Bất hiếu với cha mẹ sẽ nhận báo ứng nhãn tiền

Bất hiếu với cha mẹ là một tội lớn, bởi hiếu lễ là cái gốc làm người. Người bất hiếu với cha mẹ thì dù có thành công đến mấy cũng trở nên vô nghĩa.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bất hiếu với cha mẹ sẽ nhận quả báo như thế nào?

Người xưa nói: “Trăm việc thiện, chữ Hiếu đứng đầu”, lòng hiếu thảo là đức tính tốt nhất của con người và là một trong những con đường dẫn đến thành công. Thái độ của con cái đối với cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của họ vào một thời điểm nhất định nào đó. Để biết bất hiếu với cha mẹ sẽ nhận quả báo thế nào, ảnh hưởng đến số phận ra sau thì hãy đọc 3 câu chuyện dưới đây!

Câu chuyện thứ nhất: Cuộc gặp mặt thất bại của cô gái xinh đẹp

Minh Luận hiện đang là một giáo viên, anh vẫn độc thân dù đã gần 30 tuổi. Một ngày nọ, anh quyết định đi gặp mặt dưới sự sắp đặt của mẹ. Đối phương là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, ăn mặt thời trang, cách trò chuyện thì vô cùng lôi cuốn, tự tin. Lúc đầu, cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng sau cùng cuộc gặp mặt đã không thành vì có chuyện xảy ra giữa chừng.

Nguyên nhân là khi Minh Luận từ nhà vệ sinh bước ra, cậu đã chứng kiến cô gái đang tức giận với một người phụ nữ trung tuổi. Vì hai người trông khá giống nhau nên khiến Minh Luận tò mò, vì thế anh lặng lẽ đứng vào một góc để quan sát họ.

Bat-hieu-voi-cha-me-se-nhan-bao-ung-nhan-tien-3

Chỉ nghe loáng thoáng một vài câu anh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, người phụ nữ kia chính là mẹ của cô gái, vì không nên tâm nên bà lặng lẽ đi theo cô đến nhà hàng. Kết quả, cô gái phát hiện ra nên đã tức giận mắng bà một trận. Người phụ nữ không nói một lời nào, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Minh Luận vờ như không biết gì, rồi đi thanh toán tiền ăn và nói lời tạm biệt với cô gái. Sau này, anh nghe nói cô gái kia mất cha từ nhỏ, nên một mình mẹ cô phải bươn chải nuôi cô trưởng thành. Người mẹ vì thế coi cô như báu vật, hết mực cưng chiều, cũng chính vì thế mà cô gái trở nên rất bướng bỉnh, không coi trọng mẹ mình.

Trở về nhà, Minh Luận nói với mẹ mình rằng anh sẽ không bao giờ kết giao với cô gái đó. Anh nói: “Con có thể chấp nhận rằng gia đình cô ấy không giàu như , có thể chấp nhận hoàn cảnh của cô ấy nhưng con không thể chấp nhận việc cô ấy bất hiếu với cha mẹ, không tôn trọng mẹ mình”.

Câu chuyện thứ hai: Lòng hiếu thảo sẽ tạo ra nhiều cơ hội

Sau vài năm làm việc chăm chỉ, Trung Nhân mở một công ty nhỏ, nhưng kết quả kinh doanh chỉ ở mức trung bình, chẳng có gì nổi bật. Trong một cuộc gặp gỡ vô tình, anh có cơ hội hợp tác với một công ty lớn để mở rộng thị trường. Tuy nhiên, vì công ty của anh rất mới và không có tiếng trong ngành nên đối tác cảm thấy không đủ tin cậy, nên cũng không muốn ký kết hợp đồng lâu dài.

Một hôm, trong khi cuộc đàm phán chưa đi đến kết quả, bầu không khí vì thế cũng trở nên căng thẳng khiến Trung Nhân có một chút lo lắng. Vào thời điểm nhạy cảm này, điện thoại di động của anh bỗng reo lên, lấy điện thoại ra xem thì Trung Nhân thấy người gọi điện là mẹ. Vì thế, anh đứng lên vội nói với mọi người: “Xin lỗi, tôi có một cuộc gọi quan trọng, tôi xin phép được ra ngoài ít phút”.

Bat-hieu-voi-cha-me-se-nhan-bao-ung-nhan-tien-2

Nói xong, anh đi đến một góc phòng hội nghị và nhẹ nhàng trò chuyện với mẹ. Người mẹ kể về một số chuyện ở nhà, Trung Nhân kiên nhẫn lắng nghe hết rồi ân cần hỏi thăm mẹ vài câu, cuối cùng anh nói với mẹ rằng anh đang có cuộc họp quan trọng nên sẽ gọi nói chuyện với mẹ sau.

Khi quan sát thấy điều đó, tối tác kinh doanh đánh giá rất cao hành động này của Trung Nhân. Họ cho rằng, một người tôn trọng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ đến vậy nhất định là một người đáng để tin cậy. Do đó, đối tác đã quyết định ký kết hợp đồng, hợp tác lâu dài với anh, thậm chí dành cho anh những điều kiện tốt hơn. Kể từ đó, sự nghiệp của Trung Nhân cũng lên như diều gặp gió.

Thái độ, cách cư xử của một người với cha mẹ mình sẽ phải đối tính cách của người đó, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh người đó, cuối cùng là ảnh hưởng đến sự nghiệp và vận mệnh của họ.

Câu chuyện thứ ba: Bất hiếu với cha mẹ sẽ nhận báo ứng nhãn tiền

Người con trai thứ ba của chú tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe, lúc đó cậu ấy chỉ mới 30 tuổi, còn chưa có vợ con. Mọi người ở quê đều bàn về sự ra đi của cậu ấy, dường như họ nói đến cái chết của một người mà không có chút thương tiếc. Một số người già thậm chí còn thốt lên giận dữ “đó là báo ứng!”

Con trai út của chú ít tuổi hơn tôi, trong ấn tượng của tôi cậu ấy cũng được coi là một người thật thà, chất phác, luôn sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm láng giềng, đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng không ít lần tôi nghe người trong thôn quá rằng cậu ấy đối xử thậm tệ, bất hiếu với cha mẹ.

Bat-hieu-voi-cha-me-se-nhan-bao-ung-nhan-tien-1

Một lần về nhà ông bà tôi thấy mặt chú bầm dập, cứ nghĩ là do chú uống rượu say nên mới bị ngã. Nhưng cha mẹ thôi thì lại không hề cảm thông với chú tôi mà còn nói rằng đó là quả báo vì khi trẻ ông ấy cũng đối xử với cha mẹ của mình như vậy. Gia đình tôi luôn chia sẻ đồ ăn với cha chú, ông cụ đã nói rằng cha tôi đối xử với ông còn tốt hơn cả con trai ông. Chú tôi cũng từng đối xử thậm tệ với cha mình, kể từ đó chú cũng bị mọi người coi thường. Chú tôi trước đó mang tiếng ngỗ nghịch, rồi bây giờ con trai chú lại đối xử với chú đúng theo cách như vậy. Quả thật “Thiện ác hữu báo!”

Trong xã hội ngày nay nhiều người tin vào thuyết vô Thần (không tin vào sự tồn tại của Thần, Phật), không tin vào “báo ứng”, “thiện hữu thiện báo”, với họ thì tiền và lợi nhuận cá nhân được đặt lên hàng đầu. Vì lợi ích họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì; họ không có lương tâm hay ước thúc bởi đạo đức, từ đó gây ra những hậu quả không đáng có.

Cổ nhân nói “Bách thiện hiếu vi tiên.” (Trăm cái thiện thì hiếu thảo là đứng đầu). Hiếu thảo là một mỹ đức truyền thống được đề cao suốt hàng nghìn năm qua, đức tính này đã giúp các gia đình hạnh phúc và làm cho đất nước hòa bình, thịnh vượng. Đây là đức tính tốt đẹp mà mỗi người cần phải không ngừng rèn luyện.

Xem thêm: Người khôn ngoan thực sự là người giữ được sự điềm tĩnh với tấm lòng bao dung

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cái nhà quàn cũ nát trong nghĩa trang lớn nhất TP Hồ Chí Minh là nơi che mưa chắn nắng cho bà Trần Thị Nghĩa. 42 năm qua, bà Nghĩa nhận người đã mất làm cha mẹ, con nuôi và tình nguyện chăm sóc, bảo quản các phần mộ luôn sạch đẹp.

Chuyện người phụ 42 năm sống tạm trong nhà quàn cũ nát, nhận người đã khuất làm cha mẹ, con nuôi
0 Bình luận

Nhiều người than vãn, nuôi dạy con trai mệt mỏi hơn con gái. Thực tế, nếu cha mẹ nắm vững quy tắc này, vấn đề nuôi dạy con trai sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Mẹ lùi 3 bước, bố tiến 2 bước: Quy tắc nuôi dạy con trai cha mẹ nào cũng cần phải biết
0 Bình luận

Người xưa có câu: “Nhà có cha nghiêm, thường có con hiền tài”. Chữ “nghiêm” không chỉ hiểu theo một chiều với con cái, cha mẹ cũng cần nghiêm khắc với chính mình.

Nhà có cha nghiêm, thường có con hiền tài: Cha mẹ trước hết phải nghiêm khắc với chính mình
0 Bình luận

Tin liên quan

Tiền bạc, của cải không phải là tất cả. Cha mẹ không cần phải giàu có, chỉ cần hiểu biết, thận trọng, giáo dục đúng cách sẽ khiến con nên người, thành tài.

Giàu có không phải là nhất: 7 điểm chung của những cha mẹ có con thành đạt
0 Bình luận

Mỗi đứa trẻ đều như một trang giấy trắng. Chỉ một hành động nhỏ của cha mẹ cũng có thể gây hại đến trẻ theo cách không ngờ tới.

Đừng biến trẻ bình thường thành kém cỏi: 7 hành vi cha mẹ cần bỏ ngay
0 Bình luận

Trong quá trình giáo dục, nuôi dạy con cái, các bậc cha mẹ nhiều khi cũng cần phải lười một chút, lười đúng lúc, đúng chỗ để con có thể phát huy được thế mạnh của mình.

Cha mẹ lười đúng cách, con tương lai càng thành công và xuất chúng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Đăng Dương
Đăng Dương 49 phút trước
Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 06/07
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 05/07
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 04/07
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất