Người xưa dặn: "Cây âm trước cử gia đình lụi, cây dương trước mộ con cháu suy"

Người xưa cho rằng, việc chọn cây cối và trồng trước mộ hay trước cửa nhà đều ảnh hưởng đến phong thủy.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cây trồng không thể thiếu trong nhà vì chúng mang lại màu xanh và giá trị kinh tế. Cây trồng cũng thường được chú trọng ở mộ để thể hiện sự che mát cho mộ phần. Người xưa chú trọng về mộ phần bởi xem đó như ngôi nhà thứ hai của ông bà tổ tiên họ hàng. Theo đó khi trồng cây trong nhà và ngoài mộ đều rất phải chú ý chọn lựa loại cây cho thích hợp.

Cây âm trước cửa gia đình lụi là gì?

Theo người xưa có những loại cây mang lại âm khí mạnh nên nếu trồng trước cửa nhà là mang vận xui. Theo phong thủy cửa nhà là nơi đón tài lộc và là nơi cần dương khí mạnh. Do đó những loại cây gây ra sự u ám thì không được trồng trước cửa. Theo đó những cây âm khí mạnh không nên trồng trước cửa là:

Cây dâu tằm: Dâu tằm là loại cây để nuôi tằm và lấy quả, đồng thời làm thuốc. Nhưng dâu tăm được cho là cây có âm khí mạnh nhất dễ rước ma quỷ vào nhà. Loại cây âm khí mạnh như dâu tằm mà đứng trước nhà sẽ khiến tài vận sa sút. Hơn nữa trong tiếng Hán phát âm dâu tằm là tang, đồng âm với tang tóc chia ly. Vì thế trồng dâu tằm trước nhà là báo hiệu tang tóc chết chóc chia ly. Thế nên người xưa kiêng không trồng cây dâu tằm trước nhà sẽ hại gia chủ ốm yếu, tài lộc đi mất.

cay-am-truoc-cu-gia-dinh-lui-cay-duong-truoc-mo-con-chau-suy

Cây dương hòe: Dương hòe là cây to lớn nên trồng trước nhà sợ là sẽ chắn gió chắn sáng, chắn khí vào nhà. Ánh sáng mặt trời rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của con người cũng như các sinh vật khác, và việc thiếu ánh sáng mặt trời có thể gây ra trầm cảm và u sầu ở con người. Cây dương hòe kích thước lớn cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại cây khác trong sân, hạn chế không gian trồng cây, thậm chí có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ.

Người xưa thường cho rằng cây dương hòe lâu năm sẽ có ma trú ngụ nên không trồng trước nhà.

Cây bồ kết: Bồ kết là loại cây có gai kinh khủng vì cấu trúc gai dạng chùm chứ không chỉ gai đơn. Thế nên trồng cây bồ kết trước nhà dễ tạo ra sát khí hại phong thủy. Người xưa cho rằng những vật nhọn trong phong thủy mang sát khí xui xẻo. Bồ kết cũng là cây phát triển nhanh, cao lớn rậm rạp nên che khuất ánh nắng. Thế nên bồ kết là cây tựu rất nhiều yếu tố xấu về phong thủy nên dù quả bồ kết nhiều công dụng xong người xưa không trồng cây này trong nhà.

cay-am-truoc-cu-gia-dinh-lui-cay-duong-truoc-mo-con-chau-suy-9

Cây gạo: Cây hoa gạo thường được cho là cây có ma trú ngụ để xin ăn. Hơn nữa thân cây gạo hay có gai chĩa vào nhà không tốt, mang tính sát thương cho gia chủ gây ra tình trạng bất hòa, gia đình bất hạnh.

Cây liễu: Cây liễu dáng ủ rũ u sầu nên đứng trước nhà sẽ không mang điềm tốt lành mà còn khiến gia chủ sa sút tinh thần, u buồn theo cây. Cây liễu là cây ưa nước, mang hơi thở lạnh lẽo nên việc trồng ở gần nơi ở của con người khiến môi trường trong nhà ẩm ướt, con người cũng dễ bị lạnh lẽo. Trồng cây liễu cũng làm mất cân bằng âm dương, hút nhiều âm khí, làm cho trước cửa nhà bạn thêm ảm đạm, thiếu sinh khí.

Cây lê: Cây lê là cây cho quả ngon, hoa đẹp. Thế nhưng cây lê lại đồng âm với lê lết và chia ly. Vì thế trồng cây lê trước nhà gợi điềm xui rủi, ly tan. Hơn nữa cây lê cũng là cây dại phát triển cao lớn nếu đứng trước nhà sẽ chắn khí chắn sáng vào nhà, không tốt cho phong thủy.

Cây dương trước mộ con cháu suy là sao?

Người xưa quan niệm mồ yên mả đẹp thì con cháu mới may mắn phát tài. Còn mồ mả ông bà tổ tiên có vấn đề thì con cháu sẽ làm ăn khó thuận, gia đình lục đục. Mà cây cối trước mộ có ảnh hưởng tới mồ mà. 

Mộ phần là nơi âm khí, âm thịnh nên nếu trồng những cây có dương khí mạnh sẽ tổn hại vong linh người đã khuất.

Những cây dương khí điển hình là:

cay-am-truoc-cu-gia-dinh-lui-cay-duong-truoc-mo-con-chau-suy-8

Cây mai: Cây mai là loại cây có sức ống mạnh mẽ nên người xưa cho rằng không phù hợp trồng ở mộ phần. Cây mai hay rụng lá và tán rộng sẽ phủ kín mộ nên mộ xem như bị bỏ hoang không được dọn dẹp đủ đầy. Hơn nữa cây mai có hoa có màu sắc rực rỡ nở vào mùa xuân, quả có vị chua ngọt. Sự vui tươi của cây mai không hợp nơi nghĩa địa đoi hỏi sự yên tĩnh trang nghiêm. 

Cây táo gai: Cây táo gai có những chùm quả đỏ rực rỡ mang năng lượng dương vui vẻ thế nên trồng trước mộ sẽ là bất kính. Người xưa cho rằng, mộ là nơi tưởng nhớ những người thân đã khuất nên môi trường xung quanh phải phản ánh bầu không khí trang nghiêm.

Cây tre trúc: Tre trúc biểu trưng cho sự kiên cường mạnh mẽ, giàu sức sống. Do đó trồng tre ở mộ là không thích hợp. Cây tre cũng là cây sẽ sinh măng nhiều thành bụi và rễ tre ăn sâu vào đất, lan rộng. Thế nên trồng tre trước mộ dẫn tới rễ tre sẽ có thể đâm lung tung, thậm chí phá hủy mộ phần hoặc trùm lên mộ. Điều đó dẫn tới động mộ rất hại phong thủy.

Bởi những điều trên nên người xưa rất chú trọng chọn loại cây trồng ở nhà và ngoài mộ. Cây trồng ở nhà nên là cây gợi tài lộc may mắn như kim tiền, kim ngân, phật thủ... Cây trồng ở mộ nên là những cây phù hợp tưởng niệm người khuất như hoa cúc, cây đa, cây tùng...

(Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm)

Xem thêm: Vì sao người xưa nói "cóc vào nhà không sợ, sợ nhất 3 cây trước cửa": Đó là cây gì?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Có một câu nói nổi tiếng là “Một đời làm quan tuyệt chín đời”, nhưng nửa vế sau lại ít được biết đến, đó là “Nhất gia phát tài chín gia bần”.

Người xưa nói 'một đời làm quan tuyệt chín đời', vế sau cũng quan trọng không kém nhưng ít người biết
0 Bình luận

Người xưa cho rằng, một gia đình mà có 3 hương thơm này thì chắc chắn đó là gia đình có nề nếp gia phong, tương lai con cháu xán lạn.

Người xưa nói 'vào nhà thấy 3 hương thơm, gia đình hưng thịnh giàu có': Đó là 3 mùi hương gì?
0 Bình luận

Cơ thể của nam giới và nữ giới có nhiều sự khác biệt, vì thế người xưa mới nói: "Muốn có sức khỏe thì đàn ông dựa vào ăn uống, phụ nữ dựa vào giấc ngủ".

Vì sao người xưa nói 'nam dựa vào ăn, nữ dựa vào ngủ'?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất