Câu chuyện rơi lệ đằng sau bữa cơm cơ cực chỉ 5K của cặp 'chồng điếc vợ mù' giữa lòng Thủ đô

Mỗi bữa ăn chỉ vỏn vẹn 5K (5.000 đồng), ấy vậy mà hai vợ chồng già nghèo khó vẫn yêu thương, dìu nhau đi qua những năm tháng vất vả của cuộc đời.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bữa cơm 5K giữa lòng Thủ đô ấy là có thật, nó hiện hữu mỗi ngày trong cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tài (bị điếc) và bà Nguyễn Thị Đầm (bị mù), trú tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Gia cảnh khó khăn, sức lao động không còn, ông Tài bà Đầm sống rất khó khăn. Mỗi bữa cơm chỉ có giá 5.000 đồng, ăn để cầm dạ dày cho đỡ đói, chứ chẳng có gì là vừa miệng cả.

Theo bài đăng của báo Thanh Niên vào năm 2017, ông Tài và bà Đầm lấy nhau từ năm 1953, lần lượt có với nhau 4 người con là: Nguyễn Thị Bung, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Bột. Song người con gái cả mất tích đến cả 30 năm rồi, con trai út thì mất từ năm 19 tuổi. Hai người con còn lại của ông bà cũng rất nghèo nên chẳng thể phụ giúp được bố mẹ. 

bua-com-co-cuc-chi-5k-cua-cap-chong-diec-vo-mu-giua-long-thu-do-0
Đây là bữa cơm 5K của vợ chồng ông Tài suốt nhiều năm qua

Anh Bình làm thợ đào giếng, thợ xây kết hôn với chị Nguyễn Thị Thảo (44 tuổi) - người cùng làng. Vợ chồng anh Bình sinh được 3 người con, 2 người con đầu đã đi lấy chồng xa chỉ còn con út đang họ ở trong nội thành Hà Nội. Cuộc sống không hề dư giả.

Vợ chồng ông tài sống dựa vào nhau và tiền trợ cấp hộ nghèo của nhà nước. Trước đây, mỗi tháng ông được hưởng 350.000 đồng. Nhưng đến năm 2016, cháu ngoại đưa ông bà đi giám định sức khỏe để làm chế độ thì trợ cấp tăng lên 700.000 đồng/người/tháng.

bua-com-co-cuc-chi-5k-cua-cap-chong-diec-vo-mu-giua-long-thu-do-11
Ngôi nhà cấp 4 xuống cấp của vợ chồng ông Tài

Vợ chồng ông Tài sống căn nhà cấp 4 được dựng trên một ngọn đồi cao, cách đường nhựa khoảng 200 mét. Vì nhà nằm ở trên đồi nên việc đi lại rất khó khăn, nhất là khi trời mưa.

Đầu tiên ông bà chỉ dựng được ngôi nhà đất nhưng Hợp tác xã Đồng Lư và nhân dân góp sức giúp đỡ nên năm 2006 xây dựng được căn nhà cấp bốn. Bên cạnh nhà là căn bếp - nơi đun nấu, chứa củi nhưng đến cả cánh cửa bếp hẳn hoi cũng không có. Nó được che bằng những những thanh tre, thanh nứa để tránh mưa hắt vào. 

bua-com-co-cuc-chi-5k-cua-cap-chong-diec-vo-mu-giua-long-thu-do-5
Đây là khu bếp để ông Tài nấu những bữa cơm 5K cho vợ

Sống ở đây, vợ chồng ông không chăn nuôi gà vịt vì ở phía trước là cái vực. Nếu nuôi không may chúng sảy chân ngã xuống thì coi như mất trắng. Thế nhưng, ông bà có mảnh vườn rộng 360m2 để trồng dăm ba loại rau quả... gọi là có chút hương vị quê nhà.

Ông Tài kể với báo Thanh niên, do sức khỏe yếu nên 2 ngày mới đi chợ một lần. Mỗi lần mua 20.000 đồng tiền thức ăn chia cho 4 bữa (trưa, chiều), còn 2 bữa sáng nhịn, không ăn gì cả.

Do biến chứng bệnh về mắt, không có tiền đi thăm khám nên năm 2015, bà Đầm chính thức bị mù. Từ đó trở đi, việc ăn uống, đi lại của bà Đầm đều do ông Tài đảm nhiệm. Mỗi bữa ăn, ông Tài còn gắp thức ăn vào bát cơm, bà Tài chỉ việc bê bát và và cơm là được.

bua-com-co-cuc-chi-5k-cua-cap-chong-diec-vo-mu-giua-long-thu-do-6
Dù cuộc sống vô cùng khổ cực, nhưng ông bà luôn yêu thương, dựa vào nhau để sống

Chị Ninh (con gái thứ 2 của ông Tài) cho biết, tuy mẹ bị mù nhưng sức khỏe tốt hơn bố. Không nhìn thấy ánh sáng, bà Đầm chỉ quanh quẩn ở trong nhà, mọi việc nặng nhẹ đều do một tay ông Tài lo liệu. Sức khỏe của ông yếu nên chỉ có thể đi chợ, cơm nước, gánh nước (vì nhà không có giếng khoan), đi lấy tiền trợ cấp...

Giếng nước cách nhà đến 300 mét, phải đi đường dốc ngoằn ngoèo, đá lởm chở nhưng ngày nào ông Tài cũng đi gánh nước về giặt quần áo, tắm cho Tài và nấu ăn. Biết vợ không thể nhìn thấy nên việc gì ông Tài cũng "tranh" làm. Đến mâm cơm 5K có thứ gì ngon nhất cũng dành cho vợ, mình chỉ gắp rau ăn.

Trong căn nhà cấp bốn ọp ẹp, tài sản có giá trị nhất chắc là chiếc giường bà Đầm nằm mỗi ngày. Để vợ thoải mái, ông Tài bắc mấy tấm gỗ làm cái sạp, trải manh chiếu cũ lên để nằm. Hơn nữa, do nhà chật hẹp, nên phía dưới phản ông còn tận dụng để mấy bao gạo mà các mạnh thường quân đến ủng hộ.

bua-com-co-cuc-chi-5k-cua-cap-chong-diec-vo-mu-giua-long-thu-do
Cuộc sống khó khăn nên con cái ông Tài cũng chẳng giúp được gì cho bố mẹ

Kể về cuộc sống của bố mẹ, mắt chị Ninh đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Tôi lập gia đình ở xã Vân Côn (huyện Hoài Đức), cách nhà 3km. Do cuộc sống khó khăn, phải tập trung làm ăn, trước kia cứ một tháng tôi về 1 lần nhưng nay thấy sức khỏe 2 cụ yếu đi tôi cố gắng thu xếp tháng về 2 lần".

Cũng theo chị Ninh, sau khi báo chí đăng tải câu chuyện "bữa cơm 5.000 đồng" của ông bà, đã có nhiều mạnh thường quên, các nhà hảo tâm đến thăm, biếu tặng quạt, nồi cơm điện, ấm giữ nhiệt, chảo, bát đũa, rổ giá thau chậu, mì tôm, gạo, bánh kẹo, sữa, dầu ăn, nước mắm, bột giặt... 

Tuy bị cái nghèo bủa vây cả cuộc đời nhưng vợ chồng ông Tài sống rất tình cảm, chân thành. Qua hỏi thăm hàng xóm được biết, ông bà sống rất hòa đồng, trong làng ai có công to việc lớn cũng thu xếp thời gian sang giúp đỡ. Bởi vậy, ai cũng mến, hễ đi chùa dịp sóc vọng về đều mang quà biếu ông bà.

Ông Vương Duy Hưng - Bí thư chi bộ thôn Đồng Lư cho biết: "Ông bà là hộ nghèo kinh niên của thôn, hơn nữa mấy năm nay sức khỏe đi xuống nên cuộc sống khó khăn hơn, con cái thì đều nghèo cả". 

Xem thêm: Cuộc sống cơ cực của nàng dâu hiếu thảo, ngày chăm bố mẹ, tối mò cua bắt ốc kiếm tiền

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mẹ vừa trở về từ viện, cậu bé Gia Phát (9 tuổi) òa khóc nức nở cầu xin "con xin mẹ đừng chết mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con đi".

Lời khẩn cần xót xa của cậu bé 9 tuổi: 'Con xin mẹ đừng chết, đừng bỏ chúng con đi'
0 Bình luận

Con mắc bệnh ung thư, cha cũng mang trong mình bệnh tật, gia đình chị Nguyễn Thị Như (SN 1987) kháng kiệt, không biết làm sao để có tiền chữa bệnh.

Khánh kiệt vì con mới 6 tuổi đã mắc bệnh ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã
0 Bình luận

Hà mắc bệnh ung thư và tan máu bẩm sinh, tính mạng của cô bé đối diện với nhiều hiểm nguy khi phải cách ly 21 ngày tại nhà.

Khẩn cầu những vòng tay nhân ái cứu giúp bé gái bị ung thư không có tiền tái khám khi cả nhà phải đi cách ly
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/05
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất