Khi về già điều gì khiến bạn hối tiếc: 92% hối hận vì lựa chọn này!

Khi về già người ta thường hối tiếc về những gì đã không làm trong quá khứ hơn là những sai lầm đã mắc phải.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Khi về già, 92% mọi người hối tiếc vì đã không làm việc chăm chỉ khi còn trẻ

Những người trẻ khi còn khỏe mạnh không làm việc chăm chỉ, để thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời trôi qua một cách lãng phí. Chờ đến khi mái tóc đã hoa râm, bạn mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế và bản thân sau ngần ấy năm vẫn chẳng có gì trong tay.

Có nhiều người lựa chọn sống theo sự an bài của số phận. Lúc đi học chỉ chăm chú học hành, đi làm cũng chỉ làm đúng chức trách của mình. Cứ như thế, người đó không bao giờ đạt được những thành tựu lớn gì để bản thân phải tự hào, để người khác phải ngưỡng mộ.

Khi-ve-gia-dieu-gi-khien-ban-hoi-tiec-92-hoi-han-vi-lua-chon-nay-1

Để có được thành tựu mà không phải ai cũng làm được, bạn phải trả một cái giá mà không phải người nào cũng sẵn sàng đánh đổi, đặc biệt là khi bạn còn trẻ. Vì vậy, nhân lúc còn trẻ, vẫn còn thời gian và sức lực để làm việc thi hãy làm thật chăm chỉ. Hãy lên kế hoạch cho cuộc đời của bản thân, từng bước thực hiện nó. Đừng để cuộc sống của bạn trôi qua một cách vô nghĩa!

2.   Khi về già, 73% hối hận vì đã chọn sai nghề khi còn trẻ

Ba sinh viên đại học sau khi ra trường được công ty nhận vào làm và phân cùng một vị trí. Một năm sau, một trong số họ đã chuyển sang công ty khác vì không chịu được vị quản lý ở công ty. Hai người còn lại vẫn tiếp tục làm. Một năm nữa qua đi, một trong hai người họ đã quyết định nghỉ việc và tự thành lập công ty riêng. Nhìn hai người bạn đang vật lộn với cuộc sống mới, người duy nhất còn lại ở công ty luôn lấy làm tự hào vì cuộc sống ổn định của mình. Vài năm sau đó, ba người gặp lại nhau, người mở công ty nay đã trở thành giám đốc lớn, người chuyển việc thì mở một nhà hàng và trở thành triệu phú, còn anh chàng ở lại công ty kia vẫn ngày ngày chịu đựng sự áp bức của cấp trên. Cuộc sống thoải mái mà anh ta từng tự hào bỗng chốc trở nên không là gì cả.

Khi nhiều người bắt đầu chọn nghề nghiệp hoặc tự mình kinh doanh, yếu tố họ xem xét đầu tiên là thu nhập ổn định và cuộc sống thoải mái. Họ không muốn bản thân phải đối mặt với quá nhiều thách thức. Không có áp lực đồng nghĩa với không có động lực và khi không có động lực, tiềm năng của con người cũng sẽ bị chôn vùi.

3.   Khi về già, 62% hối hận về việc giáo dục con cái không đúng cách

Con cái là hy vọng của cha mẹ. Vì thế, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng làm mọi thứ cho con, hy vọng những đứa trẻ có thể trở nên thành công hơn trong tương lai. Đây vốn dĩ là ước muốn đơn phương từ phía cha mẹ, họ hy vọng con mình sẽ có một cuộc sống bình thường hạnh phúc, không phải vất vả đau khổ.

Khi-ve-gia-dieu-gi-khien-ban-hoi-tiec-92-hoi-han-vi-lua-chon-nay-3

Vì mong ước này mà nhiều bậc phụ huynh đã sử dụng phương pháp ép buộc, giám sát và thậm chí là bạo lực để khiến con cái phải phát triển theo định hướng mà họ đề ra. Nhưng cuối cùng, hầu hết thứ mà cha mẹ thu lại chỉ có sự thất vọng mà thôi. Có rất ít những đứa trẻ có thể trưởng thành một cách tốt đẹp dưới áp lực đó.

4.   Khi về già, 57% hối hận vì đã không tôn trọng bạn đời của mình

Tình cảm là thứ khi bạn không biết tôn trọng và đánh mất, mới thực sự biết nó quý giá đến mức nào.

Ở đời có hai thứ mà con người không bao giờ phát minh ra được, một là nước tha thứ và hai là thuốc hối tiếc. Hãy quan tâm và thấu hiểu đối phương hơn từ khi con trẻ đến lúc về già. Bởi vợ chồng là những người duy nhất đồng hành cùng bạn, chia sẻ vui buồn để tận cuối cuộc đời.

5.   Khi về già, 45% hối tiếc vì không đối xử tốt với cơ thể

“Có sức khỏe là có tất cả”, câu nói này luôn đúng trong mọi trường hợp. Thế nhưng, nhiều người lại không hiểu, họ đánh đổi sức khỏe lấy mọi thứ trước tuổi 60. Để rồi, sau 60 lại đánh đổi mọi thứ để có sức khỏe, nhưng lúc đó đã muộn rồi.

Khi-ve-gia-dieu-gi-khien-ban-hoi-tiec-92-hoi-han-vi-lua-chon-nay-4

Lý do mà chúng ta luôn ngưỡng mộ những người trẻ là vì khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể hối tiếc và làm lại bất cứ lúc nào. Do đó, khi bạn còn trẻ, hãy học tập thật chăm chỉ, làm việc hết sức và rèn luyện thân thể mỗi ngày. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những người bên cạnh và cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Đừng để bản thân có bất cứ tiếc nuối nào khi bước vào nửa sau của cuộc đời.

Xem thêm: “Cứ từ từ” – Phương thức sống đúng đắn nhất đời người!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

“Ai rồi cũng phải về với cát bụi” là một câu chuyện ngắn chân thực, giúp bạn nhận ra nhiều điều trước khi tuổi già đến để có thể sống vui vẻ, an nhàn đến cuối đời.

Ai rồi cũng phải về với cát bụi – Câu chuyện ý nghĩa sâu sắc cho tuổi già
0 Bình luận

Dù đã đến độ tuổi U70, "đại gia chân đất" Đỗ Thị Vừng vẫn đang chăm chỉ lao động, rảnh tay là đi làm từ thiện giúp người, giúp đời.

Đỗ Thị Vừng: Đại gia chân đất từ chối hưởng thụ tuổi già, thích làm từ thiện giúp người giúp đời
0 Bình luận

“Lẩm cẩm tuổi già” là câu chuyện nhân văn sâu sắc,, đọc bức thư dưới đây bạn sẽ có cái nhìn thú vị hơn, cảm thông hơn về sự lẩm cẩm của tuổi già.

Lẩm cẩm tuổi già – Câu chuyện rất đời cũng rất sâu sắc
0 Bình luận

Tin liên quan

"Hiến tạng vốn là ước nguyện của tôi. Nếu như một người nào đó quanh năm sống trong bóng tối, nhờ có tôi mà họ nhìn được thì tôi ra đi còn một chút ý nghĩa cho đời" - thầy giáo Phùng Văn Trường.

Nguyện ước hiến tạng của thầy giáo viết 'cuộc đời' bằng miệng, dạy học 'free' cho trẻ em nghèo: Cho đi là còn mãi mãi
0 Bình luận

Một kỹ sư của Google đã bị buộc thôi việc sau khi tiết lộ rằng hệ thống của họ có khả năng biểu đạt và tri giác giống như một đứa trẻ 7 tuổi thật sự.

Kỹ sư Google bị sa thải vì tiết lộ đoạn hội thoại với AI - cỗ máy sở hữu trí thông minh như đứa trẻ 7 tuổi
0 Bình luận

Sự tự tin là một trong những tài sản quan trọng nhất mà con người sở hữu, nó quan trọng hơn cả kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm. Với 4 lý do thuyết phục dưới đây, bố mẹ chắc chắn phải rèn luyện tự tin cho con ngay từ khi còn nhỏ.

Sự tự tin là “hành trang quý giá nhất” mà bố mẹ phải rèn cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất