Phong thủy đời người tích tụ trong 6 đức tính: Thuận lợi hay trắc trở, vận mệnh đều do một tay ta tự quyết

Cuộc đời trắc trở chẳng phải do phong thủy xấu mà tại những thói hư bạn chưa thể buông bỏ được. Dũng cảm để loại bỏ chúng ra khỏi đời mình, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhiều người dành cả đời để tìm hiểu, sắp đặt những vị trí phong thủy tốt để cầu may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống cũng như công việc.

Họ đâu biết rằng, phong thủy quan trọng nhất trên đời chẳng nằm ở gia trạch hay thế đất mà nằm ở trên chính bản thân mỗi người.

Con người nếu biết tu tâm dưỡng tính thì dù có sống ở nơi phong thủy xấu cũng có thể chuyển biến tốt đẹp, còn lòng dạ hẹp hòi thì dù địa thế có tốt đến đâu rồi cũng sẽ lụn bại.

Vận mệnh thuận lợi hay trắc trở đều do ta quyết định. Phong thủy của cả đời người, tất cả đều ẩn giấu trong 6 thói quen dưới đây.

Tu tâm dưỡng tính

Con người khi đã đủ trải nghiệm trong cuộc sống và trưởng thành hơn, sẽ khống chế cảm xúc giỏi hơn. Chỉ có trẻ con mới vì một món đồ chơi nhỏ mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Cổ nhân có câu: "Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một lúc sóng yên gió lặng". Trưởng thành chính là khi ta biết nhường người ba phần.

Có những thứ trên thế gian đáng để ta dành cả đời phấn đấu. Nhưng cũng có thứ không đáng để ta phải bận tâm. Vì những chuyện vụn vặt, tầm thường mà đẩy bản thân và người khác vào thế bực dọc, quả thật là không đáng.

Chuyện kể rằng, đám mèo của nhà văn Tiền Chung Thư rất hay đi đánh nhau với mèo nhà hàng xóm. Mỗi lần như thế, ông đều vác gậy ra ngoài tương trợ cho thú cưng của mình.

Thấy vậy, vợ ông liền khuyên can: "Đừng đánh nữa, kẻo lại phá vỡ hòa khí giữa gia đình hai bên".

Vì chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân, cuối cùng người bị tổn thương sẽ chính là mình. Chỉ khi học được cách buông tay, ta mới có thể sống một đời an vui.

Rèn luyện thói quen tốt

Cuộc sống hiện đại, con người vốn có thể cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Vậy nhưng chúng ta lại đang dần biến thành những sinh vật yếu ớt, đầy bệnh tật do lối sống buông thả của bản thân.

Khoảng thời gian 8h sáng đến 5h chiều, ta đã phải chịu đựng biết bao căng thẳng độc hại từ công việc. Ta ngồi lì một chỗ cả ngày nhưng lại chẳng chịu tập thể dục thường xuyên.

Ngày ăn ba bữa chưa đủ, ta còn bổ sung thêm một loạt bữa phụ với đủ loại thức ăn đầy dầu mỡ và chứa quá nhiều calo. Thức khuya đã trở thành thói quen, khiến ta không can tâm tình nguyện tắt đèn đi ngủ trước 12h.

Chúng ta chỉ là một con người bình thường, nếu cứ đối xử với cơ thể tồi tệ trong một thời gian dài thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe.

Do đó, càng trưởng thành, càng phải học cách đối xử tốt với chính mình. Chỉ khi biết kiềm chế ham muốn của bản thân, biết chăm lo sức khỏe hằng ngày, chúng ta mới có được thể chất mạnh mẽ để đương đầu với mọi loại khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống này.

phong-thuy-doi-nguoi-tich-tu-trong-6-duc-tinh-van-menh-la-do-ta-1

Xây dựng mối quan hệ tốt

Từng có một thí nghiệm như sau: "Bạn đã liên lạc với bao nhiêu người trong danh bạ của mình?". Vài người tham gia thử thách cho biết, họ có hơn 1000 bạn bè được lưu trong điện thoại.

Khi được yêu cầu xóa đi những số mà họ ít khi nói chuyện công việc hay rủ đi chơi. Cuối cùng, nhiều người chỉ còn lại 20-30 liên lạc trong danh bạ của mình.

Nhóm thực hiện tiếp tục hỏi: "Có bao nhiêu người mà bạn dám tâm sự thật lòng trong này?". Tới lúc này, danh bạ của mọi người chỉ còn lại 2-3 số.

Điều đó chứng tỏ, những người chúng ta hao tâm tổn trí để phục vụ thực chất chỉ là những kẻ qua đường trong cuộc sống.

Chúng ta lãng phí thời gian để làm hài lòng những kẻ chẳng đếm xỉa gì đến mình, mà quên mất rằng những người yêu thương ta mới là những người xứng đáng được quan tâm nhất.

Muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, nhất định phải xây dựng được một vòng tròn xã hội tốt đẹp và lành mạnh.

Sở hữu trái tim mạnh mẽ

Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng với bất kỳ ai. Chúng ta vấp ngã một lần không có nghĩa chúng ta sẽ gục ngã cả đời. Chỉ khi vượt qua được nỗi đau và tìm lại bản thân mình, chúng ta mới thực sự trở nên mạnh mẽ.

Vị tướng Patton huyền thoại của Mỹ từng nói: "Thành công không phải đứng trên đỉnh cao mà là biết đứng dậy từ dưới đáy thất bại".

Đối diện với những lời chỉ trích, người mạnh mẽ sẽ nhanh chóng nghe theo mà sửa sai, còn người yếu đuối chỉ biết sợ hãi mà òa khóc.

Một người lãnh đạo từng nói rằng: "Khi còn trẻ, sở hữu một trái tim yếu đuối là điều cấm kỵ. Bởi lẽ, cuộc sống chẳng tha cho bất kỳ ai.

Nếu chỉ là một chút bất bình, nặng lời, bạn cũng không chịu đựng được thì bạn sẽ mãi mãi bị chi phối bởi hỉ, nộ, ái, ố của người khác mà thôi".

Để có thể mạnh mẽ đương đầu với sóng gió trong đời, ta phải dẹp bỏ được sự yếu đuối trong trái tim mình. Chỉ khi ấy ta mới thực sự bất bại trước mọi thách thức của cuộc đời.

phong-thuy-doi-nguoi-tich-tu-trong-6-duc-tinh-van-menh-la-do-ta-2

Rèn tính lãnh đạm

Cuộc sống hiện đại, con người mưu cầu vật chất nhiều hơn, dễ dẫn đến so sánh bản thân với người khác, rồi đem lòng đố kỵ.

Thấy người bạn này mua nhà to, thấy người bạn khác lái xe hơi đắt tiền, còn con nhà hàng xóm thi đỗ đại học danh tiếng.

Dường như chúng ta bị kẹt trong vòng xoáy so sánh, khiến tinh thần ngày một kiệt quệ, đến một lúc nào đó sẽ không thể chịu đựng nổi.

Càng muốn giành lấy nhiều thứ, chúng ta lại càng không có gì trong tay. Càng muốn chiến thắng tất cả, chúng ta lại càng dễ thua cuộc.

Lời khuyên dành cho bạn, cứ bỏ ngoài tai mọi sự xao nhãng kia mà tập trung vào phát triển bản thân và tận hưởng cuộc sống của chính mình. Chỉ khi vứt bỏ được những lo âu không đáng có đó, bạn mới tìm thấy con đường riêng cho mình.

Sống kỷ luật, tự giác

Con người nếu không có ý thức kỷ luật sẽ chẳng làm nổi việc gì. Ta nói muốn giảm cân, nhưng ngày mai đã lại ăn ngấu nghiến. Ta nói muốn học, nhưng rồi lại cắm mặt vào chiếc di động cả ngày để lướt mạng xã hội. Ta nói muốn ngủ sớm để dậy sớm, nhưng rồi lại thức đến tận khuya lúc nào không hay.

Người ưu tú ở đời luôn biết kiên trì chịu đựng những khổ đau mà người khác không thể. Còn nhiều người lại nuông chiều bản thân quá mức đến nỗi phá hỏng cả cuộc đời.

Muốn trưởng thành thì chẳng còn cách nào khác ngoài kiểm soát chính mình. Biết nhẫn nại vượt qua từng thách thức, thành công nhất định sẽ nằm trong tầm tay.

Xem thêm: Người lương thiện không cần xem phong thủy tướng số, có lòng tốt ắt ở nơi phúc địa

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Thiên hạ rộng lớn, không có kẻ thù nào mãi mãi. Người đại trí luôn biết bỏ qua hiềm khích, bắt tay làm hòa để hướng đến lợi ích chung.

Người thông minh luôn biết cách 'tận dụng' điểm tốt của kẻ thù để thành công
0 Bình luận

Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mình vừa làm xong và lớp học chuyên môn buổi chiều mà tôi giảng dạy, thì bỗng thấy có ai đó đập nhẹ vào tay.

Hãy dành thời gian để nói lời cảm ơn và đừng bao giờ tiết kiệm - Câu chuyện đầy tính nhân văn
0 Bình luận

Con người khi gặp khó khăn, có người để sự bốc đồng khỏa lấp, có người lại luôn giữ được sự bình tĩnh. Người hòa khí, khống chế được sự nóng nảy mới có thể sống một đời ung dung, tự tại.

Trí tuệ đời người gói gọn trong 12 chữ: Thắng ở hòa khí, bại tại nóng tính, thành tại rộng lượng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất