Cổ nhân dạy con: Đạo đức của cha mẹ là “tấm bùa hộ mệnh” tốt nhất của con cái

Từ xưa đến nay, bất kỳ người làm cha mẹ cũng mong con cái thành tài, thành rồng hóa phượng. Kỳ thực, phúc báo của con cái đều có liên quan đến cha mẹ. Đạo đức của cha mẹ cao thượng thì đó chính là phúc phận một đời của con cái.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đạo đức của cha mẹ: Biết yêu thương con cái mới thành tài

Mọi thường nói với nhau “Gia đình có tình yêu thương mới vun đắp nên những đứa trẻ biết yêu thương, quan tâm người khác”. Quả thật điều này rất đúng. Nếu gia đình có bố mẹ tốt, biết yêu thương con cái, quan tâm lẫn nhau thì con cái mới có sức mạnh và điểm tựa để gồng gánh những gian khó. Bởi, dù ngoài kia có sóng to gió lớn thì khi trở về, nhà sẽ là nơi tiếp thêm năng lượng để con cái vững vàng hơn.

Trên đời này, những đứa trẻ có cha mẹ yêu thương là điều vô cùng may mắn. Và càng may mắn hơn là những đứa trẻ ấy có cha mẹ là những người có đạo đức cao thượng. Bởi những đứa trẻ được sống trong tình yêu thương, được dạy dỗ cách đối nhân xử thế thì sẽ luôn là những đứa trẻ biết sống vì mình nhưng cũng sẽ biết sống cho cả phần của người khác. Biết yêu thương, biết trân trọng và không bao giờ tự ti, bi quan, càng không trở nên kiêu ngạo.

Dao-duc-cua-cha-me-la-tam-bua-ho-menh-tot-nhat-cua-con-cai

Một chuyên gia tâm lý tường nói rằng: “Cha mẹ là vận mệnh lớn nhất của con cái, trong gia đình cha mẹ yêu thương, kính trọng lẫn nhau thì trái tim của con cái sẽ ngập tràn hạnh phúc”. Con cái bao giờ cũng là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất của cha mẹ. Nếu muốn biết đứa trẻ đó có tốt hay không, phẩm chất đạo đức của chúng như thế nào thì bạn có thể nhìn vào đạo đức của cha mẹ chúng.

Cha mẹ có đạo đức, gia đình hòa thuận, ấm êm mới có thể nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có tài năng, có học thức, hiểu chuyện và thành tài.

Đạo đức của cha mẹ: Biết cần kiệm con cái thuận lợi đủ điều

Người xưa thường nói “Người siêng năng cần kiệm, gia đình mới phát tài, người xa hoa lãng phí giàu có cũng không tồn tại được lâu”. Bởi vậy, nếu cha mẹ sống xa hoa lãng phí, buông thả, phóng túng thì chính là gián tiếp hủy hoại đi con đường tương lai của con cái.

Dao-duc-cua-cha-me-la-tam-bua-ho-menh-tot-nhat-cua-con-cai-1

Trong tác phẩm “Hồng lâu mộng”, gia tộc họ Giả là một gia tộc thượng lưu, giàu có. Nhưng cả gia tộc này lại không biết sống cần kiệm, siêng năng mà chỉ biết xa hoa, lãng phí, ham vui hưởng lạc để rồi kết quả là dẫn đến bại vong.

Một gia đình xa hoa, lãng phí quá độc cũng giống như một liều thuốc độc, có thể hủy hoại từng thế hệ con cháu trong gia đình. Chỉ có gia phòng cần cù, tiết kiệm mới giúp con cháu có nền tảng vững vàng để lập nghiệp, phấn đấu vì tương lai.

“Cho con cái không bằng cho cần câu cá”, nếu cha mẹ không muốn để lại quá nhiều tài sản để con ỷ lại, không có tương lai thì hãy dạy con sống cách sống, dạy cho chúng phẩm chất tích đức hành hiện. Khi con cái có thể hiểu sự vất vả, hiểu được giá trị của sự nỗ lực, biết rằng đồng tiền làm ra không dễ dàng thì chúng mới biết cách trân quý đồng tiền mình làm ra. Và trên tất cả những của cải vật chất, đây mới chính là món quà trân quý nhất mà bố mẹ dành cho con của mình.

Đức của cha mẹ: Hiền lành để phúc cho con

Người xưa có câu “Tổ tiên tích đức, con cháu hưởng phước”. Câu nói này dù qua bao nhiêu đời vẫn là chân lý mà mọi người nên thấu hiểu.

Phúc báo của một người là do những việc làm tích đức hành thiện tạo nên, trong những suy nghĩ thiện lương, cách cư xử hằng ngày và đối với con trẻ lại càng như thế.

Dao-duc-cua-cha-me-la-tam-bua-ho-menh-tot-nhat-cua-con-cai-2

Cha mẹ nếu sống hiền lành, có tình có nghĩa thì đó chính là phúc báo lớn nhất của con cái, là phúc phận sâu dày của bậc làm con.

Một gia đình hiền lành, thiện lương thì con cái cũng sẽ có tâm địa ôn hòa, hiền lành, giúp đỡ người khác. Và những đứa trẻ như vậy dù có đi đến đâu cũng sẽ có những mối lương duyên đón chờ và có vô vàn quý nhân giúp đỡ.

Trong “Cách ngôn đối liên” có câu: “Phụ mẫu đức cao, tử nữ lương giáo”, tức là: Cha mẹ có đạo đức cao thượng, đó chính là “tấm bùa hộ mệnh” tốt nhất của con cái. Quả thật rất đúng!

Xem thêm: Với tôi con cái sinh ra là phúc trời cho không phải để nối dõi tông đường

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dưới sự nuôi dạy của một người mẹ điềm đạm và yêu thương, một người cha nhiệt tình và vui vẻ, con trai lớn lên sẽ khỏe mạnh và tỏa sáng.

'Mẹ lùi 3 bước, bố tiến 2 bước': Nguyên tắc nuôi dạy con trai giỏi giang, hiếu thuận cha mẹ nên nhớ
0 Bình luận

Gia đình hạnh phúc, bố mẹ giỏi giang không được đánh giá bởi việc để lại cho con bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà sang, xế xịn mà là có thể truyền thụ lại được những bài học làm người.

Cha mẹ cho con 'gia tài bạc tỷ' khônɡ bằnɡ dạy cho chúng 8 bài học làm người tuyệt vời này
0 Bình luận

Tốc độ thành ᴄông của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Nuôi con không cần báo đáp nhưng sẽ thật sai lầm nếu cha mẹ không dạy con sống hiếu thảo.

Vẫn biết rằng nuôi con không cần báo đáp nhưng vì sao cha mẹ nhất định phải dạy con hiếu thảo?
0 Bình luận

Tin liên quan

Cha mẹ luôn dành cho con cái những điều tốt nhất. Thế nhưng, cha mẹ tiêu càng nhiều những khoản tiền vô vị cho con, là đang làm tổn hại phúc báo của con.

Khắc cốt ghi tâm: Cha mẹ đừng tùy tiện tiêu hao phúc báo của con cái
0 Bình luận

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha" - không điều gì có thể phủ định được công ơn to lớn của cha mẹ đối với con cái.

8 câu chuyện có thật về sự hy sinh của cha mẹ khiến cả thế giới rơi lệ
0 Bình luận

Lời nói và hành động của cha mẹ sẽ quyết định sự hiếu thảo của con cái sau này. Nếu bạn suốt ngày la mắng con hay bất kính với bề trên, thì đừng mong con có hiếu.

7 kiểu cha mẹ không thể nuôi con hiếu thảo, bạn có nằm trong số đó?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất