Trang Tử: Sống ở đời, “vừa đủ” là phúc khí

Con người ta sống ở đời không nhất thiết phải theo đuổi trường sinh bất lão, của cải chất đầy, chỉ cần nắm bắt những điểm này ở mức độ thích hợp, vậy là đủ rồi.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trang Tử là một tác gia Đạo giáo nổi tiếng thời Chiến Quốc. Ông sùng bái tự nhiên và hy vọng mọi người cũng có thể thuận theo tự nhiên.

Trong “Trang Tử” có viết: “Đa nam tử tắc đa cụ, phú tắc đã sự, thọ tắc đa nhục”. Trong khi thời đó mọi người đều cho rằng nhiều con trai, nhiều của cải, sống càng lâu thì càng thể hiện phúc khí của một người thì Trang Tử lại cho rằng những điều này đều đại diện cho sự bất hạnh.

Bởi lẽ, nhiều con trai ắt phải lo nhiều chuyện, nhiều của cải ắt thị phi cũng nhiều, sống quá thọ cũng chưa chắc là chuyện hay. Con người ấy mà, chỉ cần nắm bắt những điều này ở một mức độ thích hợp, vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Thuận theo tự nhiên, tuân thủ nguyên tắc

Trang Tử nói: “Thiên địa dư ngộ tính sinh, nhi vạn vật dư ngộ vi nhất”, đại ý con người với trời đất là một thể, chứ không phải bài trừ lẫn nhau. Đây cũng chính là trí tuệ “Thiên nhân hợp nhất” thường được đề cập đến. Nghe thì có vẻ cao siêu, như câu nói của Trang Tử chỉ muốn con người thuận theo tự nhiên để sống là được.

00-160447

Nếu con người sống mà không biết trân trọng thiên nhiên, xem mình là chủ nhân của vạn vật, lợi dụng khai thác tài nguyên một cách quá mức thì thảm họa thiên nhiên là điều không thể tránh khỏi.

Nếu con người vì muốn sống lâu trăm tuổi mà cứ đâm đầu vào các loại thực phẩm chức năng, thay đổi cấu trúc cơ bản của cơ thể thì về lâu về dài sức khỏe sẽ suy kiệt.

Nếu con người vì muốn của cải chất đầy, muốn kiếm nhiều tiền mà làm việc không tiếc thủ đoạn, làm nhiều điều ác thì tất nhiên phải chịu sự trừng phạt của xã hội và lương tâm

Làm người mưu cầu nhất định về tiền tài, sức khỏe là hiển nhiên nhưng đừng quá miễn cưỡng. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, sống cho ngay thẳng rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi.

Thời gian trôi nhanh, hết mình là đủ

Trang Tử nói rằng, giữa đất trời con người thực ra rất nhỏ bé. Dù có bản lĩnh đến dường nào thì giữa vũ trụ này ta cũng chỉ là một hạt cát. Sở dĩ Trang Tử nói con người rất nhỏ bé, ấy là muốn nói mọi người đừng quá xem nặng bản thân, đừng để những ham muốn bên trong nội tâm bó buộc mình. Hãy sống một cuộc đời xởi lởi, thoải mái, tự tại như thế mới đáng một đời.

Con người ấy mà sống thì phải có ước mơ để theo đuổi. Thế nhưng, có thành hiện thực hay không không phải là thứ mà ta có thể quyết định được 100%. Vậy thì cứ nỗ lực hết sức để không thẹn với lòng là được rồi.

Thời gian trôi nhanh, nhưng đời người thì hữu hạn. Thứ chúng ta muốn trên đời này quá nhiều, chính vì vậy mà phiền não, ưu sầu cũng theo ta cả đời. Đây gọi là đem dây buộc mình, tự chính bản thân mình dày vò mình.

Sống ở đời, ta không thể quyết định được sống lâu đến đâu, tiền bạc bao nhiêu là đủ nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định được tâm thái của chính mình. Thế nên, hãy cứ cố gắng hết sức, làm những việc cần làm, còn lại hãy để thời gian trả lời. Nắm được tâm mình ấy mới là phúc khí lớn nhất đời người.

Sống ở đời “vừa đủ” là tốt nhất

Một người nếu lúc nào cũng chỉ biết làm việc, không biết nghỉ ngơi thì năng lượng sẽ bị ảnh hưởng, sau cùng sẽ dẫn đến kiệt quệ của về sức khỏe lẫn tinh thần. Nói đến vấn đề này, Trang tử cho rằng con người sống đừng quá lười biếng, cũng đừng quá lao lực, vừa đủ là tốt nhất.

unnamed (1)

Cái gì cũng vậy, thế giới này luôn tồn tại một đạo lý mang tên "vừa đủ". Nếu cứ luôn vội vàng, nhanh chóng, cứ luôn đi tới mức cực đoan, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có bản thân mà thôi.

Ham muốn quá mức là dấu hiệu của sự suy sụp

Cái gọi là bản chất tự nhiên chính là bản chất gốc của con người giữa cuộc đời này, và đó chính là cái tâm của mỗi người. Sự trưởng thành của một nhà thông thái sẽ bắt nguồn từ nội tâm đơn thuần và giản dị. Khi một người có quá nhiều ham muốn, chấp niệm quá nặng, luôn chạy theo những thứ không thực tế thì họ sẽ dễ bị mắc kẹt trong vũng lầy của lòng tham và tội lỗi.

Tại sao trong cuộc đời, càng là những người càng muốn sống lâu thì tuổi thọ càng ngắn? Những người càng muốn kiếm được nhiều tiền càng nhanh thì lại nghèo? Thậm chí có người còn đi tới mức cực đoan, bất chấp cả những chuẩn mực đạo đức của xã hội chỉ để có được thứ mình mong muốn.

Đó là bởi họ bị ham muốn kiểm soát,  đánh mất đi lương tri, bản chất vốn có của mình.

Khát khao vừa đủ, có thể làm nên một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng ham muốn quá mức lại hoàn toàn có thể hủy hoại một người. Đây chính là chân lý của cuộc sống.

Xem thêm: Muốn sống lâu trăm tuổi phải nhớ lấy hai từ "tiết chế"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khiêm nhường chưa bao giờ là nhu nhược, mà đối với bậc trí giả đó mới thực sự là một trí tuệ, một cốt cách, một cảnh giới đặc biệt

Đừng đánh đồng khiêm nhường là nhu nhược, đó là một loại trí tuệ
0 Bình luận

Trong đời người ta sẽ gặp rất nhiều những sai lầm khác nhau, người biết chấp nhận và sửa sai ắt sẽ thành công. Ba câu chuyện dưới đây sẽ làm bạn suy ngẫm nhiều điều về lẽ sống ở đời.

3 câu chuyện ẩn chứa tật xấu đáng suy ngẫm của đời người
0 Bình luận

Nhân sinh có độ, chín quá hóa ngẫu, cái gì quá cũng không tốt, cốt là ở chừng mực. Vì thế, muốn sống lâu vẫn minh mẫn, khỏe mạnh thì nhớ lấy 2 từ “tiết chế”.

Muốn sống lâu trăm tuổi phải nhớ lấy hai từ “Tiết chế”
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất