Cổ nhân dạy: 5 kiểu người có tiền tuyệt đối đừng kết giao, khắc cốt ghi tâm để tránh rước họa về sau

Dù khi giàu có hay nghèo khó, chúng ta hãy học cách nhìn người để chọn bạn theo lời cổ nhân dạy, đừng tùy tiện kết giao bạn bè để rồi rước họa vào thân.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sống trên đời, giàu có thì người ta nịnh nọt, nghèo khó thì người ta coi khinh. Khi bạn có nhiều tiền bạn nói gì cũng đúng, khi bạn không có tiền bạn nói nào có ai nghe?

Tiền như con dao hai lưỡi, vì tiền bạc mà anh em ruột thịt còn trở mặt, đấu đá lẫn nhau. Cũng vì tiền bạc mà kẻ thù vốn không đội trời chung bỗng hóa thành bằng hữu.

Cổ nhân có câu: "Vẽ người, vẽ mặt, khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, khó biết lòng".

Khi bạn có trong tay tiền tài, danh vọng, bạn sẽ thấy không khó tìm kiếm bạn bè. Nhưng lúc bạn sa cơ thất thế, tay trắng sống ở đời, bạn bè bỗng hóa người dưng.

Dù khi giàu có hay nghèo khó, chúng ta hãy học cách nhìn người để chọn bạn theo lời cổ nhân dạy, đừng tùy tiện kết giao bạn bè để rồi rước họa vào thân.

Hãy ghi nhớ, tránh 5 kiểu bạn độc hại dưới đây:

Người không giữ chữ tín

Khổng Tử nói: "Người mà không giữ chữ tín, không biết có thể thành người được không".

Đúng vậy, chữ tín chính là sinh mệnh thứ hai của con người, thậm chí có thể là sinh mệnh của một quốc gia.

Sự tin tưởng chính là sợi dây ràng buộc các mối quan hệ trong cuộc sống và công việc. Đạo làm người quan trọng nhất là thành tín.

Khi có tiền, chớ nên kết giao với những người không giữ lời. Nếu anh ta mượn tiền của bạn, rất khó có thể trả tiền đúng hẹn.

co-nhan-day-5-kieu-nguoi-tuyet-doi-dung-ket-giao-de-tranh-ruoc-hoa-1

Người bất hiếu

Trong đạo đức làm người, chữ Hiếu luôn được đặt lên hàng đầu, và bất hiếu là tội nặng nhất. Bất hiếu có thể là không nghe theo sự giáo dưỡng đúng đắn của cha mẹ. Vì vậy mà đánh mất chính mình, làm những việc bất nhân bất nghĩa. Cũng có thể là phá gia chi tử, tiêu tán tiền tài của cha mẹ vào những việc vô độ khiến trời đất khó dung. Bất hiếu chính là ăn bám, không chịu tự lập, khiến cha mẹ dù tóc bạc, lưng còng vẫn phải vất vả bươn chải, kiếm kế sinh nhai.

Người bất hiếu với cha mẹ, trời không dung, đất không tha. Cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng mà họ chẳng đối xử tốt thì sao có thể thật lòng đối đãi người khác được. Chính vì thế, khi có tiền, tuyệt đối đừng tin tưởng, hãy tránh xa kiểu người này. Họ chơi cùng bạn có thể chỉ để mưu mô trục lợi từ bạn mà thôi.

Người gian xảo

Lời cổ nhân dạy cách nhìn người khi kết giao bạn bè, người sống nham hiểm, sống không đứng đắn, bạn phải tránh xa kẻo chuốc họa vào thân.

Khi bạn không có tiền hay đến lúc có nhiều tiền thì chơi cùng những người tâm cơ, gian xảo cũng chỉ gây hại cho chính bạn.

Nếu biết bạn có tiền, họ chắc chắn sẽ có ý định lợi dụng bạn để đạt mục đích của bản thân. Vì lòng người hiểm ác, rất khó đoán biết họ sẽ hại bạn đến mức nào, nhất là nguy cơ đẩy bạn vào những rắc rối tiền bạc không đáng có.

co-nhan-day-5-kieu-nguoi-tuyet-doi-dung-ket-giao-de-tranh-ruoc-hoa-2

Người lười biếng

Có những người lười lao động, chỉ muốn nhàn hạ hưởng thụ. Kiểu người này sẽ chẳng bao giờ làm nên tiền đồ gì. Khi chơi cùng, họ cũng khó có thể một lòng một dạ với bạn. 

Khi có tiền, tránh kết giao với người lười biếng. Họ chơi với bạn chỉ là muốn bạn ban phát cho lợi lộc, càng như vậy anh ta càng có lý do để tiếp tục lười biếng.

Một điều đáng lưu ý nữa đó là, kẻ lười biếng thường không có chí tiến thủ, nếu chơi cùng lâu dần sẽ khiến bạn cũng bị ảnh hưởng và trở thành một người thích hưởng thụ.

Người hay lợi dụng

Cổ nhân dạy: Con người ai cũng có dục vọng. Bạn bè chơi cùng nếu có thể giúp đỡ nhau những lúc khó khăn là chuyện đáng trân trọng. Thế nhưng nhờ vả vô tội vạ, liên tục cầu cạnh, làm phiền, đó là một điều tối kỵ. 

Nhiều người vì lười biếng mà lợi dụng, nhờ vả người khác. Càng gần gũi với họ bạn càng dễ bị lợi dụng. Hôm nay lợi dụng điều này, ngày mai lợi dụng thứ khác, lợi dụng sự giúp đỡ, lợi dụng cả tiền bạc. Kết giao với họ, không những lợi ích tổn hại, mà còn bị phiền não bủa vây vô cùng. 

Bạn bè càng thân thiết, càng phải tôn trọng và nghĩ cho nhau. Giúp người là tốt, nhưng phải biết tiết chế, chừng mực. Đừng mù quáng chọn nhầm bạn, để rồi chuốc lấy họa vào thân.

Kiểu người hay lợi dụng lúc nào cũng mở miệng nói rằng họ thật lòng với bạn. Thế nhưng, bạn chẳng thể đoán biết được trong đầu họ đang toan tính thiệt hơn thế nào đâu. Người mưu cầu lợi ích, khi biết bạn có tiền, sẽ lợi dụng bạn để đẩy bản thân họ lên.

Xem thêm: Sống ở đời đừng coi tiền là tất cả, 5 thứ dưới đây mới là quan trọng, học cách quan tâm trước khi quá muộn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Theo tỷ phú Lý Gia Thành, người trẻ nên hạn chế đi chơi với người nhàn rỗi, nếu không ta sẽ dễ trở nên lười biếng, không có chí tiến thủ.

Tỷ phú Lý Gia Thành khuyên người trẻ về cách chọn bạn bè: Không đi chơi với người nhàn rỗi
0 Bình luận

Sống đẹp đơn giản là giữ được một tâm hồn biết chia sẻ, đồng điệu với hoàn cảnh của người khác và làm thiện nguyện từ những việc nhỏ bé nhất.

Câu chuyện nhỏ về anh Lý sửa khóa: Sống đẹp là giữ được 1 tâm hồn biết chia sẻ
0 Bình luận

“Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc”, đó là cách đối đãi giữa vợ và chồng. Người vợ kính yêu người chồng, người chồng quý trọng người vợ, đôi bên cùng tôn kính lẫn nhau, không xuề xòa, không thất lễ.

Cổ nhân dạy: Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc
0 Bình luận

Có một câu cổ ngữ thú vị thế này: “Lưng rùa eo rắn chớ kết giao, liếc mắt nhìn người chẳng cần đao”. Câu nói này đã chỉ ra tiêu chuẩn về tướng đi, tướng nhìn khi chọn bạn.

Cổ nhân dạy thì cấm có sai: 'Lưng rùa, eo rắn, liếc xéo nhìn ngang, toàn kẻ tiểu nhân tránh xa trăm lần'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 24 giờ trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
Chiến thắng chính mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nếu không có sự nhầm lẫn của anh, tôi sẽ không biết việc chiến đấu với lòng tham của bản thân lại khó khăn đến thế. Tôi đã mất hàng giờ để suy nghĩ, để đấu tranh tư tưởng và may mắn là cuối cùng tôi đã làm đúng, đã chiến thắng được lòng tham của chính mình.

Hải An
Hải An 15/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất