Cậu con trai ích kỷ - Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chị coi con trai là chỗ dựa tinh thần của mình lúc về già. Thế nhưng, sự thật phũ phàng khiến chị nhận ra rằng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những điều mình mong đợi.

Diệu Nguyễn
15:00 10/02/2025 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau khi ly hôn, chị Thanh ở vậy nuôi con một mình suốt 10 năm. Để cho con có cuộc sống tốt nhất chị cố gắng làm việc, phấn đấu có chỗ đứng trong công việc. Sau nhiều nỗ lực chị đã được đề bạt vào vị trí quản lý tại một công ty nước ngoài với mức thu nhập rất cao.

Năm ngoái, đứa con trai duy nhất của chị tốt nghiệp trung học phổ thông và ngỏ ý muốn được mẹ cho du học tại Úc. Thương con, chị cũng ráng sắp xếp, ngược xuôi chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để cho con đi học.

Cuối cùng, con trai chị cũng được đi du học như ý nguyện. Còn chị thì từng ngày dõi theo, kỳ vọng mong con ăn học nên người. Lo cho con học hành đến nơi đến chốn ở một quốc gia phát triển cũng làm chị Thanh vơi đi mặc cảm đã không giữ được cho Sơn một gia đình trọn vẹn.

Ai ngờ từ khi qua Úc, không tháng nào Sơn kiểm soát được chi tiêu, thường xuyên phát sinh chi phí vào việc ăn chơi với bạn bè. Nghĩ con ở nơi xứ người cô độc, chị Thanh nhủ lòng “con kết bạn là tín hiệu tốt, cho thấy con đang hòa nhập nhanh với môi trường sống mới”, thế là chị lại cắn răng chuyển thêm tiền cho con.

cau-con-trai-ich-ky-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Đúng lúc này, con trai bên Úc lại gọi điện xin tiền để mua vé máy bay về Việt Nam ăn tết. Chị Thanh giải thích với con, năm nay kinh tế khó khăn nên tài chính hiện tại không mấy dư dả, có mình mẹ gồng gánh xoay xở. Rồi chị động viên con sang năm hãy về chơi, giờ cứ việc bên đó tập trung học hành, nếu Tết buồn con có thể xin đi làm thêm, vừa có tiền để chi tiêu, vừa giảm được áp lực cho mẹ.

Nghe chị nói vậy, Sơn giãy nảy lên bảo nhất định phải về Việt Nam ăn tết vì đã hứa với bạn gái. Và thế là cậu con trai của chị đã tự ý dùng số tiền phòng thân mẹ cho để mua vé máy bay. Chị Thanh ra đón con ở sân bay, thấy Sơn xách rất nhiều túi hiệu, nước hoa, mỹ phẩm,… nhưng tất đều là quà mua cho bạn gái, chẳng có món nào dành cho mẹ cả.

Từ hôm về Việt Nam ngày nào Sơn cũng đi chơi tới 1-2 giờ sáng mới về. Đêm giao thừa cậu cũng đi tới 3 giờ sáng mới về nhà, bỏ mẹ thui thủi bên mâm cơm đầu năm. Sơn tiêu tiền như nước, lấy hết số tiền mẹ gửi tiết kiệm để phòng thân khi đi học xa “nướng” hết vào tình phí.

Chị Thanh nhiều lần dặn Sơn đây là khoản tiền cứu mạng, nhỡ xảy ra chuyện gì con còn có tiền trong người để kịp thời ứng biến, nên nhất định không được tiêu xài vào việc khác. Vậy mà con trai lại đua đòi bất chấp mẹ làm việc vất vả, cực khổ ngày đêm, nai lưng gồng gánh nuôi con.

Có hai mẹ con nương tựa vào nhau, nên bao lâu nay chị Thanh sống chỉ biết lao đầu về phía trước, vắt kiệt sức kiếm tiền lo cho Sơn. Chị coi con trai là chỗ dựa tinh thần của mình lúc về già. Thế nhưng, sự thật phũ phàng khiến chị nhận ra rằng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những điều mình mong đợi.

Tết đến rồi tết đi, để lại người mẹ nặng trĩu nỗi lòng. Chị Thanh chỉ có một nguyện cầu rằng năm mới Sơn sẽ trưởng thành, biết suy nghĩ, không còn ích kỷ và thương mẹ hơn.

Xem thêm: Không dám trông cậy vào con – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận