Cấu hình cuộc sống lý tưởng 2:2:2 của người thành công

Cấu hình cuộc sống ra sao sẽ phản ánh cuộc đời của người đó như thế nào. Mỗi một người đều là kiến trúc sư cho cuộc sống của mình, một cuộc đời tươi đẹp không có tiêu chuẩn cố định nhưng lại có những điều cần tuân theo.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cấu hình cuộc sống lý tưởng: Kết giao với hai người là thầy tốt và bạn hiền

Đọc ngàn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, đi vạn dặm đường không bằng gặp nhiều cuộc đời, gặp nhiều cuộc đời không bằng thầy tốt chỉ đường.

Đời người giống như cái cây, không cắt tỉa sẽ không thành hình, nếu chỉ mò mẫm dựa vào cảm giác của bản thân sẽ rất dễ bị lạc đường. Nhưng khi được một người thầy tốt chỉ đường con đường bạn đi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Một người thầy tốt sẽ dạy bạn kỹ năng, truyền cho bạn tri thức, chỉ bảo bạn cách đối nhân xử thế. Có một câu nói như thế này: “Bạn trở thành người ra sao phụ thuộc vào việc bạn gặp được người như thế nào”

Thầy tốt chỉ cho ta đường, còn bạn sẽ giúp đỡ ta lúc khó khăn.

Cau-hinh-cuoc-song-ly-tuong-2-2-2-cua-nguoi-thanh-cong-4

Kết giao với những người bạn khác nhau sẽ giúp bạn gặp được những phong cảnh khác nhau. Bạn hiền thực sự trong cuộc đời là người dùng sự bao dung để hiểu bạn, dùng sự chân thành để đối đãi với bạn. Họ giúp đỡ bạn mà không cần nhận đồi đáp, họ có thể thẳng thắn góp ý để bạn đi mất lòng mà không cần rào trước đón sau, không sợ mất lòng hay tổn thương hòa khí.

Cấu hình cuộc sống lý tưởng của những người thành công là có đầy đủ người thầy tốt và bạn hiền, bởi họ là chất dinh dưỡng là năng lượng tích cực giúp bạn vượt qua mọi giông tố của cuộc sống. Nếu may mắn gặp gỡ chúng ta hãy hết lòng trân trọng.

Cấu hình cuộc sống lý tưởng: Rèn giũa hai thói quen là suy nghĩ và hành động

Phần lớn phiền não trong cuộc sống có thể quy về hai nguyên nhân chính: Một là chỉ suy nghĩ mà không hành động, hai là hành động một cách mù quáng.

Suy nghĩ là hành trang của trí tuệ. Khi một vấn đề xảy ra chỉ có bình tĩnh suy nghĩ mới giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả. Thế nhưng, rất nhiều khi chúng ta lại dành quá nhiều thời gian cho việc suy nghĩ, chủ quan khuếch đại tầm ảnh hưởng của vấn đề, để rồi lại gặp khó khăn trong việc hành động.

Sự khác biệt lớn nhất giữa ước mơ và mơ mộng chính là bạn có thể bắt đầu hành động ngay lập tức hay không.

Cau-hinh-cuoc-song-ly-tuong-2-2-2-cua-nguoi-thanh-cong-1

Ý nghĩa thực sự của suy nghĩ là để bạn có thể thể về phía trước một cách thuận lợi hơn. Tiếc nuối lớn nhất trên thế gian này có lẽ không phải bạn làm sai điều gì mà là trong mộng đi ngàn dặm rồi mới giật mình tỉnh dậy thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ. Thay vì ngồi đó suy nghĩ những điều viển vông chi bằng hãy bắt đầu những bước đầu tiên, để suy nghĩ có thể đi vào thực tiễn. Như thế, suy nghĩ mới thật sự hiệu quả và có giá trị.

Có câu nói rằng: “Dấu hiệu trưởng thành của một người chính là khi họ hiểu rằng 99% nỗ lực của mình có thể thất bại nhưng họ vẫn giữ niềm tin vững chắc và không ngừng hành động.”

Suy nghĩ là tiền đề của hành động, hành động là kiểm chứng của tư duy. Chỉ khi suy nghĩ kết hợp với hành động thì mục tiêu mới rõ ràng và khả thi.

Cấu trúc cuộc sống lý tưởng: Luyện nên hai bản lĩnh là làm việc và làm người

Làm người phải uyển chuyển như nước, đường đường chính chính, biết chừng mực, tử tế và độ lượng. Không nhất thiết phải là ông này bà nọ nhưng nhất định phải ngay thẳng.

Làm việc phải vững như núi, có nhiệt huyết, có dũng cảm, biết thử thách, kiên định và bình tĩnh. Không nhất thiết phải hoàn hảo nhưng nhất định không được thẹn với lòng.

Cau-hinh-cuoc-song-ly-tuong-2-2-2-cua-nguoi-thanh-cong-3

Có người nói: “Làm việc mà quên mất quy tắc làm làm người thì vĩnh viễn không làm nên được việc lớn. Làm người không có cái đức thì vĩnh viễn không bao giờ được tôn trọng”.

Đối nhân xử thế trong làm người và phương thức trong làm việc bổ sung cho nhau. Máy móc cần nâng cấp và thay mới thường xuyên, con người cũng vậy. Nếu cứ mãi bảo thủ, rất khó để bắt kịp tiết tấu của cuộc sống này. Muốn có cấu hình của một cuộc sống lý tưởng bạn phải học cách thay đổi dần dần để thích nghi, không thể sống cả đời theo một cách cố định được. Chỉ khi bạn không ngừng cập nhập, làm mới bản thân thì bạn mới trở nên khôn ngoan hơn, có đủ tự tin để đối phó với thế giới luôn thay đổi từng ngày.

Xem thêm: Khôn ngoan không nằm ở tuổi tác mà ở cách nhìn đời hiểu người

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thay vì ngồi chờ đến hết năm, nhận lương rồi vội vàng nhảy việc, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cả tinh thần và kỹ năng để làm điều đó.

Chuyên gia nghề nghiệp bật mí bí quyết 'nhảy việc' thành công: Phải biết mình muốn gì
0 Bình luận

Triết lý con cua – Nếu tôi không được hạnh phúc thì tôi cũng muốn người khác không hạnh phúc, nếu tôi không thể leo lên tôi sẽ giữ chặt để người khác cũng không thể leo lên được.

Triết lý con cua – Người càng sớm hiểu càng thành công nhanh
0 Bình luận

Muốn thành công phải loại bỏ những kẻ “Loser” ra khỏi đời mình, hãy nhớ câu nói của Jim Rohn “Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất”.

Muốn thành công hãy nhớ “Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất”
0 Bình luận

Tin liên quan

Tuy câu chuyện thành công của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và ông Đặng Lê Nguyên Vũ là khác nhau, nhưng họ lại có chung một thói quen đắt giá này.

Học lỏm thói quen thành công mà cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ cùng có
0 Bình luận

Sau khi nhân giống thành công cá chốt trâu, anh nông dân Châu Hoàng Tâm ở Bạc Liêu đã vươn lên làm giàu, thu lời gấp đôi.

Nuôi cá chốt trâu thành công, lão nông Bạc Liêu có thu nhập ổn định thu lời gấp đôi
0 Bình luận

Cổ là bộ phận để nâng đỡ đầu, nối liền với cột sống có tác dụng như trụ cột của cơ thể người. Không những vậy chiếc cổ còn giúp bạn có thể nhận biết tính cách và sự thành công của một ai đó. Hãy cùng khám phá trong bài viết dưới đây nhé!

Nhìn tướng cổ nhận biết tính cách và sự thành công của một người
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất