Bố mẹ nên hành xử ra làm sao để tạo nên 1 đứa trẻ hạnh phúc?

Gia đình là gốc rễ, cha mẹ là thân cành, con cái là quả ngọt. Khi bộ rễ phát triển ổn định mới phân cành khỏe, nuôi dưỡng được trái tươi ngọt, hấp dẫn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây vài tháng, mạng xã hội Trung Quốc phát sốt với video về đám cưới của 1 cô gái. Khi đó, cô chuẩn bị bước ra lễ đường, bố mẹ xuất hiện phía sau, rất rạng rỡ và hạnh phúc. Đột nhiên, cô dâu mở điện thoại và bắt đầu nói: 

"Đây là lần đầu tiên bố mẹ nhìn thấy con trong bộ váy cưới. Dù chưa giảm được cân nào, nhưng trong mắt bố mẹ con vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất. Con luôn nhận thức mình xinh đẹp giỏi giang, và biết cách thể hiện điều này trước mặt mọi người. Nhiều người nói con là hình tượng mà nhiều cô gái muốn trở thành và nguồn gốc của sự tự tin này chính là từ bố mẹ. Bố mẹ đã đưa con đến nhà hàng sang trọng nhưng cũng chưa bao giờ từ chối mua món ăn vặt lề đường yêu thích của con. Bố mẹ không ép con tham gia bất kỳ lớp học ngoại khóa nào và chưa bao giờ quát mắng nếu con bị điểm kém.

Con không bao giờ phải tiết kiệm tiền một cách bí mật để mua một thứ gì đó. Cũng chưa bao giờ giấu giếm bố mẹ điều gì bởi bố mẹ giao tiếp với con bình đẳng như bạn bè.

Bo-me-nen-hanh-xu-ra-lam-sao-de-tao-nen-1-dua-tre-hanh-phuc
Bố mẹ bất ngờ khi nhìn thấy con gái trong ngày cưới (Ảnh: Sohu)

Tất cả những gì bố mẹ cho con, dạy con đã hình thành con của ngày hôm nay. Con yêu bản thân con, bạn bè yêu quý con và chồng con cũng yêu thương con...".

Sau khi xem video này, nhà tâm lý học Mạnh Thần đã bình luận: "Nhìn thần thái tự tin của cô gái, tôi chợt hiểu thế nào là cách giáo dục tốt nhất. Gia đình là gốc rễ, cha mẹ là thân cành, con cái là quả ngọt. Khi bộ rễ phát triển ổn định mới phân cành khỏe, nuôi dưỡng được trái tươi ngon, hấp dẫn".

1. CHA MẸ ĐỒNG HÀNH

Trên MXH Douyin, có cô gái "phàn nàn" về người cha: "Mọi người hãy nhìn người đàn ông phía sau lưng tôi, hôm qua ông làm đến nửa đêm. Tưởng sáng nay không thể cùng nhau chạy bộ nhưng 5h30 ông đã đánh thức tôi dậy rồi". Người cha chạy phía sau, giọng tràn đầy khí thế: "Đừng nói nhiều như vậy, chạy tiếp đi".

Theo nhà tâm lý học, người da có đủ lý do để hủy kế hoạch để chạy bộ với con. Nhưng vì không muốn thất hứa và để đứa trẻ được trải nghiệm sức mạnh của sự kiên trì, dù chỉ ngủ hai ba tiếng nhưng ông vẫn cùng con tập thể dục buổi sáng.

Bo-me-nen-hanh-xu-ra-lam-sao-de-tao-nen-1-dua-tre-hanh-phuc-0

Không phải tự nhiên mà người ta nói, cha là đại diện cho sức mạnh, là chỗ dựa vững chắc, là người hùng trong tâm hồn trẻ thơ. Sự đồng hành, giám hộ và bền bỉ hàng ngày của người cha không chỉ giảm gánh nặng cho mẹ mà còn gieo mầm sức mạnh, sự vững vàng và lạc quan trong tâm hồn trẻ.

Nhà tâm lý học Hứa Hạo Tuyên của Đài Loan từng nói: "Người cha đóng vai trò như nhiên liệu, thúc đẩy trẻ tự tin rời khỏi vòng tay an toàn của người mẹ để bước lên phía trước, thực hiện ước mơ".

Đối với mọi đứa trẻ, cha là "một loại sức mạnh". So với tình yêu thương và sự dịu dàng của người mẹ, sức mạnh của người cha có thể giúp trẻ khám phá thế giới một cách độc lập, lạc quan và dũng cảm.

2. TINH THẦN LẠC QUAN CỦA MẸ

Chuyên gia tâm lý người Trung Quốc Lại Bội từng khiến nhiều người tâm đắc với câu nói: "Khi mẹ sầu khổ, bạn có thấy hạnh phúc? Chắc chắn là không. Bởi hạnh phúc lúc này giống như cảm giác bị phản bội. Những đứa con không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi như vậy. Cảm xúc của người mẹ chính là tấm gương mà con cái nhìn vào bản thân và thế giới".

Khi trẻ em là đối tượng nhạy cảm nhất. Khi mẹ tỏ ra thất vọng, chán nản hay phẫn uất, trẻ sẽ sống trong sự thận trọng và sợ hãi. Sự bất an này sẽ khiến trẻ dần mất đi ý thức về giá trị bản thân, sự tự tin, nhiệt huyết với thế giới bên ngoài. Khi một đứa trẻ không cảm nhận được hạnh phúc, trái tim trống rỗng, thế giới của chúng sẽ xám xịt, tương lai mông lung.

Một người mẹ sống tích cực, lạc quan sẽ truyền cho con sự nhiệt huyết và sức sống mãnh liệt. Trẻ khi này sẽ có đủ dũng khí thể hiện sức mạnh, tự tin đối mặt với khó khăn.

Bo-me-nen-hanh-xu-ra-lam-sao-de-tao-nen-1-dua-tre-hanh-phuc-6
Elon Musk và mẹ

Tỷ phú Elon Musk từng nói về mẹ mình: "Bà không bao giờ phàn nàn về cuộc sống. Mỗi khi nhìn thấy mẹ, tôi đều thấy bà nở nụ cười tươi. Thái độ sống như vậy là tài sản quý giá nhất mà mẹ đã ban tặng chúng tôi".

Bà Mayer Musk - mẹ của Elon Musk ở tuổi 70 vẫn là một người mẫu nổi tiếng. Bà cũng là mẹ của hai người con khác là Kimbal Musk - chủ nhà hàng doanh nhân và Tosca Musk - đạo diễn phim nổi tiếng. Dù là người mẹ đơn thân, một mình nuôi ba đứa con nhưng bà Mayer Musk luôn dùng thái độ tích cực và tràn đầy nhiệt huyết để đối mặt với những thử thách trong những ngày khó khăn nhất.

Nhiệt huyết và thái độ của Mayer Musk như một từ trường cực mạnh, thúc đẩy ba đứa con lần lượt đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Như chính người mẹ này đã nói: "Thay vì phàn nàn, tốt hơn hết hãy để trẻ tự nhìn nhận để có thái độ lạc quan với cuộc sống. Khi bạn gieo cho con những hạt giống lạc quan, đứa trẻ sẽ trở thành những bông hoa rực rỡ nhất".

3. SỨC SỐNG CỦA CON ĐẾN TỪ SỰ ỦNG HỘ VÀ KHẲNG ĐỊNH VÔ ĐIỀU KIỆN TỪ CHA MẸ

Một bà mẹ người Trung đã chia sẻ lên MXH video về hai đứa con. Không giống những bà mẹ khác cấm con vẽ bậy lên tường, người mẹ này cho phép con vẽ bất cứ thứ gì chúng thích. Không ngờ, bức tường với vô vàn hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu khiến nhiều người thích thú.Trên mạng xã hội hỏi đáp Zhihu, một giáo viên gần đây đã kể câu chuyện về học sinh của mình. "Lên ba tuổi, cô bé đã có hứng thú đặc biệt với những câu chuyện lịch sử. Vì thế bố mẹ đã mua rất nhiều sách rồi kể cho con nghe. Vào cấp 1, cô bé được đưa đi thăm nhiều viện bảo tàng trong và ngoài nước. Đến đâu bố mẹ cô cũng ghi chú lại những hiện vật mà con đặc biệt thích. Về nhà, họ nghiên cứu thông tin rồi giải thích cho con. Khi hầu hết trẻ khác cùng độ tuổi tham gia các lớp học ngoại khóa, cô bé vẫn được đắm chìm trong sở thích của mình, cảm nhận được chiều rộng và bề sâu của lịch sử và văn hóa. Cuối cùng, cô bé cũng đã vào được khoa lịch sử của một đại học nổi tiếng tại Mỹ, theo đuổi bộ môn này suốt đời".

Bo-me-nen-hanh-xu-ra-lam-sao-de-tao-nen-1-dua-tre-hanh-phuc-5

Nhà giáo dục người Ukraina Vasyl Sukhomlynsky từng nói: "Sứ mệnh của nhà giáo dục là khẳng định cá tính riêng của mỗi đứa trẻ, cho phép chúng thể hiện hết mình trong lĩnh vực đam mê". Ông khẳng định, mỗi gia đình hạnh phúc giống như một tam giác vững chắc. Một cạnh là sự đồng hành của người cha, một cạnh là sự lạc quan của người mẹ, cạnh cuối cùng là sự tự tin và được khẳng định cá tính của người con.

"Đây chính là hình mẫu gia đình mà trẻ sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ", Vasyl Sukhomlynsky nói.

(Theo Sohu)

Xem thêm: Cha mẹ nhất định phải dạy con 3 nguyên tắc này để trẻ tự cứu lấy mình khi bị bắt nạt

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Theo đó, bà Thái Mỹ Nhi, giáo sư Đại học Yale, mẹ của ba người con đều tốt nghiệp đại học Harvard cho biết, bí quyết của bà là: "Nói nhiều, kiêng kị và trải nghiệm".

Bí quyết dạy con 6 chữ vàng của người mẹ giáo sư có 3 con tốt nghiệp ĐH Harvard
0 Bình luận

Hiện nay, các bậc cha mẹ sưu tầm đủ kiểu nuôi dạy con thông minh, thành tài nhưng lại quên mất việc dạy con giữ đạo làm người, sống tử tế, nhân văn.

Bí quyết vàng: Cha mẹ nên dạy con làm người tử tế trước khi thành tài
0 Bình luận

Bố mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy con thông minh và thành công, và đây là những bài học đắt giá mà họ cần lưu ý.

Phỏng vấn gần 100 phụ huynh có con thành đạt, đúc kết 4 cách dạy con đắt giá
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất