Buổi họp lớp “bão tố”  - Câu chuyện đáng ngẫm

Bắt đầu buổi họp lớp ai cũng vui vẻ, phấn khởi cho đến khi tính tiền 20 két bia, nhìn vào tờ hóa đơn 19 người lập tức rời nhóm lớp.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gần đây, sự việc diễn ra tại một buổi họp lớp ở Trung Quốc thu ý rất nhiều sự chú ý và bàn tán của cộng đồng mạng nước này. Được biết, câu chuyện được anh Trương lớp trưởng cũng là người đứng ra tổ chức buổi họp lớp đăng tải. Hiện tại, anh không biết phải xử lý tình huống éo le mà bản thân đang gặp phải như nào!

Bài viết được anh Trương chia sẻ như sau:

Chuyện là, nhân dịp trường cấp 3 kỷ niệm 65 năm thành lập, thân làm lớp trưởng nên tôi đứng ra hô hào các bạn học cũ cùng về thăm trường. Sẵn dịp tôi cũng đứng ra tổ chức một buổi họp lớp để thầy cô và bạn bè có cơ hội gặp gỡ nhau sau 20 năm xa cách.

Khi tôi đề xuất ý tưởng này trên nhóm lớp, mọi người rất ủng hộ. Hầu hết các bạn học đều thu xếp về đông đủ. Sĩ số lớp tôi ngày trước là 45 người, 18 nữ, 27 nam. Lần này thiếu có đúng 2 người vì đang đi công tác nước ngoài không về kịp.

Thấy mọi người hào hứng tham gia, còn dẫn cả người nhà đi theo nên tôi vui vẻ lắm.

Vì đây cũng là buổi họp lớp đầu tiên sau 20 năm xa cách nên tôi dồn rất nhiều tâm huyết chuẩn bị. Từ việc lên danh sách, thuê xe đi lại, cho đến chọn nhà hàng, tôi đều lựa chọn rất kỹ để mọi người có một ngày họp lớp vui vẻ, thoải mái và đáng nhớ.

Cuối cùng ngày hẹn cũng đã tới, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau khi dự buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, chúng tôi ghé thăm, trò chuyện với thầy cô. Xong xuôi thì mọi người cùng di chuyển tới nhà hàng mà tôi đã đặt bàn trước để chuẩn bị ăn tối.

Buoi-hop-lop-bao-to-cau-chuyen-dang-ngam

Tại đây, tôi đã đặt trước đồ ăn và thức uống theo sự bàn bạc trong lớp. Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện, rượu vào lời ra, vài người bắt đầu khởi xướng phần "thi tửu lượng", xem ai là người uống giỏi nhất ở đây. Lúc này ai cũng ngà ngà say, vài người bị động chạm tới tự ái, cộng thêm việc ham vui nên quyết hùa theo "sống mái" cho bằng được.

Ban đầu tôi định ngăn cản, nhưng bị 1 nhóm bạn nam gạt đi, thậm chí có người còn bóng gió rằng: "Bao năm mới vui vẻ một lần như này, có gì phải sợ, cứ để mọi người tự nhiên". Nghe vậy tôi cũng không tiện ngăn cản nữa, nên để mọi người tự vui còn về phần tôi thì tôi không tham gia.

Cuối buổi, lúc hóa đơn được đem ra, nhìn số tiền thanh toán 20 két bia, trong đó có thêm 10 chai bia loại đắt tiền của TsingTao. Mỗi chai bia loại "Nhất Thế Truyền Kỳ" có giá khoảng 1500/tệ (hơn 5 triệu đồng), khiến tổng số tiền phải chi trả cho đồ uống lên tới 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng).

Mọi người sau khi nghe số tiền chi trả cho đồ uống thì ai nấy đều lặng thinh. Vì là người đứng ra chủ trì nên tôi tạm thời phá tan bầu không khí và đi ra thanh toán. Xong xuôi tôi gửi lại tổng hóa đơn tiền ăn uống lên nhóm công khai để mọi người tự chia nhau. Vì quá mệt nên tôi về nhà và ngủ luôn ngay sau đó.

Qua sáng hôm sau, tôi kiểm tra tin nhắn thì phát hiện rất nhiều người đã thoát khỏi nhóm lớp. Tôi hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi kéo tin nhắn lên đọc thì mới biết, mọi người xảy ra tranh cãi rất lớn, tất cả là vì khoản tiền bia hôm qua. Nguyên nhân là vì 1 người nói rằng ban đầu tất cả đã thống nhất cùng đóng góp nên bữa ăn tối hôm qua chia đều. Còn số tiền bia 20.000 NDT của “cuộc thi tửu lượng” thì chỉ nên chia cho những người tham gia thôi.

Điều này khiến nhóm lớp chia thành hai phe và xảy ra tranh cãi vô cùng lớn. Qua lại một hồi, không tìm được tiếng nói chung, nhiều người để lại những bình luận không mấy vui vẻ rồi rời khỏi nhóm lớp.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, tôi cảm thấy rất buồn và khó xử. Vốn nghĩ sẽ có một buổi họp lớp vui vẻ và ý nghĩa, thế mà sau cùng lại vì vấn đề tiền bạc mà không nhìn mặt nhau.

Tôi lặng lẽ nhắn trên nhóm báo bản thân sẽ tự bù khoản tiền bia còn thiếu ngày hôm qua. Nhắn xong vì cảm thấy rất buồn nên tôi cũng rời khỏi nhóm lớp ngay sau đó, tự dặn lòng sẽ không có lần tổ chức họp lớp nào tiếp theo nữa.

Sau khi tôi rời khỏi nhóm lớp, nhiều bạn học gọi điện cho tôi nói lời xin lỗi và muốn xin thông tin để chuyển tiền cho tôi. Nhất thời tôi cảm thấy rất khó xử, vì nhìn cả hai phía thì ai cũng có cái lý của mình và khoản tiền bia kia cũng không phải là nhỏ. Đã qua vài ngày mà tôi vẫn chưa biết phải xử lý như nào cho phải.

Theo Đời sống Pháp luật

Xem thêm: Con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Bé Gạo (Nguyễn Thái An Khuê, 33 tháng tuổi) nặng hơn 5kg với vẻ ngoài "đặc biệt" đã khiến hàng triệu người tan chảy với sự đáng yêu của mình. 

Câu chuyện truyền cảm hứng về người mẹ có con mắc bệnh 'vừa chào đời đã già'
0 Bình luận

Di chứng u xương khiến một bên mặt của Hường bị lõm và lệch. Tổn thương này khiến Hường từng không dám tin sẽ có người dám yêu mình cho đến ngày anh Đức xuất hiện, ngỏ lời...

'Cô gái mặt lõm' và câu chuyện tình yêu chữa lành mọi tổn thương
0 Bình luận

Bảo chồng đưa tiền nuôi con, anh bực tức bảo tôi “biến về nhà mẹ đẻ!. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ, khiến tôi ghi hận suốt đời.

Biến về nhà mẹ đẻ! – Câu chuyện gia đình đáng ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong 100 người thì 99 người né tránh, ngại nói đến cái chết. Nhưng Nguyễn Tuân thì khác. Lúc sinh thời, ông tự chuẩn bị... cuộc sống cho mình ở "thế giới khác".

Nguyễn Tuân - sống chất, chết cũng phải chất: Muốn dùng tiền viếng mua bia đãi bạn bè, lên danh sách kẻ không được đến đám tang
0 Bình luận

Bố cộc cằn, nóng nảy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của con, đặc biệt là về IQ. Điều này đã được các nhà khoa học chứng minh!

Khoa học chứng minh: Bố cộc cằn khiến chỉ số IQ của con dễ bị thua kém bạn bè
0 Bình luận

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin nam sinh Hà Nội Phạm Gia Khánh đã xuất sắc đỗ 6 nguyện vọng lớp 10.

Phạm Gia Khánh: 'Giáo sư đầu nấm' nói tiếng Pháp như gió, giỏi giang trong mắt bạn bè, đỗ 6 nguyện vọng lớp 10 ở Hà Nội
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 24 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất