Người xưa dặn: Không tặng 5 thứ, con cháu bình an, thành đạt

Người xưa dặn hậu nhân, khi chọn tặng quà phải cân nhắc một số điều cấm kỵ, tránh vô tình làm mất lòng người khác.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Người già dặn không tặng đồng hồ

Đồng hồ là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong tiếng Hán Việt, từ "đồng hồ" và từ "kết thúc" đồng âm với nhau.

Do đó, việc tặng đồng hồ một số trường hợp bị coi là mang hàm ý không may mắn, ám chỉ sự kết thúc của một mối quan hệ hoặc sự kết thúc của cuộc đời. Vì vậy, khi chọn quà, đồng hồ thường không phải là lựa chọn hàng đầu.

Trong những dịp quan trọng, chẳng hạn như đám cưới, sinh nhật hoặc tặng quà kỷ niệm cho đối tác, tặng quà mừng thọ, người xưa khuyên không nên tặng đồng hồ.

nguoi-xua-dan-khong-tang-5-thu-con-chau-binh-an-thanh-dat-0

Người già lo lắng những món quà như vậy sẽ mang lại điềm xấu cho đối phương và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

Ngoài ra còn có lời giải thích về sự quay của đồng hồ trong phong thủy, người già tin rằng nó có thể ảnh hưởng đến luồng không khí và linh khí trong nhà, từ đó ảnh hưởng đến vận may của người ở trong nhà.

Do đó, để tránh những hiểu lầm không đáng có, người già khuyên không nên tặng đồng hồ.

2. Người già khuyên không tặng dao

Theo người già, việc tặng dao thường bị tránh vì dao là công cụ sắc nhọn thường gắn với ý nghĩa “cắt đứt”, có thể gắn liền với sự tan vỡ hoặc kết thúc của một mối quan hệ.

Trong các lễ kỷ niệm, tặng dao có thể gây ra tai nạn, chảy máu càng không phải là điều may mắn.

Tuy nhiên, ngày nay, khi mừng nhà mới, một số người vẫn tặng nhau một bộ dao. Một số người tặng dao như vũ khí tự vệ, quan tâm đến nhau.

Điều này tùy thuộc vào các mối quan hệ. Nhưng dù sao, theo người già vẫn nên thận trọng khi tặng dao cho nhau vì có thể đem lại điều không may mắn.

3. Người già khuyên không nên tặng kéo

Tương tự như dao, kéo là công cụ sắc bén kéo gắn liền với ý nghĩa "cắt đứt" có thể gắn liền với sự tan vỡ hoặc kết thúc của một mối quan hệ giữa hai bên.

Kéo cũng là vật dụng sắc kén, có thể làm tổn thương gia chủ nếu được tặng làm quà. Trừ khi chiếc kéo được tặng vào một thời điểm đặc biệt, nó mang một ý nghĩa đẹp đẽ.

nguoi-xua-dan-khong-tang-5-thu-con-chau-binh-an-thanh-dat-9

Nếu bạn muốn tặng con dao, cây kéo đẹp và giá trị như một quà lưu niệm độc đáo, bạn nên nói trước với người nhận. Sau đó, đề nghị họ đưa lại bạn tiền lẻ hoặc đồng xu nhỏ, xem như họ đã tự trả tiền mua món này. Đây là một mẹo dân gian để tránh vận xui của món quà.

Do vậy, người già dặn nên thận trọng khi tặng kéo. Vật sắc nhọn chỉ nên tặng như tín vật kỷ niệm, đại kỵ sử dụng làm quà lưu niệm cho tiệc sinh nhật, mừng thọ hoặc tiệc cưới.

4. Người già khuyên không tặng giày

Giày là một thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, giày không chỉ mang đến cho chúng ta sự tiện lợi khi đi lại mà còn thường xuyên trở thành sự phản ánh thời trang và cá tính. Trong văn hóa tặng quà, có một số điều cấm kỵ mà chúng ta cần lưu ý khi tặng giày.

Trước hết, việc tặng giày thường gắn liền với việc “tiễn đi” trong dân gian, có thể bị hiểu lầm là mong người kia rời đi hoặc không bao giờ gặp lại nhau.

Do đó, người già cho rằng việc tặng giày có thể là điều không may mắn, điềm gở. Do đó, khi chọn quà, chúng ta nên cố gắng tránh chọn giày để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra.

Ngoài ra, việc lựa chọn size giày và kiểu dáng cũng là một bài toán khó. Hình dạng bàn chân và sở thích của mỗi người là khác nhau, vì vậy việc tặng giày thường đòi hỏi phải tính đến kích cỡ và sở thích của người khác, điều này chắc chắn khiến việc chọn quà trở nên khó khăn hơn.

Nếu kích thước không phù hợp hoặc kiểu dáng không phù hợp với sở thích của người khác thì không những ý định tặng quà ban đầu không đạt được mà còn có thể gây ra sự bối rối.

Hơn nữa, đôi giày bạn mang cũng có vấn đề về vệ sinh. Ngay cả những đôi giày mới toanh cũng có thể có dấu vết khi thử hoặc vì lý do khác. Người già khuyên nên cân nhắc điều này khi tặng quà để đảm bảo món quà hoàn hảo và thể hiện sự tôn trọng với người được tặng.

5. Người già khuyên không tặng ví

Ví là một vật dụng quan trọng để lưu trữ tiền bạc, tài liệu, ví đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, trong văn hóa tặng quà cũng có một số điều chúng ta cần lưu ý khi tặng ví.

Theo người già, ví có liên quan chặt chẽ đến tài sản cá nhân. Tặng ví có thể bị hiểu nhầm là mong người kia sẽ "phân phát tiền", điều này có thể gây bối rối hoặc hiểu lầm trong một số nền văn hóa.

Khi tặng quà chúng ta nên cân nhắc điều này và tránh chọn ví làm quà. Kiểu dáng, màu sắc và chất liệu ví đều có ý nghĩa và biểu tượng khác nhau.

7nguoi-xua-dan-khong-tang-5-thu-con-chau-binh-an-thanh-dat-

Người già khuyên, nếu khi chọn ví làm quà tặng, chúng ta nên cân nhắc những yếu tố này để đảm bảo món quà vừa thiết thực vừa phù hợp với sở thích, nhu cầu của người khác.

Một số người khi tặng ví cho người thân thiết thường nhét một số tiền nhỏ vào ví để cầu mong cho người nhận lúc nào cũng có tiền trong ví, là lời chúc tốt lành, may mắn.

Như vậy, ý nghĩa thực sự của việc tặng quà là thể hiện tấm lòng và sự quan tâm của bạn. Một món quà được lựa chọn cẩn thận không chỉ có thể truyền tải cảm xúc của chúng ta mà còn khiến người khác cảm nhận được sự tôn trọng và sự quan tâm của chúng ta.

Tuy nhiên, người già khuyên, khi lựa chọn quà tặng, chúng ta cũng cần cân nhắc sự đến ý nghĩa của những món quà. Đồng thời phải tính đến sở thích, nhu cầu của người được nhận. Giá trị của những lời chào chân thành và sự giúp đỡ ân cần thường vượt xa những món quà vật chất.

Theo người già, những món quà tốt sẽ tạo dựng được các mối quan hệ, dẫn đến cuộc sống bình an, may mắn, ăn ra làm nên, tài lộc rủng rỉnh, là điều tốt cho một tương lai cát tường, may mắn.

Xem thêm: Vì sao người xưa nói "phụ nữ tốt không nuôi chó, đàn ông tốt không nuôi mèo"?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ngày nay nhiều người vẫn dùng câu nói "gái lùi hai trai lùi một", thế nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa.

Vì sao người xưa nói 'gái lùi hai trai lùi một'?
0 Bình luận

Vì sao người xưa nói "con gái rượu" mà không nói "con trai rượu", trong khi rượu chè thường gắn liền với nam giới?

Vì sao người xưa nói 'con gái rượu' mà không nói 'con trai rượu'?
0 Bình luận

Người xưa cho rằng, vợ hiền hòa và nhà hướng Nam sẽ đem lại may mắn, hạnh phúc, giàu sang cho người đàn ông.

Vì sao người xưa nói 'vợ hiền hòa, nhà hướng Nam'?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất