7 phẩm chất giúp con người thay đổi số mệnh

7 phẩm chất này sẽ giúp con người ta tu tâm dưỡng tính, thay đổi số mệnh của mình, có một cuộc sống tốt đẹp hơn, an yên hơn, hạnh phúc hơn.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Số mệnh của một người có tốt hay không một phần là do thiên định, nhưng phần lớn là dựa vào tu tâm dưỡng tính mà dần dần thay đổi. Thực chất, cái gọi là tu tâm dưỡng tính chính là dưỡng cái tâm của chính mình. Bởi vì tính cách, khí chất của một người có ảnh hưởng rất nhiều tới vận mệnh của người đó.

Làm một người tốt tất nhiên không tránh hết được mọi trắc trở, bão giông của cuộc đời. Thế nhưng trước những sóng gió, khó khăn lại dễ dàng hóa giải. Đặc biệt, người có 7 phẩm chất dưới đây không những có số tốt, phúc lớn mà còn giúp thay đổi số mệnh.

7 phẩm chất: Chủ động nhận sai

Người phạm sai lầm thường không chịu nhận sai về mình mà hay đẩy sang người khác và luôn cho rằng mình đúng. Nhưng thực chất, hành động đó mới chính là sai lầm.

7-pham-chat-giup-con-nguoi-thay-doi-so-menh-2

Đối tượng nhận sai trong cuộc đời có thể là cha mẹ, bạn bè, người quen trong xã hội, thậm chí là con cái hoặc người không tốt đối với ta. Việc bản thân nhận sai chẳng những không mất đi thứ gì mà ngược lại còn cho thấy sự độ lượng, thấu tình đạt lý của bản thân.

7 phẩm chất: Tính tình ôn hòa

Hàm răng người thì cứng nhưng lưỡi lại mềm. Con người tuổi tác càng lớn, răng sẽ bắt đầu rụng dần chỉ có lưỡi là tồn tại cùng năm tháng. Cho nên, ở đời muốn vận mệnh tốt, sống vui vẻ, yên bình thì nên có tâm thái mềm mỏng bởi tính tình cứng nhắc từ xưa đến nay chỉ có nhận thiệt thòi mà thôi. Hon nữa, một trái tim nhu hòa có thể làm cho cuộc sống ngày càng vui vẻ, bền lâu.

7 phẩm chất: Biết nhẫn nại

7 phẩm chất cần có ở người để thay đổi vận mệnh thì không thể không nhắc đến chữ nhẫn. Bởi vì, ở đời phàm là chuyện không như ý chiếm đến 8,9 phần. Có rất nhiều chuyện, chỉ cần nhịn một chút, lui về sau một bước là có thể sóng yên biển lặng, thấy được trời cao.

Chữ “nhẫn” ở đời có thể giải quyết rất nhiều chuyện không như ý, có thể làm cho cuộc sống bớt căng thẳng. Vì thế, phàm là người cơ trí ở đời đều biết dùng năng lực và trí tuệ để biến chuyện lớn thành nhỏ, nhỏ hóa không. Hiểu được chữ “nhẫn nại” mới có thể nhìn thấy rõ thật giả đúng sai, thiện ác ở đời. Cũng sẽ không vì hấp tấp, vội vàng mà đánh mất phúc báo của mình.

7 phẩm chất: Giỏi giao tiếp

Ở đời, người không biết cách giao tiếp với người khác sẽ chịu rất nhiều cái thiệt thòi. Thậm chí còn dễ sinh ra tranh chấp, hiểu lầm, thị phi không cần thiết. Từ xưa đến nay, những người giỏi giao tiếp thường dễ dàng thấu hiểu, thông cảm và giúp đỡ người khác.

Việc bớt đi tranh chấp công việc cũng theo đó thuận lợi hơn, chuyện lớn cũng dễ thành hơn. Vì thế, nếu muốn thay đổi số mệnh, làm cho vận mệnh ngày càng tốt hơn thì trong 7 phẩm chất đừng bỏ qua giao tiếp. Hãy cố gắng học hỏi, rèn luyện mỗi ngày, chỉ có như thế bạn mới càng ngày càng giỏi.

7 phẩm chất: Biết cách buông bỏ

Nghe có vẻ lạ, thế nhưng trong 7 phẩm chất thì biết cách buông bỏ là điều giúp bạn có một cuộc sống an yên, hạnh phúc tròn đầy hơn. Bởi cuộc sống là hữu hạn, nếu hiểu được buông bỏ đúng lúc bạn mới có thể sẵn sàng chào đón những điều mới. Lúc tâm trí bạn rộng mở bạn mới dễ dàng nhìn được bầu trời rộng lớn hơn.

7-pham-chat-giup-con-nguoi-thay-doi-so-menh-3

Lúc bạn buông xuống những tiếc nuối không nỡ, buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng lúc đó bạn mới biết thế nào là “tự do tự tại”.

7 phẩm chất: Biết cảm ơn

Nhìn thấy chuyện vui của người khác nên cảm thấy vui vẻ cho đối phương, gặp được người tốt hoặc may mắn phải biết nói lời cảm ơn. Bởi giữa người với người, nếu thường xuyên mang một trái tim chân thành, biết cảm ơn thì nhân duyên mới ngày càng tốt đẹp, mọi chuyện cũng tự khắc trở nên thuận lợi.

7 phẩm chất: Biết trân quý chính mình

Trước khi yêu thương người khác, bạn phải biết yêu thương trân quý chính mình. Chỉ khi bạn biết chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe tốt thì bạn mới có tinh thần để làm những điều tốt đẹp hơn cho đời.

Cuộc đời vốn dĩ rất ngắn ngủi, nếu không biết trân quý chính mình thì vận mệnh có dài có tốt cũng không làm được gì cả.

Xem thêm: "Thượng thiên nhược thủy" - Lão Tử nói bậc trí giả đều tựa như nước

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ta vẫn thấy không ít người hiền lành, nhưng cuộc đời lại gặp phải tai ương, hoạn nạn; Ta vẫn thấy có người không bao giờ đối xử tệ bạc với ai, mà lại bị mắc bệnh ung thư, chạy chữa hết tiền cũng không khỏi; rồi họ còn bị tai nạn, con cháu bất cẩn gây ra hỏa hoạn, làm thiệt hại cho làng xóm xung quanh.

Phật dạy trong khó khăn phải luôn giữ vững phẩm chất đạo đức
0 Bình luận

Đàn ông làm nên sự nghiệp lớn dù trong mọi hoàn cảnh, họ vẫn vững vàng như núi, dù chịu bao gian nan thất bại, nhưng còn sinh mạng thì họ vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

9 phẩm chất 'vàng' của người đàn ông làm nên sự nghiệp lớn
0 Bình luận

Vận mệnh của một người ra sao, một phần là do thiên định, nhưng phần lớn là do quá trình tu tâm dưỡng tính của người đó mà thay đổi.

7 phẩm chất 'vàng' giúp con người cải biến vận mệnh bản thân
0 Bình luận

Tin liên quan

Thực ra, những người đàn ông thành công đều có chung những phẩm chất vàng này, nếu bạn chưa có, hãy bắt đầu xây dựng thói quen mới từ hôm nay.

3 phẩm chất 'vàng' của người đàn ông dễ gặt hái thành công
0 Bình luận

Để trở thành người thành công, chăm chỉ thôi là chưa đủ. Người thành công cần nhiều hơn thế, đó là biết chịu trách nhiệm, có kế hoạch, khiêm tốn và vững vàng trước mọi cám dỗ.

Top 5 phẩm chất nhất định phải có của người thành công: Hiểu bản thân, biết chịu trách nhiệm, có kế hoạch
0 Bình luận

Không khó để chúng ta nhận thấy một người đã trưởng thành về mặt thể chất, thế nhưng để biết được ai đó đã trưởng thành về mặt cảm xúc hay chưa thì không phải ai cũng biết. Vậy những người trưởng thành về mặt cảm xúc thường có những phẩm chất nào?

Những phẩm chất cho thấy bạn đã trưởng thành về mặt cảm xúc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất