Bản chất của xã hội vốn là trao đổi ngang bằng: Muốn kết bạn với người giỏi trước tiên phải hoàn thiện bản thân

Bản chất của xã hội chính là trao đổi ngang bằng, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Nếu không có đủ thực lực mà cứ cố chen chân vào những nơi không thuộc về mình bạn sẽ mãi chỉ là kẻ ngoại đạo mà thôi.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bản chất của xã hội là sự trao đổi ngang bằng

Bộ phim “30 chưa phải là hết” phát sóng trong thời gian trước đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Trong phim, nhân vật Cố Giai 30 tuổi sở hữu ngoại hình nổi bật, lại tốt nghiệp trường đại học danh giá. Cô cùng chồng xây dựng công ty pháo hoa rồi sau đó lui về hậu trường, trở thành một người vợ toàn thời gian. Để các con mình được học tập tại một trường mầm non song ngữ hàng đầu nhà cô đã phải cắn răng vay tiền để mua một căn biệt thực cao cấp tại một khu phố đắt đỏ.

Với gia cảnh như vậy Cố Giai cũng có lòng chen chân vào thế giới của những phụ nữ giàu có tại Thượng Hải. Tuy nhiên, thực tế lại tàn khốc vô cùng, núi cao còn có núi cao hơn, khi gia nhập vào hội Cố Giai không thoát khỏi cảnh bị chế giễu.

Lần đầu tiên tham gia buổi họp mặt của các bà vợ, Cố Gia diện một bộ trang phục sang trọng và mang theo chiếc túi Chanel đắt giá nhất của mình. Đến nơi, cô cẩn thận đặt chiếc túi đó xuống sau lưng thì bị một phu nhân nói kháy: “Cô xem, cái ghế này có vẻ không được rộng lắm, cô còn muốn đặt thêm một chiếc túi sau lưng, chen chúc như vậy không khó chịu ư?”

Cố Giai nhìn bốn phía mới phát hiện ra những người khác đều thản nhiên đặt chiếc túi xuống đất.

Ban-chat-cua-xa-hoi-von-la-trao-doi-ngang-bang-1

Sau khi buổi gặp kết thúc, mọi người cùng nhau chụp ảnh. Hôm ấy, Lý phu nhân có mang theo chiếc túi Hermes Himalayan trị giá gần 400.000 USD. Thấy vậy, Cố Giai rụt rè giấu cái túi của mình ra phía sau, gượng gạo chụp cho xong tấm ảnh.

Sau đó khi xem lại những tấm ảnh của buổi gặp mặt được mọi người đăng tải, Cố Giai nhận ra rằng các vị phu nhân đã chủ động cắt mất mặt mình.

Bộ phim cho ta hiểu một điều rằng, cho dù có miễn cưỡng chen chân vào giới thượng lưu, cùng người ta ngồi ăn cơm, cùng họ làm mấy chuyện lặt vặt cũng chẳng thế nào khiến người ta để mình vào trong mắt. Thậm chí bản thân còn bị họ cố tình tẩy chay.

Người đời có câu: “Sợi rơm nếu dùng để buộc bắp cải thì sẽ có giá của bắp cải, nếu dùng nó để buộc hải sản cao cấp thì sẽ lại có giá trị như hải sản đắt tiền”. Bị ám ảnh bởi điều này nên rất nhiều sợi rơm vì muốn ngoi lên cao nên cố gắng buộc chặt mình vào hải sản.

Tuy nhiên, phim cũng chỉ là phim, trong đời hầu hết mọi người đều không tới mức như vậy và ai cũng khá mở lòng. Thế nhưng, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Nếu cứ cố gắng gia nhập vào những hội nhóm không thật sự phù hợp với mình, bạn sẽ nhanh chóng bị đào thải, đấy là bản chất của xã hội.

Càng với lên cao bạn càng bị vắt kiệt

Vấn đề này không chỉ được thể hiện ở trên phim, ở giới thượng lưu mà còn thể hiện ở bên ngoài cuộc sống rất nhiều. Có người than phiền rằng: “Một tháng thu nhập của nhà tôi chỉ khoảng 20 triệu VNĐ, nhưng vợ tôi lại muốn cho con đi học với khoản học phí khoảng 15 triệu VNĐ/tháng. Theo vợ tôi bảo thì việc chọn những môi trường đắt tiền đó rất quan trọng sẽ giúp ích cho con mình về sau. Nhưng thật sự có phải như vậy không?”

Ban-chat-cua-xa-hoi-von-la-trao-doi-ngang-bang-2

Cha mẹ vốn chỉ nghĩ đến chuyện chọn môi trường thượng lưu, cao cấp cho con học tập, sinh hoạt nhưng lại không nghĩ đến việc sâu xa hơn là con mình ở trong môi trường đó sẽ như thế nào. Những ngôi trường này dành cho con của những người thượng lưu, khi con của bạn chỉ là con của những người lao động bình thường tiến thân vào đó về cơ bản sẽ trở thành đối tượng bị kinh thường.

Mình không đủ khả năng vậy tranh ngôi cao để làm gì? Đẩy con cái mình vào những môi trường đó sự tự tin của con sẽ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tủi hổ, mặc cảm, thậm chí là sợ hãi.

Bản chất của xã hội chính là việc cố với cao sẽ khiến bạn bị vắt kiệt trong khi không thu lại được bất kỳ lợi ích nào.

Bản chất của xã hội chính là không giá giá trị bạn sẽ mãi là kẻ ngoại đạo

Vương Thế Dân - người sáng lập nền tảng tri thức trực tuyến YouCore - đã kể đôi điều về vợ mình như sau:

Vợ ông có một người bạn cùng học MBA, trong suốt thời gian học người bạn đó hỉ tham gia vào các hoạt động bên lề, từ những buổi gặp gỡ cho đến những buổi tiệc. Cô ấy cho rằng mục đích chính của việc đi học này chỉ là để tăng thêm vốn xã hội, quá đam mê các hoạt động cô sẽ quên mất việc phải phát triển bản thân. Đến kỳ tốt nghiệp, cô gặp một số vấn đề về luận văn nhưng lại không thể tìm được ai để giúp đỡ, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà cô đã kỳ vọng.

Ban-chat-cua-xa-hoi-von-la-trao-doi-ngang-bang-6

Trong khí đó, vợ của Vương Thế Dân lại cân bằng được mọi việc. Cô tham gia các hoạt động vừa đủ, nhưng không quên việc dành thời gian đê rphats triển thêm tiềm lực của mình. Việc học hành của cô vì thế diễn ra vô cùng thuận lợi.

Một nhà xã hội học người Mỹ đã chỉ ra rằng: "Mọi mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, bản chất đều là các mối quan hệ trao đổi".

Người bạn cùng lớp vì không thể nâng cao giá trị của bản thân, nên nhanh chóng "trượt giá". Một khi đã không có giá trị, không có gì để trao đổi, thì dù có cố chen chân, mở rộng quen biết thì cũng vô dụng. Bản chất của xã hội chính là, không có giá trị, bạn mãi chỉ là kẻ ngoại đạo mà thôi.

Để tạo được mối quan hệ với người khác, nhất là những người tốt hơn mình thì bạn chỉ có cách tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ có như thế bạn mới có thể tạo dựng được những mối quan hệ bền vững. Ngoài ra, ngay từ bây giờ hãy từ bỏ những mối quan hệ vô bổ, dành thời gian, công sức để cải thiện bản thân, nâng cao trình độ như thế thế giới sẽ vây xung quanh mà bạn không cần phải tìm kiếm.

Chỉ khi bạn đủ giỏi, bạn mới có thể giao lưu với những người giỏi.

Xem thêm: Thái độ sống quyết định cuộc đời bạn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tổ chức từ thiện APOPO thông báo rằng, chú chuột Magawa đã qua đời vào cuối tuần trước do tuổi già sức yếu. Trong hơn 5 năm làm việc, chú chuột anh hùng này đã tìm thấy 71 quả mìn và 38 quả bom chưa nổ.

Cuộc đời đáng ngưỡng mộ của chú chuột rò mìn Magawa: Sống 8 năm, phát hiện được 71 quả mìn, 38 quả bom chưa nổ
0 Bình luận

Đọc và khắc cốt ghi tâm 10 câu chuyện ngắn dưới đây, ta sẽ càng thấm thía được ý nghĩa cuộc đời và sớm có được thành công như ý.

10 câu chuyện ngắn thấm thía về cuộc đời: Càng biết sớm, càng nhanh gặt hái thành công
0 Bình luận

Bạn bè chính là phong thủy đời ta, như người xưa đã nói rằng: "Vật họp theo loài, người phân theo nhóm", bạn bè ta thế nào thì tương lai ta sẽ thế ấy.

Bạn bè chính là phong thủy cuộc đời: Người bạn của ta thế nào, cuộc đời ta sẽ là thế ấy
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong một buổi trả lời phỏng vấn, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói rằng: "Đừng tìm kiếm Phật ở nơi nào khác. Phật nằm chính trong nghệ thuật sống chánh niệm từng phút giây của cuộc đời".

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: 'Phật nằm chính trong nghệ thuật sống chánh niệm từng giây của cuộc đời' 
0 Bình luận

"Tôi muốn dùng cả cuộc đời của mình để cảm ơn một người, và đó là người mẹ đã nuôi dưỡng tôi. Mẹ là một phụ nữ nông dân bình thường, nhưng những nguyên tắc sống của mẹ là bài học cho tôi suốt đời".

Cậu học trò nghèo từ ngôi nhà dột nát đến tấm HCV Toán quốc tế: 'Tôi muốn dùng cả cuộc đời để cảm ơn 1 người - đó là mẹ'
0 Bình luận

Báo chí quốc tế gọi nữ Haven Shepherd (tên Việt là Đỗ Thị Thủy Phượng, 18 tuổi) là "cô gái thần kỳ" vì cô đã sống sót thần kỳ sau vụ nổ năm 2003 ở quê nhà Việt Nam.

Cuộc đời thần kỳ của kình ngư 10x gốc Việt: Từ đứa trẻ mất 2 chân sau bi kịch gia đình đến VĐV vô địch thế giới
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất