Khoa học chỉ ra: Trẻ ở bên bố càng nhiều càng thông minh và dễ thành công trong tương lai

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và chỉ ra rằng việc người bố dành nhiều thời gian ở bên và chơi cùng con sẽ giúp trẻ có IQ cao hơn, thông minh hơn và dễ thành công sau này.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trẻ được bố chơi cùng sẽ thông minh, tự tin hơn

Các nhà khoa học nhận định, việc người cha dành thời gian cho con trong những năm tháng đầu đời sẽ quyết định rất nhiều đến trí thông minh và sự thành công của trẻ trong tương lai.

Viện nghiên cứu của Đại học Newcastle đã tiến hành cuộc khảo sát trên hơn 11 nghìn bậc phụ huynh ở Anh sinh năm 1958.

Các nhà khoa học hỏi những người mẹ về sự tham gia của các ông bố vào các hoạt động cùng với con như đọc sách, tổ chức dã ngoại, và các hoạt động khác.

Phát hiện sau cuộc nghiên cứu, sự có mặt và tích cực tham gia của cha vào những hoạt động trong năm tháng đầu đời của con rất có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Cụ thể, kết quả được công bố trên tạp chí Evolution and Human Behaviour cho thấy trẻ được bố dành thời gian để chơi cùng sẽ có IQ cao hơn, thông minh hơn và năng động bạn hơn những bạn cùng trang lứa nhưng ít được bố chơi cùng.

nguoi-cha-danh-thoi-gian-o-ben-tre-se-tao-nen-dua-con-thong-minh-1

Những đứa trẻ càng được ở bên bố nhiều càng tự tin hơn. Chính sự quan tâm của bố giúp trẻ biết chúng được đánh giá cao, từ đó càng tự tin hơn với mọi người. 

Một nghiên cứu được thực hiện bởi viện nghiên cứu Đại học bang Pennsylvania vào năm 2012 trên 200 gia đình, đã tìm thấy rằng trẻ em được bố quan tâm "sẽ tự tin hơn về bản thân mình vì bố chúng đã vượt qua quan điểm "đàn ông chỉ cần lo kiếm tiền" và phân chia thời gian dành cho con của mình".

Vì sao nói trẻ ở bên bố nhiều sẽ tốt hơn?

Khi bố cùng tham gia vào quá trình nuôi dạy con sẽ giúp giảm áp lực cho các bà mẹ. Nhờ đó, mẹ có không gian để nghỉ ngơi, mới có thể bồi dưỡng trẻ nhỏ kiện toàn nhân cách.

Trong giai đoạn trẻ từ 0-4 tuổi, người tiếp xúc nhiều nhất với trẻ chính là mẹ. Mối quan hệ giữa hai mẹ con sẽ là nền tảng hình thành tâm lý, tính cách của trẻ.

Nếu người mẹ thường xuyên buồn bực, nói ra những câu mệnh lệnh khi nóng giận với trẻ sẽ khiến ảnh hưởng đến nội tâm của trẻ. Người mẹ chịu áp lực sẽ hay thúc giục trẻ, làm tăng kinh nghiệm thất bại cho trẻ. Khi mẹ kiệt sức, rất dễ nói ra những câu tiêu cực khiến lòng tự trọng của trẻ bị tổn thương.

Đó không phải là lỗi của các bà mẹ, bởi họ vừa phải chăm con, làm việc nhà, chịu nhiều áp lực trong công việc cũng như các mối quan hệ xung quanh.

nguoi-cha-danh-thoi-gian-o-ben-tre-se-tao-nen-dua-con-thong-minh-2

Để tránh tình trạng này xảy ra cần sự trợ giúp từ người bố. Muốn mẹ có thể vui vẻ chơi đùa và dạy dỗ trẻ, người bố cũng cần tham gia vào chia sẻ trách nhiệm bên con.

Các ông bố dù công việc bận rộn đến đâu cũng nên sắp xếp cùng vợ chăm sóc con, đồng hành học tập cùng trẻ, giúp trẻ xem bài tập về nhà... Đồng thời nên dành thời gian ở bên con để mẹ có thể nghỉ ngơi và chia sẻ những điều muốn nói. Nếu người chồng không thể chia sẻ, thông cảm, ân cần giúp đỡ vợ, sẽ rất khó để giáo dục con một cách thuận lợi.

Vai trò của người bố tăng dần khi trẻ sau 7 tuổi

Xã hội hiện đại, các ông bố phải ra ngoài chăm lo sự nghiệp, nên việc chăm sóc và dạy dỗ con cái là trách nhiệm của các bà mẹ.

Nhưng xin hãy quay lại nhìn nhận, trong các gia đình ngày xưa, dạy con học văn và học võ đều là trách nhiệm của người cha. Đó là bởi vì thời đó, có thể dưỡng dục nên một người con xuất sắc hay không sẽ chính là đại sự ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một gia tộc. Người cha không chỉ có thể dạy con học vấn, thậm chí còn có thể dạy con lễ tiết và thư pháp.

Việc giáo dục con trong xã hội hiện đại, các bậc phụ huynh cần lưu ý, trước 6 tuổi là thời kỳ hình thành cơ sở tâm lý (khuynh hướng tình cảm và tính cách), lúc này, mẹ đóng vai trò chính trong việc nuôi dạy trẻ. Giai đoạn này, cần cho trẻ cảm nhận thấy cảm giác an toàn, cho trẻ cảm nhận được cảm giác được yêu thương, từ đó kiến lập sự tự tin cho trẻ. Công việc của các ông bố là trợ giúp các bà mẹ như đi mua sắm, dọn dẹp, rửa chén, đổ rác, đưa đón con…

nguoi-cha-danh-thoi-gian-o-ben-tre-se-tao-nen-dua-con-thong-minh-3

Khi đứa trẻ càng lớn lên thì vai trò của các ông bố càng trở nên quan trọng. Bố có thể cùng trẻ ra ngoài hoạt động thể chất, hòa mình vào thiên nhiên, giúp trẻ có cơ hội tiếp xúc với những người khác. 

Một nghiên cứu vào năm 2015 chỉ ra rằng, trẻ từ bé ở bên cạnh bố thời gian càng lâu, mức độ hài lòng với công việc khi đứa trẻ trưởng thành càng cao.

Các bậc cha mẹ dù bận rộn với công việc, nhưng hãy cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh con nhiều hơn nữa, để giáo dục nên những đứa con tài đức vẹn toàn sau này.

Xem thêm: Thầy giỏi không bằng mẹ hiền: Người mẹ có 4 đức tính này sẽ nuôi dạy nên đứa trẻ ưu tú

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Theo triệu phú tự thân Thomas C. Corley, có 4 lầm tưởng về người giàu mà người bình thường hay mắc, đó là tư duy kìm chân họ bước tới thành công.

Triệu phú tự thân hé lộ 4 lầm tưởng về người giàu khiến người nghèo khó có thể đổi đời
0 Bình luận

Từng chán nản, tuyệt vọng vì những lời gièm pha về cân nặng, cô gái Hải Phòng quyết tâm giảm cân lấy lại vóc dáng. Sau 8 tháng, cô nàng đã giảm được 40kg. 

8 tháng tìm lại chính mình của cô gái Hải Phòng nặng 100kg: Giảm cân vì chính mình
0 Bình luận

Muốn thành công hãy ghi nhớ lời dạy của cổ nhân, khi thuận lợi đừng kiêu ngạo khoe khoang, cũng đừng coi thường người khác; khi gặp khó khăn hãy biết tôn trọng bản thân và coi đó là cơ hội để hoàn thiện chính mình.

Cổ nhân dạy: Khi thuận lợi đối đãi tốt với người, gặp nghịch cảnh đối xử tốt với chính mình
0 Bình luận

Sau 11 năm đồng hành với người khiếm thị, anh Lâm nhận ra rằng, cơ hội giáo dục chính là khoảng cách lớn nhất giữa họ và người bình thường. Vậy nên, anh đã thực hiện hành trình 60 ngày đạp xe xuyên Việt gây quỹ sách nói cho người khiếm thị.

Hành trình tử tế của người đàn ông đạp xe xuyên Việt 60 ngày gây quỹ sách nói cho người khiếm thị
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất