Vợ thích ăn gì? – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chồng nhìn vợ và chợt nghĩ vợ thích ăn gì nhỉ, nghĩ mãi không được bèn gọi điện cho các con, nhưng đứa nào đứa ấy cũng lắc đầu “mẹ ăn gì cũng được ấy mà”.

Diệu Nguyễn
08:30 05/12/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Một hôm nọ, nhóm 4 người đi vào quán bún bò, trong đó có cặp vợ chồng tuổi trung niên và 2 người phụ nữ có lẽ là bạn chung. Anh chồng dáng cao gầy, trông có vẻ điềm tĩnh, ít nói, chị vợ vóc dáng nhỏ, mình hạc xương mai. Trông họ đi cùng nhau rất xứng đôi.

Đôi vợ chồng đi đến quầy, anh chồng quan sát thịt, giò lụa, xương, giò heo,… cùng các loại rau gia vị để trên quầy hàng nhưng không gọi món mà chỉ nhìn chị vợ. Chị vợ nhanh nhảu nói với chủ quán: “Chị lấy cho em 1 tô không giò, chỉ thịt nạm thôi, không mỡ gân, nước béo, rau thì trụng giúp em”.

Nói xong chị nhìn chồng như ngầm ý hỏi như vậy được chưa. Anh chồng trông có vẻ băn khoăn một chút. Lúc này, chị vợ mới nhớ ra, quay lại bảo chủ quán: “Ổng không ăn hành tây, chị đừng bỏ vào nhé”. Nét mặt anh chồng giãn ra hẳn.

Quán bún bò khi ấy không đông khách, họ lại nói khá to nên câu chuyện cứ vậy lọt vào tai mọi người trong quán. Nghe chị vợ giải thích hai người bạn mới biết anh chồng ngoài vài chứng bệnh của người có tuổi phải kiêng vài thứ thì còn không biết ăn một số loại rau gia vị. Bao năm tập mãi không được nên thành ra mỗi lần đi ăn là cô vợ lại dặn dò kỹ lưỡng chủ quán. Rồi chị thanh minh thêm, anh chồng có tính hay ngại, với cả đàn ông vào quán mà cứ bảo không ăn thứ này thứ kia thì kỳ quá.

Vo-thich-an-gi-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam

Nghe câu chuyện của cặp vợ chồng tôi mới nhận ra một điều trong nhiều gia đình là người vợ, người mẹ gần như bao quát hết, từ việc hiểu ý ông chồng trái tính trái nết, đến đứa con ương bướng sáng nắng chiều mưa,… đều biết mọi người thích ăn gì và không ăn được gì.

Bạn tôi kể, chồng chị phải thường xuyên đi tiếp khách, sơn hào hải vị ăn “mòn miệng” nên về nhà chỉ muốn ăn cơm với mấy món thanh đạm như rau luộc, cá kho, rau muống xào,… trong khi những thành viên khác trong gia đình thì chỉ muốn ăn những món cầu kỳ, đẹp mắt như ở quán. Thế là hôm nào chồng báo không ăn cơm là chị lại tranh thủ nấu món lạ miệng cho con. Hôm nào có chồng ăn cơm là chị làm món chủ lực chồng thích như cá cơm kho, canh rau cải... Cứ như vậy, xoay vòng, chu toàn ý thích ăn uống của các thành viên trong gia đình, mấy chục năm trôi qua hồi nào chẳng hay, khi con lớn, vợ chồng chị cũng đã già.

Bây giờ, con cái đã lớn ra riêng cả, trong nhà chỉ còn vợ chồng già nên anh chị cũng chỉ ăn cơm rau dưa đơn giản. Tuy vậy, sáng nào chị cũng quen miệng hỏi chồng hôm nay thích ăn gì. Một hôm ông chồng bỗng nhìn vợ và nghĩ: "Mấy chục năm thấy bả loay hoay trong bếp mình cũng không biết vợ thích ăn gì, vì thứ gì vợ cũng ăn được mà toàn... ăn vét!".

Thế là chồng gọi điện hỏi các: “Mẹ con thích ăn gì?”. Đứa nào đứa ấy cũng ngớ ra, không biết mẹ thích ăn gì, vì mấy chục năm qua có bao giờ mẹ đòi hỏi gì, mẹ ăn gì cũng ngon, không kén chọn bao giờ. Rủ mẹ đi nhà hàng, đưa thực đơn để mẹ chọn món, mẹ luôn nói: “Gọi món gì con thích, mẹ sao cũng được”.

Mấy đứa con không nói ra, nhưng nó biết cả đời mẹ chưa từng có món ăn nào mà mẹ thích riêng, còn nữa, đôi lúc nhìn giá trên thực đơn, mẹ thấy... hết thích, vì xót tiền.

Xem thêm: Anh trai tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận