Kẻ trí mượn lực hành sự, kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào làm: 5 việc giúp bạn trở thành thỏi nam châm "hút" quý nhân

Quý nhân đóng vai trò quan trọng trên con đường đi đến thành công của một người. Hãy học người khôn ngoan cách để "hút" quý nhân vô cùng đơn giản trong bài viết dưới đây.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thành công của một người đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực của chính bản thân họ. Thế nhưng, trên con đường đi đến đỉnh cao sự nghiệp, không thể không kể đến vai trò của quý nhân, giúp đỡ, chỉ dạy, đưa ra lời khuyên mỗi khi bạn cần trợ giúp.

Vận quý nhân của một người có vượng phát hay không còn tùy thuộc vào mạng lưới quan hệ xã hội của người đó. Trong kết giao hàng ngày, cần dựa vào nhân phẩm của người đó để đưa đến quyết định. Một mối quan hệ chỉ bền lâu khi người ta qua lại với nhau mà không làm nhau mệt mỏi, luôn có sự cân nhắc trong xử sự, không gây khó cho đối phương.

Khổng Tử nói: "công dục thiện kì sự, tất tiên lợi kì cụ". Hàm chứa ý nghĩa: một người công nhân nếu muốn làm tốt việc của mình, trước hết phải có cho mình một công cụ tốt. 

Kẻ trí mượn lực hành sự, kẻ ngốc chỉ biết đâm đầu vào làm. Mượn lực hành sự, cũng chính là nói đến vai trò của quý nhân đối với con người.

Muốn tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt, cải thiện vận quý nhân, hãy làm 5 việc dưới đây:

Không phán xét người khác

Trong đối nhân xử thế, cổ nhân khuyên răn: "Tĩnh tâm suy nghĩ chuyện đã qua, nhàn rỗi không đàm tiếu thị phi". 

Dù xung quanh bạn có rất nhiều người rảnh rỗi, có sở thích nhiều chuyện, luôn bàn luận chuyện của người khác, nhưng nếu bạn là người khôn ngoan thì hãy luôn giữ sự tỉnh táo trong các câu chuyện. Người khác nói gì là việc của họ, bạn chỉ nghe thôi, chớ nên nói lời thị phi.

"Tam sao thất bản" khiến các câu chuyện khi truyền miệng qua người này người kia đã bị biến thể thành nhiều phiên bản khác nhau. Quay đi quay lại, khi đến tai chúng ta thì tin tức đã thành khác xa rồi. Nếu chúng ta vì tin vào lời người khác mà vội phán xét, rất dễ gây ra hiểu nhầm, mâu thuẫn.

Người nhiều chuyện, hay bàn luận chuyển của người khác thường không có bạn bè. Chẳng ai muốn chơi cùng vì biết đâu đến một ngày mình sẽ trở thành nạn nhân trong những câu chuyện hư cấu của họ. Người khôn ngoan nên học cách im lặng, lời nói không có lợi thì tốt nhất không nên nói ra, khiến mọi người yêu quý và muốn ở bên cạnh bạn, có thêm nhiều mối quan hệ tốt cũng chính là cải thiện vận quý nhân của mình.

5-viec-don-gian-giup-ban-de-gap-duoc-quy-nhan-trong-cuoc-song-1

Miệng cười vui vẻ

Nụ cười không chỉ giúp cải thiện sức khỏe của mỗi người mà nó còn có sức mạnh tuyệt vời trong giao tiếp. Chính nét mặt tươi cười, ánh mắt rạng rỡ của bạn sẽ khiến mọi người cảm nhận được không khí tích cực. Cho dù người đối diện cáu kỉnh tới đâu, cũng sẽ như "băng tuyết" tan chảy, theo đó mà tươi vui.

Ngược lại, nếu bạn mang tâm thái khó chịu ra để cư xử thì có thể khiến đối phương đang trong tâm trạng xấu càng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí "không đội trời chung" với bạn.

Một khuôn mặt cười, một câu nói ấm áp, là có thể hóa giải được mâu thuẫn. Vì vậy, giao tiếp với nhau, bất luận đối phương là ai, nở nụ cười trên môi, là phép lịch sự tối thiểu, cũng là khởi đầu của mối quan hệ tốt đẹp. Người có tâm thái tích cực sẽ "hút" được quý nhân đến bên cạnh mình.

Kết giao đúng người

Chọn bạn mà chơi - lời khuyên mà có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã ít nhất một lần được nghe. Thế nhưng chọn bạn như thế nào là tốt thì không phải ai cũng hiểu được.

Người xứng đáng kết giao, dù không qua lại quá sâu sắc, cũng không liên lạc hàng ngày nhưng khi bạn gặp khó khăn, thì luôn không ngại khó ngại khổ, thật lòng giúp đỡ.

Khi vui vẻ trong cuộc rượu, có thể người ta sẽ mạnh miệng: "Có khó khăn gì cứ gọi anh em, giúp cậu xử lý mọi việc". Nhưng khi bạn thực sự tìm tới họ, họ liền trốn tránh bạn. Đặc biệt là lúc vay tiền, họ sẽ đổi giọng: "Những cái khác còn được, chứ việc này quả thật tôi không giúp được".

Trong các mối quan hệ xã giao, nên tránh những người ngày ngày chỉ dành những lời tâng bốc bạn. Những người như vậy, một là có chuyện nhờ tới bạn, muốn kết thân với bạn; hai là nội tâm giả tạo, với ai cũng như vậy, không bao giờ nói lời thật lòng.

Kết giao đúng người, phát triển các mối quan hệ tốt đẹp và bền lâu, thì mới có cơ hội gặp được quý nhân đời mình. 

5-viec-don-gian-giup-ban-de-gap-duoc-quy-nhan-trong-cuoc-song-2

Sống tích cực

Trong các câu chuyện xã giao thường ngày, tai của bạn sẽ được tiếp nhận đủ thứ chuyện trên đời. Quá nửa số đó là những lời bàn tán vô ích. Chính bạn cũng không phân biệt được thật giả. Nhưng chớ vội tin mà suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.

Những điều tai nghe chưa được kiểm chứng, điều mắt thấy mới là thật. Khi nghe thấy những lời chỉ trích, nếu bạn không hiểu rõ ngọn ngành, bạn hãy lựa chọn tin tưởng, tin bạn bè mình là người tốt.

Hãy biết nhìn mọi thứ với con mắt tích cực, sống bao dung, chấp nhận sự khác biệt của người khác. Ngay cả khi bạn bè của bạn là người không tốt trong mắt người khác nhưng đó có thể do cá tính khác biệt của họ, chứ không phải do phẩm chất họ xấu. Chỉ cần, họ không có tâm ác, không hại bạn, khác biệt biết đâu lại bù đắp cho tính cách của bạn. Người nào biết chấp nhận sự khác biệt của người khác, sẽ luôn có nhiều mối quan hệ, vì thế cũng có cơ hội gặp được quý nhân.

Coi vạn sự tùy duyên

Con người ai cũng mong muốn có người tri kỷ thấu hiểu mình, để có người tâm sự mọi vẫn đề. Tuy nhiên, trong cuộc sống, người quen khắp thiên hạ, tri kỷ có mấy người. Chúng ta có gặp gỡ được tri kỷ hay không còn tùy vào duyên phận.

Vì quý mến ai đó mà bạn nhầm rằng họ là tri kỷ, sẽ khiến cho họ cảm thấy khó chịu, cho rằng bạn là kẻ phiền phức và họ cũng không thấu hiểu bạn.

Khi đã đi quá nửa đời người, ở độ tuổi trung niên, con người biết chịu đựng hoàn cảnh của mình, tự mình bước qua được khó khăn. Có gặp tri kỷ hay không, hãy để tùy duyên. Nếu gặp rồi, xin hãy trân trọng, còn nếu chưa, cũng không cưỡng cầu.

Người biết trân trọng hai chữ tùy duyên, sẽ luôn có tâm thái rộng mở, đón chờ người bạn mới, buông bỏ người bạn đã không còn phù hợp, nhờ thế trên hành trình cuộc đời họ sẽ gặp gỡ và kết giao thêm nhiều mối quan hệ. Cơ hội gặp được quý nhân của những người này cũng vì thế mà cao hơn. Luôn ghi nhớ, không cưỡng cầu, không mong gặp, người cần gặp rồi sẽ gặp được mà thôi.

Xem thêm: Cổ nhân chỉ ra 4 sai lầm phải tránh của đời người: Phạm phải một lần, hối hận một đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhờ tư duy nhạy bén, "dám nghĩ dám làm", Warren Buffett đã biến số tiền 24 USD thành 42 tỷ USD. Từ đó, ông không ngừng nhân năm, nhân mười số tài sản của mình lên.

Bài học từ câu chuyện biến 24 USD thành 42 tỷ USD của Warren Buffett: Làm giàu không khó, quan trọng là 'dám nghĩ dám làm'
0 Bình luận

Chúng ta không thể thiếu sự kết nối với mọi người xung quanh. Thế nhưng, không phải xã giao rộng, nhiều bạn bè là tốt. Hãy học theo người ưu tú cách xã giao đúng đắn để có những mối quan hệ chất lượng.

Xã giao đúng cách là chìa khóa thành công: 3 điều thể hiện nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao của người ưu tú
0 Bình luận

Việc Đại Bàng tránh xa những con chim không cùng đẳng cấp như chim sẻ và quạ cũng giống như bạn cần tránh xa những người gây cản trở cho công việc của bản thân.

Muốn thành công hãy nhớ nguyên tắc sống 'bất di bất dịch' của Đại bàng: Tránh xa chim sẻ và quạ, Đại bàng chỉ bay với Đại bàng
0 Bình luận

Chẳng có công thức tuyệt mật nào để thành công cả, với tỷ phú Warren Buffett, chìa khóa để làm giàu chính là sống ngay thẳng và chân thành.

Công thức thành công của Warren Buffett được nhiều tỷ phú đồng tình: Hãy luôn là người ngay thẳng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 14 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất