Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Giữa vùng rừng núi Đakrông (Quảng Trị), một cô giáo mầm non đã hiến gần 1.000m2 đất của mình để xây trường cho trẻ trong bản có chỗ học.
Anh Châu Bá Trường (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thị trấn Bến Quang, Vĩnh Linh, Quảng Trị) và vợ đã có hơn 80 lân hiến máu tình nguyện. Với họ, càng hiến máu càng vui vẻ, hạnh phúc.
Tuổi đời còn trẻ, nhưng với tấm lòng nhân ái, nữ sinh Lê Thị Việt Anh (Quảng Trị) đã thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng.
Không may bị liệt tứ chi bẩm sinh, nhưng cậu bé này vẫn khát khao được đi học, mong ước sau này trở thành bác sĩ.
Hơn 15 năm qua, 8x Quảng Trị Nguyễn Mậu Pháp luôn nhiệt tình tham gia hiến máu, đến nay đã có 38 lần.
Nhiều năm qua, "mái ấm" này đã trở thành nơi chăm sóc, nương tựa của nhiều trẻ khuyết tật ở vùng Cùa tỉnh Quảng Trị.
Câu chuyện đập tường rào mở rộng đường, hiến đất xây nhà văn hóa của ông Nguyễn Văn Thắng đã đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Dù chỉ mới học lớp 6, nhưng nam sinh Thái Thành Công (Quảng Trị) đã sáng tạo phần mềm tin học tích hợp với ChatGPT.
Đó là mẹ Nguyễn Thị Cày, năm nay đã 90 tuổi, sống cùng con cháu ở thôn Tân Trưng, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.
Ngậm ngùi vì tô bánh canh của mẹ ngon nức lòng mà chẳng ai hay, 9x Quảng Trị quyết tâm khởi nghiệp, đưa món ăn mẹ nấu vươn tầm quốc tế.