Nguy cơ tuổi trung niên: Bí quyết để tránh bị coi là "kẻ vô dụng" sau tuổi 35

Nguy cơ tuổi trung niên là nỗi lo sợ của rất nhiều người khi chuẩn bị bước qua tuổi 35. Đó là giai đoạn mà họ phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhiều áp lực nào là công việc, tài chính, gia đình,…

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Với rất nhiều người đang bước vào tuổi trung niên, để mà nói muốn nghỉ việc lại không thể đảm bảo trong thời gian ngắn tìm được ngay công việc ổn định. Muốn lập nghiệp lại không có nhiều tinh lực và tài lực. Không chỉ thế, họ còn phải đối mặt với tình trạng già trẻ trong nhà “gào khóc đòi ăn”. Để rồi bất lực ngồi cảm thán, sao thời gian trôi nhanh thế.

Nguy-co-tuoi-trung-nien-cach-de-khong-bi-vo-dung-sau-tuoi-35-2

Vì thế, đối với người trẻ mà nói, chỉ có làm tốt việc định hướng quy hoạch tương lai mới không đến nỗi rơi vào nguy cơ tuổi trung niên.

Dưới đây, tôi muốn bàn với các bạn một số điều: Làm sao để tránh nguy cơ tuổi trung niên? Cách để tránh bị coi là vô dụng sau tuổi 35 là gì?

1.   Định hướng, tìm ra phương hướng có thể phấn đấu đến cuối đời để tránh nguy cơ tuổi trung niên

Đối với những bạn sẽ bước vào tuổi trung niên, các bạn cần sớm ý thức được nguy cơ, tạm biệt với những công việc kiếm tiền bằng “thanh xuân” để tìm ra công việc mà bản thân có thể làm cả đời. Tức là, bạn có thể nắm chắc nghề đó có thể giúp bạn sống thoải mái đến cuối đời. Đồng thời, các bạn phải chọn đúng công ty, chọn đúng nghề, chọn đúng ngành để tránh dây vào những ngành nghề may rủi, những công ty mới thành lập không ổn định hay những nghề nghiệp mang tính bấp bênh cao.

2.   Duy trì thói quen không ngừng học tập

Lớn lên, chúng ta cần hiểu rằng: Thế giới này không ổn định mới là trạng thái bình thường. Khoa học kỹ thuật không ngừng thay đổi, không cần làm quá việc theo đuổi sự ổn định. Cái quan trọng nhất là bản thân có thể theo đuổi thời đại và không ngừng trưởng thành. Trước 30 tuổi hãy đề ra kế hoạch, thiếu năng lực gì thì từ từ bồi dưỡng năng lực đó, như vậy đến khi 35 tuổi bạn mới không rời vào tình trạng “tay chân luống cuống”.

Nguy-co-tuoi-trung-nien-cach-de-khong-bi-vo-dung-sau-tuoi-35-1

Để tránh nguy cơ tuổi trung niên, bạn nên không ngừng tôi luyện mình với những kỹ năng như: Trở thành người lành nghề, nắm chắc tri thức chuyên môn và kỹ thuật trọng tâm của các vị trí. Hiểu được tầm nhìn và động thái phát triển của ngành nghề, có tầm nhìn dự đoán được tương lai. Bồi dưỡng năng lực tổng hợp ngoài ngành nghề như các mối quan hệ, giao tiếp, thuyết trình,… Không ngừng học hỏi những người giỏi trong lĩnh vực bạn đang làm. Tránh tình trạng “ếch ngồi đáy giếng”, nên mở rộng tầm nhìn, giảm bớt thời gian giải trí, duy trì động lực học tập, mở rộng mối quan hệ của mình.

3.   Mở rộng các nguồn kiếm thêm thu nhập

Hãy chuẩn bị trước khi trời mưa, đó là cách tốt nhất để bạn không bị ướt mưa. Chúng ta phải học được cách mở rộng các nguồn thu nhập mới. Ví dụ như làm thêm công việc part-time, bán hàng,… để tăng thêm nguồn thu cho bản thân. Thậm chí, nghề phụ phát triển tốt có khi còn giúp bạn kiếm thu nhập nhiều hơn so với nghề chính. Nếu biết nắm bắt, bạn có thể bắt tay khởi nghiệp, tạo ra chân trời mới cho bản thân.

4.   Kiểm soát tiêu dùng, học cách quản lý tài chính để tránh nguy cơ tuổi trung niên

Làm tốt việc quy hoạch tài chính trước cho bố mẹ, cho sự trưởng thành của con cái, cho việc dưỡng lão của bản thân. Tiền trong tay nếu không thể sản sinh ra giá trị, vậy thì sẽ dần dần mất đi giá trị. Học được cách đầu tư và quản lý tài chính cũng là khâu quan trọng để bạn không rơi vào nguy cơ tuổi trung niên sau 35 tuổi.

Nguy-co-tuoi-trung-nien-cach-de-khong-bi-vo-dung-sau-tuoi-35-3

Bình thường hãy học thêm một vài tri thức về đầu tư, quản lý tài chính. Đồng thời, cũng cẩn trọng đừng nên quá tin tưởng người khác, mua những sản phẩm quản lý tài chính không phù hợp với mình. Để tránh tình trạng, tiền mất tật mang, ôm nợ vào người.

5.   Duy trì bình tĩnh, đừng quá bi quan

Càng trưởng thành, càng hiểu rằng có vài thứ nên buông thì phải buông, nên cố gắng thì phải cố gắng. Tìm được việc thật sự thích thì hãy quên đi tuổi tác, duy trì tâm thế trẻ trung, đi cùng bước chân của thời đại, không ngừng tiến về phía trước. Thực tế, trên thế giới có rất nhiều nhân vật vĩ đại đến 40, 50 tuổi mới bắt đầu tỏa sáng. Bởi lúc đó họ đã có đủ tài chính, đủ kinh nghiệm nên có nhiều chuyện rất dễ làm được.

Xem thêm: Khủng hoảng tuổi trung niên và những bài học đắt giá: Tìm đúng vị trí là điều quan trọng nhất để thành công

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khủng hoảng tuổi trung niên giúp tôi nhận ra, giống như loài chim không phải cứ bay cao là tốt, trong công việc quan trọng nhất là ở đúng vùng trời.

Khủng hoảng tuổi trung niên và những bài học đắt giá: Tìm đúng vị trí là điều quan trọng nhất để thành công
0 Bình luận

Thất bại lớn nhất của tuổi trung niên không phải là không có tiền, không quan hệ mà chính là bị thực tế đè bẹp không ngóc đầu lên được.

Thất bại lớn nhất của tuổi trung niên chính là sức ì quá lớn, dậm chân tại chỗ!
0 Bình luận

Tuổi trung niên nếu lười 4 việc này vận may tự nhiên sẽ đến, cuộc sống cũng bình lặng ít thị phi hơn. Bởi hạnh phúc, hậu vận của một người suy cho cùng chính là do bản thân kiếm được và tích lũy qua thời gian.

Tuổi trung niên càng lười 4 việc càng sống tốt hơn!
0 Bình luận

Tin liên quan

Bước sang tuổi 40, nghĩa là con người chúng ta đã chính thức bước sang tuổi trung niên. Đây là thời điểm mà mỗi người phải gánh trên vai trách nhiệm lớn lao, áp lực nặng nề.

Tuổi trung niên: 4 điều nhất định không nên làm để cuộc sống được yên ổn, thảnh thơi
0 Bình luận

Kiếm được nhiều tiền nhưng không biết quản lý tài chính là điều khiến nhiều người vẫn bấp bênh, chật vật dù đã bước vào độ tuổi 30.

5 bí quyết quản lý tài chính nên áp dụng ngay để bớt gánh nặng tiền bạc tuổi trung niên
0 Bình luận

Bước sang tuổi 40, nghĩa là con người chúng ta đã chính thức bước sang tuổi trung niên. Đây là thời điểm mà mỗi người phải gánh trên vai trách nhiệm lớn lao, áp lực nặng nề.

Tuổi trung niên: 4 điều nhất định không nên làm để cuộc sống được yên ổn, thảnh thơi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 24 giờ trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất