Phúc đức của một người được thể hiện qua lời nói: Tránh xa 4 kiểu nói rước họa vào thân

Tấm lòng, chí hướng, phúc đức của một người đều được thể hiện qua lời nói. Vì thế, trước khi mở miệng hãy cân nhắc thật kỹ điều gì nên nói, điều gì không.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lời nói thể hiện phúc đức của một người

Người xưa có câu: “Diện tướng hiện nội tâm, cử chỉ hiện tính cách, khẩu đức hiện nhân phẩm”. Nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy tấm lòng của một người từ khuôn mặt của người đó và nhìn thấy tính cách từ hành vi của họ. Tương tự, chúng ta cũng có thể biết phẩm cách, phúc đức của một người từ lời nói. Người có phúc đức sẽ không nói những câu thừa thải hay nhảm nhí, cũng không nói năng mà không suy nghĩ. Mà sau khi cân nhắc lời nói kỉ hàng, họ mới chậm rãi trình bày rõ ràng và rành mạch.

Có người từng nói rằng: “Nói chuyện là một môn nghệ thuật. Những người biết nói chuyện có thể nói ra những lời nói vui vẻ trong một ngữ cảnh hài hòa. Còn những người cho rằng mình thông minh thì vội vàng khua môi múa mép, kết quả là phơi bày mặt tối của mình cho người khác thấy”.

Phuc-duc-cua-mot-nguoi-duoc-the-hien-qua-loi-noi-3

Lời nói có duyên có thể sưởi ấm suốt mùa đông, còn lời vô duyên như dao cắt vào lòng người mãi mãi không thể chữa lành. Đôi khi lời nói có thể phản ánh rõ ràng nhất tính cách và cách sống của một người. Nói hay ở đây không phải là nói những lời xu nịnh, ngon ngọt mà là hiểu những gì cần nói để đôi bên vừa ý, đạt được hiệu quả trong giao tiếp.

Theo phong thủy, nếu bạn không biết giữ mồm giữ miệng thì thần tài sẽ mang tiền bạc sang nhà khác. Vậy nên, tốt hơn hết là chúng ta nên nói những lời hay ý đẹp, tránh xa 4 kiểu nói rước họa vào thân dưới đây:

1.   Tránh nói những lời cay nghiệt

“Hiếu thuận có tính kế thừa”, nghĩa là bạn đối xử với người khác thế nào, thì người xung quanh sẽ đối xử với bạn lại như thế. Bạn là người như thế nào, con cháu của bạn sẽ là người như thế đó. Vậy nên, nếu muốn những người xung quanh trở thành người tốt, thì bạn phải là người tốt trước đã.

Trong cuộc sống luôn có những người dù người khác có làm gì đi chăng nữa thì họ vẫn luôn chế giễu, nói những lời mang hàm ý mỉa mai. Người xưa cho rằng: “Người bạc bẽo thường là người nông cạn, thiếu phước”. Do đó, dù bạn có thích đối phương hay không cũng đừng nói ra những lời cay nghiệt. Bởi lời nói thể hiện tấm lòng, phúc đức của một người, nếu nói ra những lời không tốt chí hướng và hạnh phúc của bạn cả đời cũng sẽ bị ảnh hưởng.

2.   Nói những điều sai sự thật

Cuộc sống không thiếu những người thích nói xấu sau lưng, thậm chí chơi xấu người khác. Nhưng bạn đừng lầm tưởng rằng làm như vậy là hả dạ, là thắng lớn, chính bạn đang bị kéo vào vòng xoáy của thị phi mà không hề hay biết.

Phuc-duc-cua-mot-nguoi-duoc-the-hien-qua-loi-noi-2

Bạn biết đấy, người càng bàn nhiều về ai đúng ai sai thì họ càng dễ làm mất lòng người khác. Trên đời này không có bức tường nào là gió không lọt qua, những lời bạn nói hôm nay rồi sẽ được đồn đại khắp mọi nơi. Và một ngày nào đó, câu chuyện của bạn sẽ đến tai người kia. Lúc ấy, tranh chấp, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.

3.   Nói những điều vô lý và phóng đại

Một người phù phiếm, tức là cách sống của người đó có vấn đề. Nhưng nếu lời nói của người đó phù phiếm và vô lý, thì có vấn đề chính là tâm hồn và tính cách của họ.

Ở nơi làm việc, trước khi một nhiệm vụ hay dự án bắt đầu sẽ có một số người nói suông như mơ, nói những điều cao siêu xáo rỗng. Những người này cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời nói vô lý của mình.

Trong nhiều trường hợp, lời nói của một người thực sự có thể thể hiện tính cách và đặc điểm của người đó. Vì vậy, hãy bớt nói những điều vô lý, vì hầu hết mọi người trong xã hội vẫn thích con người thật của bạn và thích sự thật hơn. Càng phi lý và phóng đại, bạn sẽ càng bị thất bại.

4.   Hạn chế nói những lời phàn nàn hoặc khó chịu

Những người lạc quan, tích cực thì cho dù họ đang ở trong hoàn cảnh nào thì lời nói của họ cũng tích cực và ngọt ngào. Còn những người tiêu cực thì chỉ cần gặp một chút sự cố, họ sẽ bắt đầu đổ lỗi, nói ra những lời đầy bi quan.

Phuc-duc-cua-mot-nguoi-duoc-the-hien-qua-loi-noi-4

Hãy nhớ rằng, một người có thể thành công chắc chắn là người dám hành động chứ không phải “nhà hùng biện”. Cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy khó khăn, nếu ai cũng thở dài và than trách ông trời, không chịu hành động thì cuối cùng sẽ kéo theo tương lai u ám, không tạo dựng duowjc dj thành tựu gì.

Nếu muốn tương lai của bạn trở nên tươi sáng, bạn có thể bắt đầu thay đổi từ cách ăn nói. Nếu bạn muốn cải thiện nội tâm của mình, bạn cũng có thể học cách nói sao cho khéo, có duyên, đi vào lòng người, nói sao cho có đạo đức. Vì đạo đức chính là phúc đức lớn nhất của đời người.

Xem thêm: Tư tưởng “lợi người”: Triết lý sống giản dị của người bán đậu phụ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

 Câu chuyện "Lời nói dối của cô giáo lớp 5" khiến ai đã từng đọc 1 lần không khỏi xúc động, bâng khuâng. Câu chuyện cũng để lại cho nhân thế bài học sâu sắc về tình người giữa thế thái nhân sinh.

'Lời nói dối của cô giáo lớp 5' - Câu chuyện xúc động về sức mạnh vạn năng của tình thương
0 Bình luận

Những lời "nói xấu" kinh điển về gà tây không có nguồn gốc rõ ràng, có thể chỉ từ những cuộc trà dư tửu hậu của một "hội anti" nào đó...

Gà tây - loài vật bị dính nhiều lời 'nói xấu' oan uống nhất thế giới: Ngốc đến độ trời mưa không biết chạy vào nhà để rồi 'chết đuối'
0 Bình luận

“Lời nói dối của cô giáo” là một câu chuyện ý nghĩa, người cô giáo trong câu chuyện đã giữ cho mình một trái tim nhân ái, tình nguyện vì học sinh mà thay đổi. Cô đã dùng hành động thực tế của mình để trao cho học sinh sự cổ vũ mạnh mẽ nhất.

Lời nói dối của cô giáo – Câu chuyện sâu sắc đậm tính giáo dục
0 Bình luận

Tin liên quan

“Út của má” câu chuyện nhân văn giữa đời xô bồ, một câu chuyện đậm chất tình người khiến ai đọc cũng đều phải thốt lên “Sao cuộc đời dễ thương quá vậy!”

“Út của má” – Lời nói dối đầy tình người khiến ai nghe cũng đều rơi lệ
0 Bình luận

Đức Phật từng dạy rằng: Ác khẩu là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Nó sẽ gây ra nhiều tai họa cho con người trong cuộc sống nếu không biết cách tu dưỡng mỗi ngày.

Lời Phật dạy về luật nhân quả đối với người ác khẩu, 'lời nói gió bay' nhưng nghiệp không tan
0 Bình luận

Sự thật quá tàn nhẫn có thể gây tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ, lời nói dối vô hại lại là chìa khóa mở ra cánh cổng hạnh phúc. Cùng đọc câu chuyện dưới đây và suy ngẫm bạn nhé.

Lời nói dối ngọt ngào - Câu chuyện đậm tính nhân văn trong cuộc sống
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất