5 điều một người con có hiếu sẽ không bao giờ làm: Đừng biến cha mẹ thành gánh nặng
Cha mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng và sẵn sàng làm tất cả vì con cái. Vì thế, con cái phải biết tôn trọng và báo hiếu cha mẹ đặc biệt lúc về già.

Ngay từ bây giờ, hãy ngẫm lại xem bản thân đã từng làm 5 điều này với cha mẹ hay chưa. Nếu phạm phải điều gì, cần sửa ngay sớm nhất có thể. Đừng khiến cha mẹ phiền lòng, lo lắng; cũng đừng biến bản thân thành một đứa con bất hiếu.
Đừng khiến cha mẹ cảm thấy không được coi trọng
Chuyện gì cũng thế, dù to dù nhỏ cũng nên thông báo trước với bố mẹ. Về nhà ăn cơm hay không đều phải báo với bố mẹ một câu. Những gì đã hứa hẹn với phụ huynh thì phải thực hiện. Dù có trì hoãn cũng phải sớm nói với cha mẹ.

Những việc gì không thể làm cho cha mẹ thì không nên nói, cũng không nên hứa. Một khi đã hứa rồi, hãy cố gắng thực hiện bằng được, đừng để bố mẹ buồn lòng.
Đừng khiến cha mẹ cảm thấy bị bỏ rơi
Cha mẹ là người sinh ra con cái, nuôi dưỡng và chăm sóc con trưởng thành. Nhiều bậc cha mẹ coi con cái là tất cả, nếu họ cảm thấy bị con cái bỏ rơi sẽ vô cùng đau lòng, hụt hẫng.
Đặc biệt khi đang sống cùng bố mẹ, việc con cái chủ động ra ở riêng sẽ khiến họ cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Là con cái, hãy lắng nghe những nhu cầu của bố mẹ. Dựa theo phạm vi và năng lực của mình để thỏa mãn tâm nguyện của họ.
Đừng khiến cha mẹ cảm thấy bản thân vô dụng
Cha mẹ đã dành cả tuổi trẻ hi sinh cho con cái. Đến khi về già, mái tóc dần bạc, chân tay chậm chạp run rẩy, đôi mắt mờ đục, hành động và phản ứng của cha mẹ cũng không được nhanh nhẹn như trước. Lúc này, họ lại đối diện với nỗi sợ hãi khác, sợ bị con cái ghét bỏ, sợ bị coi là vô dụng.

Chẳng còn gì đau đớn hơn việc người làm cha làm mẹ bị con cái ghét bỏ, nói là làm gì cũng không được việc. Là một người con, bổn phận và trách nhiệm là phải chăm lo, chăm sóc cha mẹ khi về già.
Đừng khiến cha mẹ cảm thấy mình là gánh nặng
Cha mẹ già rồi sẽ không còn khả năng kiếm được thu nhập, tạo ra kinh tế. Cuộc sống của họ lúc này cần đến trợ cấp của con cái. Những người sức khỏe không tốt còn cần con cái chăm sóc, ở bên. Chính vì thế, họ sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của con.
Vì thế, nên xem xét tình trạng thể chất và tinh thần của bố mẹ, xem như cách cha mẹ đối xử với mình khi còn nhỏ, kiên nhẫn lắng nghe và chăm lo cho họ nhiều hơn.
Đừng khiến cha mẹ cảm thấy bản thân chỉ sống được vài năm

Không ai có thể tránh khỏi quy luật sinh-lão-bệnh-tử. Rồi một ngày nào đó, cha mẹ cũng sẽ phải rời xa thế giới này. Tuy nhiên, phận làm con tuyệt đối không được thể hiện hay làm gì để bố mẹ biết rằng bản thân chỉ sống được vài năm nữa.
Hãy dành từng ngày để yêu thương, quan tâm và động viên bố mẹ, giúp họ luôn lạc quan, yêu đời, suy nghĩ tích cực để hưởng thụ tuổi già một cách trọn vẹn nhất.
Xem thêm: 7 chữ "nhẫn" quan trọng trong giáo dục con: Cha mẹ càng khéo, con càng nên người
Đọc thêm
Nuôi dạy một đứa trẻ nên người là cả một quá trình khó nhọc. Trong đó, quá trình này cần đến sự chịu đựng, nhẫn nhịn một cách khéo léo của cha mẹ.
Nhiều người than vãn, nuôi dạy con trai mệt mỏi hơn con gái. Thực tế, nếu cha mẹ nắm vững quy tắc này, vấn đề nuôi dạy con trai sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Người xưa có câu: “Nhà có cha nghiêm, thường có con hiền tài”. Chữ “nghiêm” không chỉ hiểu theo một chiều với con cái, cha mẹ cũng cần nghiêm khắc với chính mình.
Bất hiếu với cha mẹ là một tội lớn, bởi hiếu lễ là cái gốc làm người. Người bất hiếu với cha mẹ thì dù có thành công đến mấy cũng trở nên vô nghĩa.
Bài mới

Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.