Người có trí tuệ cảm xúc thất thường chật vật mới chạm tới thành công vì 5 lý do này!

Người có trí tuệ cảm xúc thất thường khiến đối phương cảm thấy khó gần, dẫn tới hạn chế các mối quan hệ cũng như cơ hội hợp tác, làm ăn. Để biết bạn là người có EQ cao hay thấp hãy xem 5 biểu hiện này!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Người có trí tuệ cảm xúc thấp: Hạ thấp người khác, đề cao bản thân

Vì sao có người luôn thích hạ thấp người khác để đề cao bản thân? Câu trả lời rất đơn giản, đó là vì tự ti.

Một người càng thiếu sót thứ gì thì càng thổi phồng nó lên. Bởi vì tự ti là do cảm thấy bản thân không đủ giỏi, nên họ đành chứng minh người khác kém cỏi, xấu xa. Để khi đặt cạnh bản thân là có dịp so sánh, tâng bốc. Ở kiểu người này, bạn có thể dễ thấy một vài câu nói quen tai như: “Sao lương gì mà thấp vậy, tôi tùy ý một tháng cũng kiếm được cao hơn như vậy!”,…

Nguoi-co-tri-tue-cam-xuc-that-thuong-chat-vat-moi-thanh-cong-1

Tôi cho rằng, những người như vậy chỉ giống như một con nhím, do bản thân quá yếu ớt nên mẹ thiên nhiên mới ban tặng cho nó bộ lông sắc nhọn, gồng mình xù gai để thể hiện bản thân giỏi giang đến đâu.

Việc hạ thấp người khác cũng như một con dao hai lưỡi, giẫm đạp đối phương chỉ khiến hình tượng bản thân trong mắt người khác tệ hơn mà thôi. Càng ấu trĩ càng khiến người đối diện khinh thường. Người càng có EQ cao, họ càng hiểu thấu đấu về sự khiêm tốn ở đời.

2.   Người có trí tuệ cảm xúc thấp: Than trời trách đất

Người chỉ lo đi oán trời hận trời đất sẽ đem lại oán khí, xui xẻo. Quen biết người này bạn sẽ thấy, bất kể cuộc sống có thuận lợi hay không, chỉ cần mở miệng ra là than vãn không ngừng. Nào là trách gia đình không hiểu mình, trách bạn bè không đổi xử tốt đến một người bạn tâm giao còn không có, rồi thì trách công việc quá khó nghi ngờ lãnh đạo cố tình chơi khó mình,…

Nguoi-co-tri-tue-cam-xuc-that-thuong-chat-vat-moi-thanh-cong-2

Người chỉ biết suốt ngày oán trách thì đương nhiên chẳng ai muốn lại gần để nghe người ta xỉa xói, lại còn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân.

Trên đời làm gì có ai thuận buồm xuôi gió mãi, ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình. Chỉ có điều, người ngẩng đầu oán trời, có người lại xông pha ra trận, giải đáp những câu đố để tìm cho bản thân phương hướng.

3.   Người có trí tuệ cảm xúc thấp: Không nói đạo lý, chỉ thích đôi co giành phần hơn

Bạn hãy thử hỏi bản thân xem, tiếp xúc với kiểu người này có mệt không?

Có một câu chuyện như này, vị bác sĩ mời bệnh nhân ngồi xuống, nhưng người bệnh đó liền quay lại gắt gỏng: “Tại sao tôi phải ngồi, lẽ nào anh muốn cướp cả các quyền không ngồi của tôi?”

Bác sĩ bất lực, đành rát nước mời bà ta uống. Thế mà người này lại lườm nguýt: “Nói thế này hơi phiến diện, nhưng có chắc nước này có thể uống không? Trong nước không có tạp chất gì đó chứ?”

Nguoi-co-tri-tue-cam-xuc-that-thuong-chat-vat-moi-thanh-cong-3

Vị bác sĩ bất lực thở dài, chuyển chủ đề để nói nên vô thức bảo là thời tiết hôm nay không tệ. Nhưng do thói xấu tính đã ăn sâu, bà ta đốp chát ngay: "Hoang đường, ở chỗ anh thời tiết đẹp nhưng ai biết được trên thế giới thời tiết ra sao, ví dụ như bắc cực, băng tuyết trắng xóa, lạnh quanh năm...."

Đây có thể là một câu chuyện hư cấu được một vị tác giả nào đó nghĩa ra, nhưng chẳng phải quanh ta vẫn luôn xuất hiện kiểu người cố chấp, thích tranh cãi đúng sai đó ư. Trong giao tiếp, họ luôn thích mình là người đúng, đề cao cái tôi của bản thân, muốn đối phương phải suy nghĩ theo quan điểm của mình. Họ quên mất mục đích giao tiếp là gì, để rồi bản thân đắc tội với đối phương mà không hay biết.

4.   Người có trí tuệ cảm xúc thấp: Một lời không hợp liền lật mặt

Có những người, vốn dĩ cuộc trò chuyện đang rất vui vẻ, nhưng chẳng may nói ra một câu không vừa ý, nét mặt của họ liền thay đổi làm người xung quanh ai cũng nơm nớp lo sợ.

Nguoi-co-tri-tue-cam-xuc-that-thuong-chat-vat-moi-thanh-cong-4

Vốn dĩ hẹn cùng nhau đi chơi, nhưng tâm trạng đối phương lại ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của hai người. Vốn dĩ thảo luận vấn đề trong cuộc họp, nhưng chỉ vì một quan điểm mâu thuẫn mà làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc… Đó là những hành vi rõ nhất của người có EQ thấp.

Hãy nhớ rằng, trái đất không xoay quanh một người, chẳng ai phải có nghĩa vụ làm hài lòng tính xấu đó của bạn. Học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng là một loại năng lực.

5.   Người có trí tuệ cảm xúc thấp: Khua tay múa chân vào cuộc đời người khác

Trên vỉa hè có một bà lão đang bày hàng ra bán, đến tầm trưa, người chồng đạp xe mang cơm đến. Người đàn ông vội dựng chiếc xe hớt hải chạy lại: “Xin lỗi bà, tôi lại đến muộn rồi”.

Người vợ nở nụ cười hiền hậu nói: “Không sao, vẫn còn sớm chán”.

Sau đó hai ông bà ra chiếc ghế đá gần đó vui vẻ cùng nhau ăn cơm.

Nguoi-co-tri-tue-cam-xuc-that-thuong-chat-vat-moi-thanh-cong-5

Một bà thím đúng lúc ấy đi qua, thấy hộp cơm chỉ có vỏn vẹn đôi ba miếng rau miếng thịt, hất hàm nói: "Chị vợ đáng thương quá, làm quần quật cả ngày mà chồng lại cho ăn uống như này ư?”. Nói đoạn xong xoay người rời đi.

Đôi vợ chồng già nhìn nhau, bữa cơm vốn dĩ mang hương vị của hạnh phúc, nào ngờ sau lời nói vô tình ấy lại chỉ còn vị mặn đắng chua chát.

Nhà triết học người Đức Newton-Leibniz có một câu nói rất nổi tiếng: "Thế giới không có hai chiếc lá giống y hệt nhau". Hoàn cảnh sống của mỗi người đều khác nhau, chuyện từng trải qua cũng sẽ không giống. Có thể bất hạnh trong mắt bạn, lại là hạnh phúc của người khác. Đừng đứng trên góc độ bản thân, tùy tiện chỉ tay múa chân vào cuộc đời ai đó, đây mới là biểu hiện cần có của người EQ cao.

Xem thêm: Nguyên tắc vàng cho người thành công: Đừng ngồi đợi may mắn tình cờ!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người xưa có câu “Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh”, đây là câu nói thể hiện rõ nét trí tuệ cổ nhân. Người nếu quá ham muốn sắc dục sẽ gây tổn thương nguyên khí, dẫn tới nhiều bệnh tật, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này!

Trí tuệ cổ nhân: “Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh”
0 Bình luận

Đỉnh cao trí tuệ chính là sống phải có “tâm kế”, tâm kế ở đây không phải âm mưu quỷ kế mà là trí tuệ giúp tồn tại trong xã hội, có thể sinh tồn, vươn tới đỉnh cao.

Đỉnh cao trí tuệ: 8 loại tâm kế chỉ người khôn ngoan mới biết
0 Bình luận

Trí tuệ cổ nhân truyền lại chính là “Đại trí nhược ngu, hồ đồ lại hóa trí tuệ”, thà giả ngốc chứ đừng tự cho mình thông minh, bởi núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn.

Trí tuệ cổ nhân: Thà giả ngốc chứ đừng tự cho mình thông minh
0 Bình luận

Tin liên quan

Lúc sắp băng hà, Thượng hoàng Minh Tông dặn các con phải trở thành người hiên. Bởi vua hiền thì mới dùng được hiền tài, vua không hiền thì hiền tài cũng không được trọng dụng... 

Lời căn dặn của các danh nhân đất Việt trước khi mất: Tuy ngắn ngủi nhưng hội đủ trí tuệ, tinh anh cả 1 đời người
0 Bình luận

Những bài học tài chính là “giáo trình” cơ bản để bạn có thể kiểm soát và quản lý chi tiêu của mình cho phù hợp. Kiếm tiền là khả năng, nhưng tiêu tiền là trí tuệ. Bạn tiêu tiền ở đâu, tầm nhìn của bạn ở đó!

Bài học tài chính: Kiếm tiền là khả năng, tiêu tiền là trí tuệ
0 Bình luận

Trí tuệ đời người chính là không cười nhạo, không phê phán, không ỷ lại vào bất kỳ ai. Cứ âm thầm nỗ lực, sống cuộc đời mà mình mong muốn, đó mới là đỉnh cao cuộc sống!

Trí tuệ đời người: Biết người không bình người, biết việc không rêu rao, biết lý không tranh biện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Đăng Dương
Đăng Dương 15 giờ trước
Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 06/07
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 05/07
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 04/07
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất