Người xưa dặn: "Nam sợ ba đường, nữ sợ ba lang"

Những câu nói của người xưa đều ẩn chứa triết lý sâu xa và bài học quý giá, điển hình như câu “Nam sợ ba đường, nữ sợ ba lang”.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những câu nói này không chỉ là một nét văn hóa đặc sắc được lưu truyền trong dân gian mà chúng còn rất ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Những câu nói này tổng kết kinh nghiệm sống, nhân sinh quan, thuyết thiên văn và cả địa lý… Nghe qua có vẻ vô nghĩa những sự thật ẩn chứa phía sau những câu nói này luôn đáng suy ngẫm. Văn hóa bản ngữ vốn xuất phát từ cuộc sống, thậm chí còn cao hơn cả cuộc sống. Đây chính là nét hấp dẫn đặc biệt của văn hóa.

Trong những câu nói nổi tiếng của người xưa chắc chắn phải kể đến câu: “Nam sợ ba đường, nữ sợ ba lang”. Câu nói này chắc hẳn khiến nhiều người khó hiểu, không biết “ba lang” ở đây có nghĩa là gì? Thực tế, khi đọc câu nói này, nhiều người sẽ nhanh chóng liên tưởng đến câu: “Đàn ông sợ chọn trái nghề, đàn bà sợ lấy nhầm người”. Tuy nhiên, cụm từ “ba đường” và “ba lang” trong câu nói này ám chỉ điều gì? 

Tại sao nói “Nam sợ ba đường”?

Trong câu nói “Nam sợ ba đường”, chữ “đường” trong câu nói này ý chỉ là ngành nghề mang tính chất tham khảo nói chung chứ không phải là một nghề cụ thể. Trong cuộc đời, việc chọn được một nghề phù hợp rất có ích với một người đàn ông. Tuy nhiên, có 3 ngành nghề mà nam giới tốt nhất không nên làm. 

nguoi-xua-dan-nam-so-ba-duong-nu-so-ba-lang

Đầu tiên chính là ngành nghề chưa ai làm. Ngành nghề chưa có ai đi trước tiên phong, bản thân cũng chưa quen. Đi trên con đường mà chỉ một mình cô đơn lạc lõng sẽ càng tuyệt vọng, yếu tố rủi ro cũng rất cao. Chưa kể, nếu bạn thất bại thì hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tới cả gia đình. Nếu làm ngành nghề này, điều tiên quyết là phải chấp nhận rủi ro. 

Ngành thứ hai là ngành chưa được cân nhắc kỹ lưỡng. Có người làm vì hứng thú nhất thời chứ không hề đam mê hay tìm hiểu bao giờ. Đến khi có chút khó khăn là lại quay đầu từ bỏ. Thực tế, trước khi làm một việc gì đó, chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, lên kế hoạch chu toàn. Nếu thiếu hiểu biết mà lao vào, kết quả chỉ có thể là bỏ cuộc giữa chừng mà thôi. 

Ngành thứ ba chính là ngành mà mình không am hiểu. Nhiều người có những lĩnh vực không hề biết nhưng vẫn tự tin là mình biết tất cả. Đến khi dấn thân vào, họ mới phát hiện mọi công sức của mình đều là vô ích. Nguyên nhân bởi họ thiếu hiểu biết, không am hiểu vấn đề, lựa chọn sai hướng thì thất bại là điều không thể tránh khỏi.  

“Nữ sợ ba lang” có nghĩa là gì? 

Nửa sau của câu nói chính là câu “nữ sợ ba lang”. Từ “lang” trong câu nói này ý chỉ lang sói, chó sói. Câu này ám chỉ việc người phụ nữ khi chọn bạn đời nên phân biệt kỹ càng, đừng bị “lang sói” làm cho mờ mắt rồi khổ cả một đời.

Loại thứ nhất chính là “lang trung”. Loại sói này chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Có rất nhiều đàn ông sống trên đời toàn hứa suông. Khi còn khổ sở, họ thề thốt đủ kiểu nhưng khi đã “một bước lên mây”, công thành doanh toại thì lại thay đổi, trở nên trăng hoa, đủ thói hư tật xấu trên đời. 

nguoi-xua-dan-nam-so-ba-duong-nu-so-ba-lang-0

Loại thứ hai là lòng lang dạ sói. Loại người này đại diện cho sự ngu dốt và thờ ơ. Dù đối phương trả giá thế nào, họ cũng coi sự chân thành đó là không khí. Họ không dành tình cảm thực sự cho ai, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà nhẫn tâm với những người khác.

“Lang tử dã tâm” – “lòng lang dạ sói” – là một câu thành ngữ hình thành trong dân gian. Ý nghĩa của câu thành ngữ này đó là, loài sói từ khi sinh ra đã sẵn trong người bản tính hung ác, dù chúng có được huấn luyện từ nhỏ đi chăng nữa thì cũng khó mà thuần phục. Loài sói có hình dáng giống với giống chó to khỏe, nhưng chúng lại không được trung thành như loài chó. Khi đợi được thời cơ thích hợp, dưới sự điều khiển của bản tính hung ác chúng sẵn sàng phản bội và làm chuyện xấu.

Từ xưa đến nay, nhiều người vẫn hay dùng câu thành ngữ “lang tử dã tâm” để ám chỉ loại người tàn bạo, ác độc khó mà dạy dỗ. Những người này dù có được hưởng bổng lộc hậu hĩnh, quyền cao chức trọng nhưng bản tính không trung hậu nên càng khó trung thành với đất nước. Câu nói này còn ám chỉ những con người bất nhân bất nghĩa, sẵn sàng làm hại người khác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích riêng.

Thứ ba chính là con sói dâm dục. Loại này không chỉ nguy hiểm mà còn rất dễ gặp. Chỉ với vẻ ngoài tuấn tú, nhã nhặn của mình, nhiều gã đàn ông tỏ ra ham muốn, lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin, khi đạt được mục đích rồi thì trở mặt lạnh lùng, vô cảm.  

Có thể nói, câu nói của cổ nhân “Đàn ông sợ ba đường, đàn bà sợ ba lang” chính là lời răn dạy quý báu của ông cha ta truyền lại cho đời sau. Đến hiện tại, câu nói này vẫn giữ được nguyên giá trị, đáng suy ngẫm, là bài học quý báu giúp chúng ta chọn đúng được ngành nghề cũng như người bạn đời đáng tin cậy cho mình.

Xem thêm: Người xưa dặn "trời tối chớ làm 3 điều, trong nhà không họa": 3 điều đó là gì?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Con người sống ở đời bất kỳ ai cũng muốn có được phúc lành. Các cụ bảo: Người có phúc sống ở nơi có phúc' Ở nơi có phúc có thể thấy 3 hiện tượng, trong nhà bạn có bao nhiêu hiện tượng?

Người xưa dặn: Người có phúc ở nơi có phúc, ở nơi có phúc sẽ thấy rõ 3 'hiện tượng' này
0 Bình luận

Theo quan niệm của người xưa, có 3 người tuyệt đối không nên đi tảo mộ, vừa hại thân lại tổn hại tới vận khí gia đình.

Người xưa dặn: 'Cuối năm 3 người không tảo mộ, con cháu thịnh vượng đời đời'
0 Bình luận

Cổ nhân có câu: "Hai má không thịt không nên kết giao, mặt ngang cũng được coi là kẻ xấu", ý nghĩa là gì?

Người xưa dặn: 'Người hai má không có thịt không nên kết giao', vế sau đáng chú ý hơn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 16 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất