Nỗi khổ kêu trời không thấu của gia đình nghèo bị bệnh tật đeo bám

Gia đình chị Tuyết có 6 thành viên thì đến 4 người bệnh tật, sức khỏe yếu. Kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gia đình chị Trần Thị Tuyết và anh Trấn Văn Lai (SN 1977, trú tại thôn Lai Đình, xã Phong Điền, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) khổ cực vô cùng. Gia đình có 6 thành viên thì đến có đến 4 người mắc bệnh, sức khỏe yếu ớt. 

Chị Tuyết và anh Lai lấy nhau với hy vọng vợ chồng thương yêu nhau, vực dậy cuộc sống khó khăn. Kết quả của cuộc hôn nhân có tình thương nhiều hơn tiền bạc này là 3 đứa con. 

Cuộc sống gia đình có 2 vợ chồng, 3 đứa con và 1 người cha già trông tất vào 5 sào ruộng và 2 con bò. Vì cả hai vợ chồng không có công việc ổn định nên ai kêu gì thì làm nấy, chi tiêu trong nhà luôn trong tình trạng thiếu trước, hụt sau. 

noi-kho-keu-troi-khong-thau-cua-gia-dinh-ngheo-bi-benh-tat-deo-bam-0
Cậu con trai mắc bệnh của chị Tuyến dù đã 3 tuổi nhưng chẳng đi, chẳng nói được (Ảnh: Vietnamnet)

Những năm đầu thấy con cái khỏe mạnh, vợ chồng chị Tuyết mừng lắm. Đó cũng là động lực để anh chị cố gắng làm lụng nuôi con.

Thế nhưng chuỗi ngày khó khăn bắt đầu ập đến từ năm 2005. Trong lúc đi làm thợ xây, danh Lai bị ngã từ trên giàn giáo xuống đất, lâm vào tình trạng nguy kịch. Từ đó, chân anh sưng lên bất thường, bác sĩ chẩn đoán bị u xơ phải phẫu thuật thì mới đi lại được.

Gia cảnh nghèo khó, tai ương ập đến, chị Tuyết phải chạy vạy vay mượn bà con hàng xóm, vay ngân hàng mới được 60 triệu để chạy chữa cho anh Lai. 

Sau phẫu thuật, bàn chân anh Lai sưng vù, to như chân voi, cả cơ thể nặng nề, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Anh phải nghỉ nghề thợ xây ở nhà dưỡng bệnh. Cũng vì thế mà thu nhập gia đình bị giảm hẳn.

Biết bệnh mình làm nặng sẽ dẫn đến tràn dịch khớp gối nhưng vì hoàn cảnh khó khăn lại là trụ cột gia đình nên anh tặc lưỡi, cố gắng đỡ đần việc nhà cho vợ.

Đến năm 2019, tai ương lại ập xuống. Trong lúc đang xây rơm dự trữ thức ăn mùa đông cho bò thì chị Tuyết bị ngã từ trên cao xuống, gãy chân và cổ tay. Gia đình phải bán 2 con bò đi để lo viện phí cho chị. Khi dùng hết tiền, hết cách, anh Lai lại vay ngân hàng 60 triệu đồng.

noi-kho-keu-troi-khong-thau-cua-gia-dinh-ngheo-bi-benh-tat-deo-bam-9
Bệnh cũ của anh Lai đang tái phát trở lại gây khó khăn cho việc đi lại và làm việc (Ảnh: Vietnamnet)

Hơn 1 năm sau, chị Tuyết mới đi lại được nhưng sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa. Chưa dừng lại, đưa con út tên Nguyễn Quốc Thanh (SN 2018) mắc bệnh. Suốt 3 tháng nằm viện và hơn 1 năm dưỡng bệnh ở nhà, chị Tuyết phải nhờ ông nội chăm sóc cháu Thanh.

Thiếu thốn tình thương của mẹ, gia cảnh lại khó khăn nên Thanh không được chăm sóc nhiều. Thanh bị chậm nói, không đi lại được mà gia đình không biết.

Đến năm 2021 khi cậu bé được 3 tuổi nhưng vẫn không nói, không đi lại được lại hay nôn quấy nên gia đình mới đưa đi viện kiểm tra. Bác sĩ phát hiện, cậu bé bị vôi hóa não. 

Theo tìm hiểu của vợ chồng chị Tuyết, căn bệnh này có mức chi phí điều trị khá lớn, vượt xa khả năng của gia đình. Không thể lo được cho con, chị Tuyết mếu máo ôm con vè nhà. Hàng ngày nghe con khóc, miệng ú ớ, đi lại chật vật, vợ chồng chị đau xót vô cùng.

Gần đây, bệnh cũ của anh Lai lại tái phát. Trời Quảng Trị nắng nóng khắc nghiệt những cơn đau nhức càng tăng lên. "Là đàn ông, lại là lao động chính nhưng bệnh tật hành hạ khiến tôi phải hạn chế vận động. Căn bệnh này lấy đi của tôi và gia đình tất cả. Tôi bất lực nhưng không biết làm sao", anh Lai nghẹn ngào kể.

Anh Lai cũng cho biết thêm, trước vợ bị gãy chân phải bắt vít, nằm liệt giường. Giờ vít đã tháo ra rồi nhưng cũng không làm được gì. Tài sản trong nhà không còn gì. Con bệnh tật cũng không có tiền chạy chữa. Khoản nợ 120 triệu đồng vẫn còn nguyên đó. Hàng tháng, khoản trợ cấp 540.000 đồng cũng dùng để đóng tiền lãi ngân hàng. 

Chưa hết, hiện bố chị Tuyết đã 75 tuổi, sức khỏe yếu hay ốm đau. Ông chỉ phụ con cháu được những việc đơn giản trong gia đình. Nhà có 6 người thì đến 4 người ốm đau bệnh tật khiến kinh tế gia đình đã khó khăn giờ càng kiệt quệ hơn.

Ông Nguyễn Đức Sâm - Chủ tịch UBND xã Phong Bình (huyện Gio Linh) cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Tuyết vô cùng khó khăn, bi đát. Hiện trong nhà 4 người có bệnh, không ai có đủ sức khỏe để làm lụng nuôi 3 đứa con. Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm đưa tay giúp đỡ gia đình chị Tuyết vượt qua cơn bĩ cực này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Tuyết xin gửi về địa chỉ:

Anh Nguyễn Văn Lai, thôn Lan Đình, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị. SĐT 0947784510

Xem thêm: Cậu học trò giỏi bị cha bỏ rơi ôm bụng đói đi học và chăm mẹ ốm đau

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Những nhát dao oan nghiệt khiến anh Đạo phải nhập viện cấp cứu. Trong khi đó hoàn cảnh của anh hết sức khó khăn, nghèo đến nỗi tiền không đủ lo hàng ngày nên chẳng biết mở tài khoản ngân hàng để làm gì. 

Gia cảnh khó khăn của thành viên chốt phòng dịch COVID-19 bị 2 thanh niên quá khích hành hung
0 Bình luận

Mỗi bữa ăn chỉ vỏn vẹn 5K (5.000 đồng), ấy vậy mà hai vợ chồng già nghèo khó vẫn yêu thương, dìu nhau đi qua những năm tháng vất vả của cuộc đời.

Câu chuyện rơi lệ đằng sau bữa cơm cơ cực chỉ 5K của cặp 'chồng điếc vợ mù' giữa lòng Thủ đô
0 Bình luận

Mẹ vừa trở về từ viện, cậu bé Gia Phát (9 tuổi) òa khóc nức nở cầu xin "con xin mẹ đừng chết mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con đi".

Lời khẩn cần xót xa của cậu bé 9 tuổi: 'Con xin mẹ đừng chết, đừng bỏ chúng con đi'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất