“Trọng lễ không tặng quý nhân, phú quý không thất kinh hàng xóm” câu nói này là lời cảnh báo của người xưa về quy luật sống, hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.
Đức Phật đã dạy rằng, muốn một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, thuận lợi, con người cần tránh được 4 việc nguy hại dưới đây. Nếu làm được, quý nhân ắt sẽ đi theo phù hộ.
Người sống một đời, không phải tất cả mọi thứ đều là đương nhiên, tri ân và cảm ân, mới là trưởng thành. Có 10 ân huệ mà mỗi chúng ta cần phải ghi nhớ mỗi thời mỗi khắc.
Người xưa thường nói, chỉ cần bạn mở lòng, gió mát tự tìm đến. Nếu bản thân không có bản lĩnh vững vàng, không có nền móng vững chắc, thì dù cúi đầu chắp tay thi lễ, cười cợt nịnh hót cũng không thể cầu cạnh được một chút chiếu cố.
Dưới đây là 5 kiểu người thường được coi là có "phúc tướng", luôn được quý nhân phù trợ. Cùng đọc xem bạn có nằm trong số đó không nhé.
Dù cuộc sống ngọt bùi hay cay đắng thì cũng có giá trị riêng của nó. Nếu bạn sẵn sàng cho đi, phúc báo càng nhiều, lòng đầy cảm ân, đường càng thuận lợi, vui thích giúp đỡ, quý nhân càng gần.
Khi một người nào đó phê bình bạn, đừng vội thanh minh mà hãy nghiêm túc, thành khẩn và đối diện. Bởi vì, người phê bình bạn chính là "quý nhân" trong đời bạn.