đề: “Người trẻ tuổi, tại sao bạn thích thức khuya?”

Và nhận được câu trả lời là: “Tôi không buồn ngủ, cũng không muốn ngủ, tôi chỉ muốn đợi, nhưng lại không biết đợi gì”, “Tôi chỉ chơi điện thoại một lát thôi”, “Xem phim 15 phút nữa nhất định sẽ ngủ”,…

Bạn có thấy những lời nói dối này đang được bạn lặp đi lặp lại hàng ngày. Nếu không kiểm soát được mình, bạn sẽ gặp phải những hậu quả như thế này: Nhồi máu cơ tim trước tuổi 25, trí nhớ sẽ ngày càng kém, tính tình dễ bực dọc, chảy máu nướu răng, rối loạn kinh nguyệt, mặt tím tái,…

Bác sĩ từng nói với tôi rằng: "Nếu sau này tiếp tục thức khuya, một ngày nào đó có thể không bao giờ tỉnh lại nữa”.

Quá mềm yếu với bản thân và không tự kiềm chế được những thói quen xấu sẽ chỉ khiến bạn làm tăng tốc độ tổn thương chính mình.

3.   Chân lý cuộc sống: Học “tàn nhẫn”, người càng “vững”

Hãy cứ học cách nhẫn tâm một chút, nếu trong giao tiếp bạn chỉ biết nhân nhượng và bao dung thì bản thân sẽ rất dễ bị tổn thương. Bạn sẽ trở thành nạn nhân chuyên bị bắt nạt. Nên từ bây giờ hãy học cách từ chối những kẻ luôn muốn tính toán, lợi dụng bạn.

Bạn ít cũng không sao, đừng để “bè” khiến bạn phí hoài công sức và tình cảm. Những người chỉ đến với bạn khi có cuộc vui, còn lúc xung đột lợi ích liền trở mặt là những “người bạn xã hội”, không phải bạn chân tính. Kiểu người này nên tránh xa càng sớm càng tốt.

Chan-ly-cuoc-song-co-the-luong-thien-nhung-khong-duoc-mem-long-4

Trong "The Godfather" có một câu thoại rất kinh điển: "Tâm mềm yếu không giới hạn, chỉ khiến đối phương được nước lấn tới. Lòng tốt không nguyên tắc chỉ khiến họ trở nên tham lam”.

"Con ngựa tốt bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ”. Ở đời, bạn chỉ làm đúng lương tâm là được, việc còn lại hãy giúp theo khả năng của mình. Nên học cách chống lại những kẻ thích lợi dụng lòng tốt của bạn. Không cần coi tất cả là bạn, cũng không cần làm hài lòng tất cả.

Chỉ có một trái tim mạnh mẽ mới giúp chúng ta bớt chịu tổn thương. Làm việc gì cũng nên đối xử tốt với chính mình. Muốn sống thoải mái và tự do, không chỉ nên học cách tàn nhẫn với người khác, mà còn cần học cách tàn nhẫn với chính mình.

Xem thêm: Tầm cao của một người được quyết định bởi 3 cấp độ: Kẻ yếu kêu ca, kẻ mạnh không nói g

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân dạy “Đàn ông đại lượng có tài vận, đàn bà lương thiện có phúc phận”, con người sống tâm càng thiện phúc phận càng tăng, cuộc sống cũng tự nhiên mà tốt đẹp hơn.

Cổ nhân dạy: “Đàn ông đại lượng có tài vận, đàn bà lương thiện có phúc phận”
0 Bình luận

Phật dạy, lương thiện là một loại trí tuệ, hơn nữa còn là trí tuệ đỉnh cao. Bởi để thiện cần phải có sự hiểu biết, có đôi mắt sáng để phân biệt đúng sai, có tính kiên nhẫn để kiềm chế bản thân, không để bị hoàn cảnh xung quanh làm khuấy động tâm can.

Làm người khó nhất không phải là giàu có, thành công, nổi danh mà khó nhất lương thiện
0 Bình luận

Làm người lương thiện không chưa đủ, phải học làm người lương thiện khôn ngoan, có chừng mực. Bởi lương thiện quá đà, không biết tùy cơ ứng biến, không phải là lương thiện thực sự mà là đang dùng một phương thức khác đi cổ vũ và thành toàn cho cái ác.

Lương thiện khôn ngoan: Sống đừng khư khư sợ phật lòng người khác
0 Bình luận

Tin liên quan

Có lần, vì quá tuyệt vọng, tôi đã tìm đến một bậc thầy để hỏi: "Vì sao những người lương thiện như con lại hay khổ sở, còn người ác sống thoải mái quá vậy?".

Vì sao người lương thiện hay gặp nỗi buồn và trắc trở trong cuộc đời?
0 Bình luận

Cổ nhân dạy "Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ". Người khôn ngoan hãy nhớ, quá lương thiện là một thứ bệnh.

Lương thiện là đúng, nhưng quá lương thiện chỉ khiến chính bạn bị chèn ép
0 Bình luận

Vận may được tạo ra bởi sự tu dưỡng và phẩm hạnh của chúng ta. Người hay làm việc thiện, dù gặp khó khăn cũng sẽ luôn được vũ trụ giúp đỡ và che chở.

Sống lương thiện, tích phúc để đời; sống khoan dung, gửi phúc cho hậu vận; sống chân thành, vận may tự đến
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất