7 nguyên tắc nuôi dạy con thông minh của người Do Thái cha mẹ có thể học hỏi

Trong suy nghĩ của những đứa trẻ Do Thái không hề có khái niệm lười biếng hay không làm gì cả. Từ nhỏ, các em đã được dạy phải làm việc chăm chỉ và biết quản lý thời gian.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dưới đây là 7 nguyên tắc nuôi dạy con thông minh của người Do Thái cha mẹ có thể học hỏi.

Không gán ghép những từ ngữ tiêu cực cho em

Cha mẹ Do Thái không bao giờ gán ghép những từ ngữ tiêu cực cho con cái như “Con là người xấu/Con là đồ lười”. Thay vào đó, họ sẽ nói rằng: “Một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như con sao lại có hành vi đáng tiếc như vậy?”

Người Do Thái thường có ý thức và nắm bắt rất rõ những khuyết điểm và hành động xấu của con. Tuy nhiên, trước mặt trẻ hay người ngoài, họ sẽ không chỉ trích mà truyền đạt một cách uyển chuyển. Họ sẽ khéo léo uốn nắn, dạy dỗ con cái mà không để người ngoài can thiệp. 

Khen ngợi trẻ ngay khi có thể

Ngay từ khi trẻ được sinh ra và chưa hiểu ngôn ngữ, những bà mẹ Do Thái luôn sẵn sàng khen ngợi con bất cứ khi nào có thể. Trẻ em Do Thái thường được khen ngợi ở chốn đông người, điều này giúp con cảm nhận được vai trò và vị trí của mình trong xã hội. 

7-nguyen-tac-nuoi-day-con-thong-minh-cua-nguoi-do-thai-1

Nếu đạt được thành tích ấn tượng, các em sẽ được mọi người vỗ tay, chúc mừng. Người Do Thái tin rằng, việc trẻ được khuyến khích sẽ nâng cao lòng tự trọng, thúc đẩy tinh thần và cung cách làm việc của trẻ.

Biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình

Người Do Thái rất coi trọng tinh thần trách nhiệm. Họ làm gương cho trẻ, giúp trẻ hiểu và học được điều này từ nhỏ. Cha mẹ cũng luôn hành động thận trọng, tỏ ra nghiêm túc với mọi hành động và quyết định của mình để con có thể làm theo.  

Yêu thương và tôn trọng gia đình

Nền tảng của mọi gia đình của người Do Thái đều xuất phát từ 3 trụ cột chính, đó là cha, mẹ và con cái. Từ nhỏ, trẻ đã được dạy dỗ phải quan sát và chú ý đến hành vi, thái độ của cha mẹ đối xử với nhau.

7-nguyen-tac-nuoi-day-con-thong-minh-cua-nguoi-do-thai-2

Khi trẻ biết được cha mẹ mình sống với nhau vì tình yêu, lan tỏa tình yêu này sang con cái, trẻ sẽ thấm nhuần được giá trị của sự yêu thương, tôn trọng. Từ đó, trẻ sẽ biết chăm sóc người thân, quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh. Khi được sống trong sự bảo vệ, thương yêu, trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh, hình thành những tính cách tích cực. 

Học cách làm cha mẹ

Trước khi có con, người Do Thái phải học cách làm cha mẹ. Trước đó, các nhà hiền triết người Do Thái đã phát triển hệ thống giáo dục dành riêng cho cha mẹ, gia đình mà mọi người đều phải học. 

Sau khi kết hôn, mỗi người sẽ được giáo dục rằng họ không còn sống chỉ cho mình mà còn phải gánh vác trách nhiệm làm cha, làm mẹ, phải sống vì con cái, người thân và gia đình. Họ tin rằng, nếu coi việc làm cha mẹ là điều khó khăn, là gánh nặng thì sẽ không thể nuôi dạy, giáo dục con cái thành công.  

Dạy trẻ cách quản lý thời gian

Từ nhỏ, các cha mẹ Do Thái đã dạy con phải làm việc chăm chỉ, quản lý thời gian đúng cách để mọi việc không bị chồng chéo lên nhau. Vì thế, họ cho con học một lúc nhiều bộ môn với khối lượng thời gian lớn như học đàn violin, tiếng Anh, Toán học.

7-nguyen-tac-nuoi-day-con-thong-minh-cua-nguoi-do-thai-4

Với những trẻ sinh ra trong gia đình kinh doanh buôn bán, chúng có thể được làm việc với cha mẹ từ nhỏ. Từ đó, trẻ sẽ biết cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc, làm việc nỗ lực và chăm chỉ hơn nữa.  

Chấp nhận rủi ro

Trong quá trình giáo dục con cái, hầu hết các bậc cha mẹ Do Thái sẽ luôn động viên con rằng: “Hãy tiến về phía trước”. Tức là, trẻ sẽ phải làm mọi việc một mình, hoàn thiện và phát triển bản thân để tiến tới thành công. Họ tin rằng, trẻ phải được học về sự tự tin, thất bại và chiến thắng. Họ sẵn sàng để con bước ra khỏi vùng an toàn, tự khám phá thế giới và xoay sở nhiều việc. 

Những lúc như thế, họ sẽ đứng từ xa dõi theo con, để ý từng hoạt động của con để đưa ra lời khen ngợi, động viên nếu cần. Nhờ thế, trẻ em Do Thái thường kiên trì khi theo đuổi mục tiêu và biết chấp nhận rủi ro. 

Xem thêm: Sự nghiệp thành công đến đâu, giáo dục con cái sai lầm thì cha mẹ vẫn là những người thất bại!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thất bại trong việc giáo dục con cái là điều không gì có thể bù đắp được. Vì thế, cha mẹ nên đầu tư cho việc giáo dục con, cũng là đầu tư cho tương lai chính mình.

Sự nghiệp thành công đến đâu, giáo dục con cái sai lầm thì cha mẹ vẫn là những người thất bại!
0 Bình luận

Đối với nhiều gia đình, đòn roi là cách hiệu quả nhất, nhanh nhất để đạt được mục đích khi giáo dục con cái. Con không chịu ăn, đánh đòn; con không chịu tắm, đánh đòn, thế là sẽ xong xuôi mọi chuyện.

Cha mẹ bạo lực sẽ tạo ra những đứa trẻ bạo lực: Đừng đòn roi con vô cớ
0 Bình luận

Đức Phật từng giảng, dù cha mẹ có dùng những lời hoa mỹ thế nào để dạy con mà chính mình không làm gương thì cũng chẳng có tác dụng.

Cha mẹ thông thái sẽ dạy con như Đức Phật: 5 quy tắc biến con thành đứa trẻ tuyệt vời
0 Bình luận

Để con gái biết cách bảo vệ bản thân, cha mẹ cần “Dạy con gái ranh giới hành xử”, giúp con khám phá và hiểu được giới hạn của bản thân.

“Dạy con gái ranh giới hành xử”: Bí quyết bảo vệ con cha mẹ nào cũng cần biết
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất