Tâm thế nào, vận mệnh thế ấy: Muốn sống an nhiên tự tại hãy rèn luyện 7 điều này

Cuộc sống con người hạnh phúc hay khổ đau do chính bản thân họ quyết định. Rèn được 7 điều dưới đây, nhất định cuộc sống chúng ta sẽ an nhiên tự tại.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Không tranh cãi hơn thua

Có những người dù bất kể chuyện gì cũng "vơ" vào người như thể chuyện mình cần quan tâm đến. Bận tâm đến quá nhiều chuyện không cần thiết với những người không cần thiết sẽ khiến bạn rơi vào lo âu vô nghĩa. 

Cũng có người chuyện gì cũng muốn trắng đen rạch ròi, tranh cãi phân thắng bại, giành phần thắng về mình. Để rồi, các mối quan hệ bị ảnh hưởng, có nguy cơ rạn nứt, thắng làm gì cuối cùng mất hết bạn bè.

Vậy nên, triết lý cuộc sống đơn giản là hãy cố gắng tránh xa những tranh chấp và tranh cãi, dành thời gian để đọc sách suy ngẫm, hoàn thiện bản thân, theo đuổi ước mơ, sẽ có ích hơn nhiều.

Không chạy theo những thứ hào nhoáng

Vật chất phù phiếm chỉ là những thứ ngoài thân, không tạo nên giá trị của con người. Lúc còn trẻ, có thể dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để mua chiếc túi hàng hiệu, chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất. 

Tuy rằng, việc sắm được món đồ yêu thích mang lại niềm vui cho bạn nhưng đó chỉ là sự vẻ vang nhất thời. Sau này, khi cuộc sống khó khăn, cần đến tiền, những món đồ kia không thể giúp gì cho bạn. Và những gì bạn từng đánh giá là thời thượng cũng đã trở nên lỗi thời.

7-dieu-giup-cuoc-song-con-nguoi-an-nhien-tu-tai-van-menh-tot-dep-1

Ngừng làm hài lòng tất cả mọi người

Thất bại lớn nhất của đời người đó là cố làm hài lòng tất cả mọi người. Con người sinh ra mỗi người một quan điểm, tính cách khác nhau vì thế dù bạn có cố gắng thế nào cũng xin khẳng định làm hài lòng người khác là việc bất khả thi nhất.

Việc người khác có ý kiến về bạn là chuyện bình thường. Đó là quyền của họ, là cảm xúc cá nhân của họ. Nhưng, bạn nên tự quản lý tốt tâm trí và con tim của bản thân. Hãy biết chọn lọc những ý kiến của người khác, đừng để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hiện có của bạn.

Biết buông bỏ 

Cảm xúc trong tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ rất khó kiểm soát. Đặc biệt, sau khi chấm dứt một mối quan hệ, nhiều người không thoát khỏi cảm giác đau khổ, suy sụp.

Hãy khắc cốt ghi tâm quy luật "vạn sự tùy duyên" trong cuộc sống, buông tay càng sớm càng tốt thay vì cứ níu kéo trong đau khổ. 

Sau chia tay, bạn có thể buồn, có thể khóc nhưng đừng quy lụy níu kéo bất cứ ai, cũng đừng tự hành hạ chính bản thân mình. Cuộc đời còn dài, tương lai phía trước, có rất nhiều người xứng đáng hơn đang chờ đợi bạn.

Đừng biến mình thành người nhàn rỗi

Có câu: Cách hủy hoại một người nhanh nhất đó là cứ để họ nhàn rỗi. Có người cho dù cả ngày nằm ì ra đó lướt điện thoại, cũng không muốn đi học tập, nghiên cứu hay cải thiện kỹ năng nào đó mà mình còn yếu kém.

Nằm cuộn mình lười biếng trên chiếc giường êm ái, không nhìn rõ ra hiện trạng của bản thân, sẽ chỉ khiến bạn cách cuộc sống mà mình mong muốn càng ngày càng xa hơn mà thôi. Nếu không muốn trở thành một kẻ vô dụng, đơn giản nhất chỉ có cách đứng dậy và lao động mà thôi.

7-dieu-giup-cuoc-song-con-nguoi-an-nhien-tu-tai-van-menh-tot-dep-2

Ngừng so sánh

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác. Bởi sự thật không ai là hoàn hảo. Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình, đem khuyết điểm của bản thân mà so sánh với ưu điểm của người khác chỉ khiến bạn thêm đau khổ, tự ti.

Trong cuộc sống, mỗi người có khó khăn và trở ngại của riêng mình. Muốn cuộc sống an yên, hãy tôn trọng thành công và thấu hiểu cho những nỗi đau của người khác. Tuyệt đối đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình hay ngạo mạn quá đáng trước bất cứ ai.

Đừng suy nghĩ quá nhiều

Nếu bạn dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thì mỗi ngày trôi qua thực sự chỉ toàn điều mệt mỏi. Bạn không còn thời gian dành cho bản thân, công việc của mình nữa.

Người suy nghĩ nhiều tự gây áp lực lên chính bản thân, rồi lại nhầm tưởng áp lực đó là căng thẳng. Lâu dần, thậm chí còn gây ra bệnh lý, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Họ lo lắng lời nói, việc làm hay sự lựa chọn vào ngày hôm qua không tốt và băn khoăn về hậu quả trong tương lai. Trong khi đó, điều tốt nhất nên làm là sống trọn vẹn ở hiện tại, giải quyết các vấn đề đang gặp trong cuộc sống.

Xem thêm: Phúc họa do mình: Ai biết nắm bắt 3 thứ này, phúc khí ắt dồi dào, nửa đời sau vạn sự hanh thông

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gia đình chính là một tế bào của xã hội, nơi các thành viên cùng nhau chung sống và sinh hoạt. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021 hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy ý nghĩa về hạnh phúc gia đình.

Ngày 28/6 ngẫm lời Phật dạy về hạnh phúc gia đình
0 Bình luận

Nếu một người có thể hình thành 4 thói quen dưới đây trong cuộc sống, thì phần đời còn lại sẽ phong phú, tự tại hơn rất nhiều.

Nửa đời còn lại an yên tự tại hay sóng gió bủa vây nằm hoàn toàn ở 4 thói quen này
0 Bình luận

Người đàn ông mang trong mình nhiều bệnh tật tìm đến Đức Phật để hỏi về Phật pháp nhưng được Ngài chỉ rõ nguyên nhân gây bệnh.

Bệnh tật đầy mình, cuộc sống vô nghĩa: Đức Phật chỉ rõ 5 nguyên nhân khiến người đàn ông bừng tỉnh
0 Bình luận

Với người Do Thái, việc cho đi là một loại biết ơn, cho đi cũng là hạnh phúc, và đó là đạo đức tốt đẹp của con người.

Học người Do Thái cách nhìn nhận cuộc sống: Cho đi là một loại biết ơn, cho đi cũng là hạnh phúc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất