Tuổi trung niên: 4 điều nhất định không nên làm để cuộc sống được yên ổn, thảnh thơi

Bước sang tuổi 40, nghĩa là con người chúng ta đã chính thức bước sang tuổi trung niên. Đây là thời điểm mà mỗi người phải gánh trên vai trách nhiệm lớn lao, áp lực nặng nề.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bước sang tuổi 40 nhất định phải nhớ...

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết mọi người tập trung tinh thần và thể lực cho người thân trong gia đình. Đây cũng là giai đoạn toàn tâm toàn ý cho công việc và sự nghiệp.

Con người vào ngưỡng tuổi 40 trở nên bận rộn hơn. Chúng ta thường đi sớm về muộn, một ngày vội vã trôi qua, ngẩng mặt lên trời đã tối. Cuộc sống mưu sinh với mối lo cơm áo gạo tiền khiến tâm trí mỏi mệt. Tâm mệt, chẳng biết thổ lộ chia sẻ cùng ai, có khi cũng chẳng dám nghỉ ngơi.

Đặc trưng của giai đoạn này là vậy nên khi bước qua tuổi 40, để cuộc sống giảm bớt lo âu, thanh thản an nhiên hơn, có những việc không nên để ý, hãy bỏ qua, đừng can thiệp. Tuổi trung niên nên tránh thị phi và dành nhiều thời gian cho những việc ý nghĩa.

1. Không can thiệp vào việc của người khác

Ở đời, chuyện của người khác không liên quan đến mình, tốt nhất không nên can dự. Có một số người cả ngày chẳng làm gì, chỉ thích dựng chuyện, tạo thị phi. Có một số chuyện dù rất nhỏ nhưng bị họ thổi phồng lên vô hạn.

Nếu chúng ta tham dự vào cùng họ sẽ khiến cuộc sống của bản thân thêm mệt mỏi mà dần dần, chúng ta sẽ mang tiếng là người nhiều chuyện.

Lời khuyên dành cho những người bước vào tuổi 40, hãy tránh xa hoặc hạn chế quan tâm, can dự đến việc vặt vãnh của người khác. Thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người thân, dạy dỗ con cái, chăm sóc cha mẹ già, đó là việc mà những người đã bước vào tuổi trung niên nên làm. Nếu làm được như vậy, cuộc sống mới càng lúc càng ý nghĩa.

buoc-sang-tuoi-trung-nien-4-dieu-nhat-dinh-khong-nen-lam-1

2. Không làm những việc đã biết rõ là sai trái

Có một số người dù biết rõ mình sai nhưng vẫn tái phạm sai lầm, biết rõ việc mình làm sẽ gây tổn thất đến lợi ích của người khác nhưng vẫn cố tình thực hiện. Kiểu người như vậy sẽ không bao giờ lắng nghe, tiếp thu lời khuyên của người khác, không tôn trọng người khác.

Biết rõ việc sai trái vẫn cố tình làm, điều này không chỉ khiến bản thân mình đắc tội với họ mà thậm chí còn gây họa cho người, rước họa vào thân. Chọn bạn mà chơi, bước sang tuổi trung niên, mỗi chúng ta càng nên học cách tránh xa những mối quan hệ vô nghĩa, tránh giao du với những người có nhân phẩm thấp kém.

Còn khi đã bước qua tuổi 50 hãy khắc ghi...

Con người khi đã bước qua tuổi 50 là chúng ta đã đi được một nửa cuộc đời. Lúc này, càng nên nâng niu, trân trọng cuộc sống, trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà bản thân đang sở hữu.

Đồng thời phải nhớ, không nên hy sinh, bỏ công sức của mình ra một cách vô ích, đừng dành sự nhiệt tình của bản thân cho những người không biết trân trọng, những người làm tổn hại đến mình.

Khi đã bước qua tuổi 50, có 2 kiểu người nhất định không nên kết giao hay liên quan đến họ bởi sẽ chỉ khiến chúng ta rước thêm rắc rối vào người.

1. Những người không muốn người khác tốt hơn mình

Có một kiểu người trên thế gian này không chấp nhận được việc người khác tốt hơn mình. Xung quanh chúng ta luôn tồn tại kiểu người như vậy. Họ có lòng đố kỵ rất hơn, hay thích so sánh bản thân với người khác về cuộc sống, tiền bạc, con cái...

Tốt nhất chúng ta nên tránh xa kiểu người này, bởi nếu chúng ta có cuộc sống tốt hơn họ, sẽ khó tránh được việc họ nảy sinh tâm lý so bì để rồi thù ghét, tạo những chuyện khiến ta bận lòng. Bước qua tuổi 50, những mối quan hệ xã giao vô bổ, tốt nhất nên buông, những người làm chúng ta tổn thương, tốt nhất nên quên.

buoc-sang-tuoi-trung-nien-4-dieu-nhat-dinh-khong-nen-lam-2

2. Những người sống 2 mặt

Đây chính là kiểu người trước mặt thì ra vẻ tốt đẹp tử tế, nói những lời ngọt bùi dễ nghe nhưng sau lưng thì có thể đặt điều, dựng chuyện, nói xấu chúng ta không tiếc lời. Kiểu người này tâm địa hẹp hòi, thù dai, chúng ta không thể biết lúc nào sẽ đắc tội với họ.

Đi qua nửa đời người, tốt nhất hãy giữ một khoảng cách nhất định với những người như thế, nếu không, họ sẽ giống như một quả bom được hẹn giờ, có thể khiến cuộc sống của chúng ta nổ tung lúc nào không hay.

Con người cho dù sau tuổi 40 hay 50 đều nên thực tế trong cuộc sống. Hãy buông bỏ những thứ không cần thiết và trân trọng những người giúp đỡ mình, những việc hữu ích, ý nghĩa với bản thân.

Xem thêm: Vì sao người trưởng thành thực sự là nhìn thấu mà không nói thấu?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân có câu: "Đại sự thiên hạ đều xuất phát từ những việc tưởng như nhỏ nhặt, chuyện khó thiên hạ đều xuất phát từ những việc tưởng là giản đơn".

Lời răn dạy của người xưa: 'Quét nhà chưa xong, lấy gì quét thiên hạ'
0 Bình luận

Một đoàn thám hiểm núi tuyết ở Mỹ trong một lần công khai tuyển chọn thành viên đã tiến hành một số vòng kiểm tra. Trưởng đoàn thám hiểm Mark sẽ là người kiểm tra 15 ứng viên ở vòng cuối cùng.

Cạm bẫy cuộc đời - Câu chuyện ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống
0 Bình luận

Cuộc đời con người sẽ luôn có những thay đổi. Hôm nay có thể là ánh đèn sân khấu phong nhã hào hoa, ngày mai lại là vấp ngã xuống đáy.

Khi bạn nhận ra 'đời người vô thường', mọi nỗi đau sẽ trở nên bình thường
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất