Sống ở đời: Chữ Nhân dễ viết nhưng khó làm, chữ Tâm nhìn đơn giản nhưng khó hiểu

Người xưa nói "khéo ăn khéo nói có cả thiên hạ", nhưng người trí tuệ sẽ thực hành ở mức độ cao hơn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ở đời, đối nhân xử thế có thể được coi là một môn học vô cùng sâu sắc, cho dù có dùng cả đời nghiên cứu cũng không thể học hiểu thấu triệt, nói đến thực hành được lại càn khó. Vì chữ "nhân" dễ viết, nhưng khó làm, còn chữ "tâm" nhìn đơn giản, nhưng khó hiểu. Trong nghệ thuật giao tiếp giữa người và người, có những điều nên hỏi và những điều không nên hỏi, điều gì nên nói và điều gì không nên nói, để có thể cân bằng được hai khía cạnh nêu trên là rất khó. Cho nên "không hỏi 3 chuyện, không nói 5 lời" là một nguyên tắc quan trọng trong đạo đối nhân xử thế và những người thực sự làm được mới là những người thông minh.

3 CHUYỆN KHÔNG HỎI

Không hỏi những chuyện không liên quan đến bản thân

Một số người có bản tính tò mò và luôn thích hỏi về những chuyện không liên quan đến họ. Thực tế, làm như vậy không những lãng phí thời gian và sức lực quý báu của mình, mà còn chẳng mang lại chút ý nghĩa hay giá trị gì, đôi khi còn bị người khác chán ghét. 

Vì vậy, không hỏi những chuyện không liên quan đến mình giúp bạn vừa tiết kiệm được thời gian, sức lực, vừa có thể tránh được những mâu thuẫn, thị phi.

Không hỏi những gì người khác không nói

Đôi khi mọi người có vài chuyện không muốn nói hoặc không thể nói, vì vậy bạn nhất định phải chú ý, đừng hỏi một cách tùy tiện. Người ta đã không muốn nói, chắc chắn là có lý do riêng của họ, có thể đó là một chuyện riêng tư, không tiện công khai hoặc khó nói thành lời. 

Vì vậy, một người biết tiến thủ, biết xử sự chừng mực sẽ không đi hỏi những điều mà người khác không muốn nói.

chu-nhan-de-viet-nhung-kho-lam-chu-tam-nhin-don-gian-nhung-kho-hieu-09

Không hỏi một cách "truy cùng đuổi tận"

Trong các mối quan hệ thường có những người như thế này, dù là hỏi về chuyện gì thì họ cũng luôn muốn "truy cùng đuổi tận", không ngừng hỏi tới tấp cho đến khi mình biết hết ngọn ngành mới thôi. 

Trên thực tế, cách xử sự như vậy thường khiến cho người khác cảm thấy rất ấu trĩ, phiền phức và khó chịu, đôi khi còn khiến đối phương lúng túng, không biết nên làm gì. Có thể thấy, biết dừng lại đúng lúc mới là người khôn ngoan.

5 LỜI KHÔNG NÓI

Không nói dối

Ai cũng biết, người ta ghét nhất là người nói dối. 

Điều cấm kỵ nhất của một người là gặp chuyện gì cũng nói dối, không ai có thể đoán được lời nào của bạn là thật, bởi vì bạn nói dối như cơm bữa, dẫn đến chẳng còn ai dám tin tưởng bạn nữa, đánh mất lòng tin của mọi người dành cho mình là sự thất bại lớn nhất của một đời người.

Không nói lời "chém gió"

Trong cuộc sống hàng ngày, để thể hiện sự tự tin và quyết tâm thì việc thể hiện bản thân là một điều bình thường của con người. Nhưng có người lại rất thích "chém gió", họ luôn thao thao bất tuyệt về những điều không có thật, khoe khoang khoác lác mà chẳng biết ngượng, chuyện "chém gió" tới cỡ nào cũng dám nói. 

Hơn nữa có người còn có thể nói 1 thành 10, nói nghèo thành giàu, nói không thành có, v.v.. Những người thích nói khoác, họ giống như bong bóng nước vậy, suy cho cùng cũng chỉ là những người không có năng lực thực sự, như một cái bong bóng rất dễ bị chọc vỡ.

Không nói lời vô nghĩa

Đối nhân xử thế không thể chỉ nói những lời sáo rỗng, thường nói những điều vô nghĩa, thiếu thực tế, không chỉ khiến người khác chán ghét, mà còn làm mất lòng tin cơ bản của mọi người đối với bạn. 

Vì vậy, những việc mình không làm được, những lời hứa mình không thể thực hiện, hoặc những việc vốn bất khả thi, thì tốt nhất nên nói rõ cho người khác biết thay vì dùng những lời nói suông để ngụy biện và che đậy.

Không nói lời oán trách

Oán trách một cách mù quáng không chỉ gây bực bội và phiền toái cho người khác, mà đối với bản thân, nó còn là một biểu hiện tương đối kém cỏi. Bởi vì trên đời sẽ không bao giờ có liều thuốc trị hối hận, suốt ngày than trời trách đất là một hành vi vô trách nhiệm. 

chu-nhan-de-viet-nhung-kho-lam-chu-tam-nhin-don-gian-nhung-kho-hieu-6

Cho nên, hãy cố gắng đừng nói những lời hối hận, bực tức, chuyện đã qua chỉ nên gắng sức đề ra một số biện pháp khắc phục tốt nhất có thể mà thôi, từ nay về sau chú ý nhiều hơn là được.

Đừng nói những lời làm tổn thương người khác

Tục ngữ có câu: "Một câu nói thiện lành có thể giữ ấm ba mùa đông, một chữ ác lại tổn thương người tận sáu tháng hàn." Lời nói mà một người không nên nói nhất đó là lời làm tổn thương người khác. Có việc gì thì cũng nên từ từ mà nói, nhất định không được vì tức giận nhất thời mà nói bậy nói bạ những lời làm tổn thương người khác. 

Con người vốn rất giàu cảm xúc, một khi nhân phẩm, đạo đức và tôn nghiêm bị kích động đến điểm giới hạn, thì trong lòng sẽ rất buồn. 

Vì vậy, đừng nói những lời làm tổn thương người khác, huống chi tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình. Bạn thấy có đúng không?

Xem thêm: Nhấc bát cơm lên là một bữa, đặt bát xuống là cả đời: Phúc phần của 1 người nhiều hay ít, nhìn bát cơm là biết!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vào thời cổ đại, những vấn đề tang lễ này phức tạp hơn nhiều so với bây giờ. Vậy người xưa nói câu trên có dụng ý gì?

Cổ nhân nói: 'Mưa rơi xuống mộ kiếp kiếp giàu sang, mưa rơi quan tài đời đời nghèo khổ'
0 Bình luận

11 định luật xã hội chuẩn hơn cả phong thủy dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra chân lý ở đời: Không có nữa ăn nào là miễn phí, nếu có thì nó chỉ có thể là "nghèo nàn".

Ở đời không có bữa ăn nào là miễn phí, nếu có thì nó chỉ có thể là 'nghèo nàn'
0 Bình luận

"Sống, đừng chỉ nghĩ đến việc lấp đầy nó, hãy biết để lại một khoảng trống. Bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của tâm hồn ở nơi trống rỗng".

Thấm thía triết lý ở đời: Sống, đừng chỉ nghĩ đến việc lấp đầy nó!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 19 giờ trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất