Phụ nữ muốn trở nên hạnh phúc nhất định phải sở hữu 4 năng lực "vàng" này

Phụ nữ muốn hạnh phúc, tự tin trong mọi tình huống, không cần dựa dẫm bất kỳ ai thì phải sở hữu 4 năng lực này. Khi đó bạn sẽ thấy khó khăn cũng chỉ là món quà để bạn trân trọng và trưởng thành hơn mà thôi!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Phụ nữ luôn được xem là “thế yếu” trong xã hội. Nhưng nếu họ sở hữu trái tim mạnh mẽ, tinh thần quyết đoán thì còn bị coi là thành phần yếu đuối nữa không? Chắc chắn là không!

Phụ nữ cũng có thể đảm đương mọi việc, chỉ cần họ rèn luyện cho mình tâm thái vững vàng và một tâm hồn mạnh mẽ thì không có gì có thể cản trở họ tìm thấy hạnh phúc đời mình.

Đã là phụ nữ, muốn hạnh phúc bạn cần sở hữu 4 năng lực dưới đây để vững vàng trong mọi hoàn cảnh, tự tìm thấy hạnh phúc, không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải học cách chấp nhận cuộc sống

Chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh được sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn thái độ, cách sống để tiếp nhận mọi thứ. Đời người sẽ có lúc vui lúc buồn, có được có mất. Trải qua muôn vàn thử thách, giông bão, đến khi nhìn lại khó khăn trên đường đời cũng chỉ là món quà để bạn trân trọng và trưởng thành hơn mà thôi.

Phu-nu-muon-hanh-phuc-can-so-huu-4-nang-luc-nay

Phụ nữ muốn hạnh phúc chúng ta phải tin rằng, có cố gắng ắt sẽ thành công, đi qua những ngày tăm tối cuộc sống sẽ dần tốt đẹp hơn mà thôi. Phải hiểu rằng cuộc sống là của bản thân, tốt hay xấu cũng tự mình chấp nhận. Dũng cảm bước tiếp, chí ít chúng ta sẽ có được động lực để tìm kiếm hạnh phúc, còn không dám bước thì ngay cả cơ hội cũng không có.

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải chăm chỉ thiện lương, có chí tiến thủ

Chăm chỉ thiện lương, có chí tiến thủ là những phẩm chất quan trọng nhất của người phụ nữ. Là điều kiện thiết yếu để họ sở hữu cuộc sống hạnh phúc cho chính mình. Những phẩm chất ưu tú này không chỉ đồng hành cùng người phụ nữ đến hết đời mà còn ảnh hưởng đến thái độ đối nhân xử thế hằng ngày.

Muốn có một cuộc sống viên mãn, đủ đầy hãy chăm chỉ và xông xáo làm việc. Ở đời, chỉ có người cần cù lao động mới có thể giành được điều kiện vật chất đủ đầy để xây dựng nên cuộc sống lý tưởng của mình.

Phu-nu-muon-hanh-phuc-can-so-huu-4-nang-luc-nay-3

Có câu “Tặng cho người nhành hoa hồng, hương thơm còn vương trên tay”, dùng sự thiện lương để đối xử với người khác không chỉ là làm tròn giới hạn đạo đức của bản thân mà còn giúp người phụ nữ thu phục lòng người, nhận được sự biết ơn và tôn trọng.

Hãy nhớ một điều rằng, về sau người khác có trao lại sự quan tâm và chăm sóc cho bạn hay không chính là dự vào những biểu hiện của bạn ở hiện tại. Là một người phụ nữ thông minh và tinh tế, bất kể bản thân phải trải qua hoàn cảnh khó khăn đến mức nào chúng ta cũng cần phải giữ thái độ tích cực, lạc quan, cố gắng tiến lên để giành chiến thắng!

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải độc lập tỉnh táo, dám nghĩ dám làm

Với những người có nội tâm mạnh mẽ thì những khổ ải trong cuộc sống không thể quật ngã được họ, mà nó chỉ khiến họ ngày càng trưởng thành và giỏi giang hơn mà thôi.

Phu-nu-muon-hanh-phuc-can-so-huu-4-nang-luc-nay-2

Người xưa có câu “Lửa thử vàng gian nan thử sức”, chưa nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi thì làm sao có thể khổ tận cam lai. Người chưa từng trải qua khó khăn thì làm sao có thể hiểu được trọn vẹn vị ngọt của hạnh phúc. Phụ nữ muốn có hạnh phúc phải độc lập, biết nhìn xa trông rộng, sở hữu trái tim mạnh mẽ, ít bị dao động với những thứ đòi hỏi cảm tính!

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết lấy đại cục làm trọng

Vốn liếng to lớn nhất của người phụ nữ chính là nội hàm bao dung, có khí chất và giáo dục tốt. Người phụ nữ biết lấy đại cục làm trọng, không chi li tính toán được mất, không màng danh lợi thì sẽ sống dễ dàng hơn, mọi chuyện trong đời cũng diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Phu-nu-muon-hanh-phuc-can-so-huu-4-nang-luc-nay-4

Từ xưa đến nay, phàm là người phụ nữ biết lấy đại cục làm trọng thường là người thông minh, xuất chúng. Người như vậy khiến người khác ngưỡng mộ và tôn trọng, đường đời vì thế cũng hanh thông, thuận lợi. Ngược lại, người phụ nữ chỉ biết ngồi không hưởng lợi, ích kỷ cực đoan, xem lợi ích của mình là trên hết thì sẽ khiến người khác ghét bỏ, xa lánh. Cuộc sống vì thế mà trắc trở muôn phần, gặp biến cố khó mà cầm cự được.

Một người gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh phân tích, nhìn xa trông rộng, biết nghĩ cho đại cục, không vì tư lợi của bản thân mà bỏ quên đoàn thể thì mới có thể làm nên chuyện lớn.

Xem thêm: Đến tuổi trung niên có 3 điều không được phạm, nếu không sẽ rất thảm!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Elizabeth Elting là một triệu phú tự thân, cho rằng nếu phụ nữ dám khởi nghiệp và quyết tâm với nó, họ hoàn toàn có thể đổi đời.

Nữ triệu phú tự thân Elizabeth Elting khẳng định: Muốn làm giàu, phụ nữ nên tự khởi nghiệp
0 Bình luận

Cổ nhân nói “đàn ông sợ quả hồng, phụ nữ sợ quả lê”, ý nói về 2 nỗi sợ lớn nhất đời người, cụ thể đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Cổ nhân nói “đàn ông sợ quả hồng, phụ nữ sợ quả lê” có hàm ý gì?
0 Bình luận

Phụ nữ nếu dùng ngôn ngữ để khích bác, gợi hết lòng tham làm sân si của người khác. Tuy cười nói ngoài mặt nhưng bụng dạ xấu xa thì cũng là ác nghiệp.

Phật dạy: 5 điều phụ nữ không nên làm, nếu không phước đức sẽ không cánh mà bay
0 Bình luận

Tin liên quan

Theo quan niệm của người xưa, tên của một người có liên quan trực tiếp đến cuộc đời của người đó. Vì thế, họ rất chú trọng đến việc đặt tên cho con cái.

Dụng ý đằng sau cách đặt tên con của người xưa: Đàn ông không mang thiên đường, phụ nữ không mang bất tử
0 Bình luận

Ai cũng biết, một trong những khả năng kì diệu nhất của phụ nữ là mang thai. Nhưng vẫn còn nhiều sự thật kì diệu khác về phụ nữ mà chính phái đẹp chưa biết rõ.

10 sự thật thú vị về phụ nữ cho thấy một nửa của thế giới tuyệt vời đến mức nào
0 Bình luận

Muốn biết vận khí trong nhà đến đâu người xưa cho rằng chỉ cần nhìn vào một điểm của người phụ nữ? Vậy đó là điểm nào?

Muốn biết vận khí trong nhà đến đâu chỉ cần nhìn vào một điểm này của người phụ nữ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất