Bệnh tật, tai họa dồn dập đổ xuống, đẩy gia đình nghèo ở xứ Nghệ đến bước đường cùng

Nơi nào vay mượn được tiền, anh Hải cũng đã tìm đến. Nhưng tất cả số tiền vay mượn được cũng chỉ như muối bỏ biển. Anh tuyệt vọng nhìn con gái đầu bị mù 1 mắt, mắc bệnh máu bạch cầu, con trai thứ 2 bị bỏng cồn... 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gia đình anh Tạ Văn Hải (SN 1976) và chị Hoàng Thị Nguyệt (SN 1985, trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An) sống trong căn nhà mái tôn xuống cấp. Dưới cái nắng của mùa hè, căn nhà càng trở nên ngột ngạt. Bên trong chẳng có tài sản gì quý giá.

Trong câu chuyện đẫm nước mắt, chị Nguyệt bảo, tai ương ập đến khiến con gái đầu là Tạ Thị Bích Hằng (SN 2008) mắc bệnh lạ. Qua hai lần phẫu thuật, một mắt của Hằng đã hoàn toàn mất thị lực, mắt còn lại mờ dần đi.

Benh-tat-tai-hoa-day-gia-dinh-ngheo-o-xu-Nghe-vao-buoc-duong-cung-3
Đây là nơi gia đình chị Nguyệt sinh sống (Ảnh: Dân trí)

"Gần đây cháu được xác định mắc bệnh máu bạch cầu, hàng tháng phải ra Hà Nội khám, điều trị và lấy thuốc. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào ít tiền từ việc phụ hồ của chồng, nhưng không đủ để mua thuốc cho con gái", chị Nguyệt chia sẻ. 

Cũng vì gia đình khó khăn mà anh Hải phải làm việc gấp đôi những người khác. Ngày vất vả trên công trường, tối về lại ra đồng kiếm thêm con cua, con cá để bán lấy tiền cải thiện bữa ăn cho các con.

Benh-tat-tai-hoa-day-gia-dinh-ngheo-o-xu-Nghe-vao-buoc-duong-cung
Bé Hằng bị hỏng 1 mắt, 1 mắt nhìn mờ (Ảnh: Dân trí)

Cũng may, gia đình được hợp tác xã Đông Vĩnh cho thuê mảnh đất nằm tách biệt với phố thị để dựng nhà tạm. Từ đó, vợ chồng con cái mới có chỗ che mưa che nắng.

Không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày chị Nguyệt ở nhà chăm sóc các con và đi lấy thức ăn thừa từ các quán về chăn nuôi lợn, mong kiếm thêm vài đồng phụ giúp chồng mua thuốc cho con.

Benh-tat-tai-hoa-day-gia-dinh-ngheo-o-xu-Nghe-vao-buoc-duong-cung-0
Vừa qua, cháu Long bị bỏng do nghịch bình cồn (Ảnh: Dân trí)

Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng hai vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng làm lụng để kiếm tiền chữa bệnh cho Hằng. Nhưng bệnh tình tiến triển chậm, thậm chí còn trở nặng. Vậy nên, lúc nào hai vợ chồng cũng hy vọng sẽ có phép màu xảy ra để con gái không phải sống trong bóng tối.

Khi đang chật vật chạy chữa cho con gái thì tai ương lại ập đến gia đình khốn khổ này. Cách đây ít ngày, trong lúc nấu cám cho lợn ở phía ngoài, chị Nguyệt nghe tiếng kêu thất thanh của các con.

Benh-tat-tai-hoa-day-gia-dinh-ngheo-o-xu-Nghe-vao-buoc-duong-cung-7
Cháu Long với vết bỏng nặng toàn bộ vùng mặt, cổ ở độ 2 phải điều trị lâu dài (Ảnh: Dân trí)

Khi chị chạy vào thì chết lặng chứng kiến ngọn lửa cháy táp vào mặt con trai thứ hai là cháu Tạ Hoàng Long (SN 2012). Con út Tạ Hoàng Hiếu (SN 2017) và cháu Hằng cũng bị ngọn lửa táp cháy sém tay, cổ và tóc…

"Trong lúc tôi không để ý, cháu Long lấy lọ cồn mà bố đã cất trên tủ ra chơi rồi châm lửa đốt. Khi phát hiện, cháu Hằng vội lao đến cứu hai em cũng bị ngọn lửa bốc lên cháy tóc, bỏng vùng mặt, cổ", chị Nguyệt cho biết.

Benh-tat-tai-hoa-day-gia-dinh-ngheo-o-xu-Nghe-vao-buoc-duong-cung-6
Anh Hải chăm sóc con ở bệnh viện (Ảnh: Dân trí)

Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng (bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) cho biết: Cháu Long trước khi nhập viện điều trị đã được sơ cứu ở tuyến dưới. Sau hơn 1 tuần chữa trị, cháu Hằng và Hiếu đã được gia đình xin về nhà theo dõi và tự điều trị. 

Cháu Long có vết bỏng nặng ở vùng mặt, cổ ở độ 2. Hiện tại qua thời gian điều trị, cháu Long đã cơ bản ổn và đang được theo dõi sức khỏe thêm. Biết gia đình khó khăn, phía Bệnh viện cũng kêu gọi các mạnh thường quân để có phần quà nhỏ, động viên các cháu và hỗ trợ gia đình.

Benh-tat-tai-hoa-day-gia-dinh-ngheo-o-xu-Nghe-vao-buoc-duong-cung-4
Vết bỏng trên cơ thể những đứa trẻ thơ (Ảnh: Dân trí)

Để cứu chữa cho các con, vợ chồng chị Nguyệt chạy vạy vay mượn khắp nơi. Chỗ nào mượn được đã mượn hết rồi. Nhưng số tiền ấy cũng như muối bỏ biển vì chi phí thuốc tháng khá tốn. 

Nhìn vết bỏng trên người các con, anh Hải không kìm lòng được, mắt rơm rớm lệ: "May mà hai mắt của cháu không bị tổn thương nặng, nhưng quá trình điều trị phải kéo dài. Con gái lại sắp phải ra Hà Nội để khám, lấy thuốc mà vợ chồng cũng chưa biết lấy đâu ra tiền để đưa con đi".

Thời gian này, anh Hải phải ở viện chăm con, không đi phụ hồ được. Vì thế cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn hơn. Không biết, sắp tới sẽ lấy tiền đâu chữa trị tiếp cho các con.

Hoàn cảnh của gia đình anh Hải hết sức khó khăn, rất mong được cộng đồng dang tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về:

Chị Hoàng Thị Nguyệt

 Địa chỉ: Khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An.

Số ĐT: 0369.516.171

TK: 0369516171, chị Hoàng Thị Nguyệt, ngân hàng VP Bank Nghệ An.

(Theo Nguyễn Phê/Dân trí)

Xem thêm: Gia đình bị "trời hành" ở ngoại thành Hà Nội lâm vào đường cùng, cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Chỉ riêng những lần tôi chứng kiến, con đã ngưng tim ngưng thở tới 7 lần, dẫn đến di chứng não luôn rồi...", chị Dương nghẹn ngào khi nói về Bảo Ngọc - cô con gái tội nghiệp của mình.

Bảo Ngọc 2 tuổi với 7 lần ngưng thở, lay lắt níu kéo sự sống: Bố mẹ khao khát đưa con ra Hà Nội khám nhưng nghèo quá
0 Bình luận

Cứ đều đặn 3h sáng chị Thành xuống xe khách, ôm xe ôm cùng con trai vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, rồi tới sáng để khám bệnh. 

Bà mẹ người Chăm và hơn 20 chuyến xe đêm cứu con trai bị ung thư tủy
0 Bình luận

Căn bệnh ung thư quái ác cướp đi người mẹ thân yêu của anh em Linh Đan. Ấy thế mà ông trời thương, lại cướp đi cả người bố sau một cơn đột quỵ. 

Hết mẹ rồi đến bố, ai cũng rời đi, anh em Linh Đan biết phải sống thế nào?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cha mẹ nghèo vét sạch tài sản, bán cả đàn lợn vẫn không đủ tiền cứu con trai bị ung thư võng mạc

Chỉ mới 2 tuổi, nhưng bé Lý Gia Hiếu (2023) đã mắc bệnh ung thư võng mạc, đã di căn từ mắt phải sang mắt trái, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Dù đã vết vét sạch tài sản trong nhà, vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền tiếp tục chữa bệnh cứu con.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
3 năm ròng rã chữa ung thư máu cho con, bố nghèo nợ tiền tỷ, đứng trước nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở

Trong thời gian con trai điều trị ung thư máu, mỗi tháng, anh Tuấn phải chi đến 20 triệu tiền thuốc. Khi kiệt quệ tiền bạc, anh "cắm" cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Giờ gánh nợ tiền tỷ...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Mối lương duyên đặc biệt của hai cựu chiến binh: Được đồng đội cứu ở chiến trường, đến thời bình lại cứu con trai đồng đội

Kể về mối lương duyên kỳ lạ của mình, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bồi không khỏi bồi hồi xúc động, bởi nó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cô giáo khuyết tật 16 năm mang chân giả đi làm từ thiện

Suốt 16 năm qua, cô giáo khuyết tật – Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) đã trở thành nguồn cảm hứng về sống và yêu thương khi tận tụy, đi khắp nơi để vận động học bổng cho học sinh nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xót xa tình cảnh của cô bé 11 tuổi mồ côi mẹ, sống nương tựa bà ngoại giàu yếu

Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của bé gái 11 tuổi dành cho bà ngoại già yếu khiến ai cũng xót xa...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Ấm lòng cựu chiến binh 25 năm miệt mài nấu ăn từ thiện

Dù là thương binh hạng 4/4, nhưng suốt 25 qua, cựu chiến binh Đinh Văn Hai (86 tuổi, Hậu Giang) vẫn miệt mài đi nấu cơm, nấu cháo từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Xúc động hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ 100 tuổi đi xem diễu binh

Vì dòng người đổ ra đường xem tổng duyệt diễu binh quá đông, xe lăn không đi được, người phụ nữ quyết định cõng mẹ đi bộ. Hình ảnh đẹp ấy đã khiến nhiều người xúc động!

Hải An
Hải An 01/05
Bé gái 7 tuổi bị suy thận chật vật níu kéo sự sống, gia đình cạn tiền cứu chữa

Để níu kéo sự sống, mỗi ngày bé Trang phải truyền 9 túi dịch để chạy thận, thời gian kéo dài từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau. 

Cụ 80 tuổi vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa mò cua nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần

Ở cái tuổi xế chiều, người ta được vui vầy bên con cháu còn bà Nguyễn Thị Nghị lại còng lưng mò cua sớm tối nuôi 3 con mắc bệnh tâm thần. 

Ước mơ dang dở của cô sinh viên bị ung thư xương: Muốn sớm ra trường đi dạy để giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ giờ lại thành gánh nợ của gia đình

Đang là sinh viên năm 2, bất ngờ, Đinh Thị Vân Dung nhận kết quả bị ung thư xương. Bao ước mơ, hoài bão chính thức bị chặn đứng từ đây...

Vì sao người xưa nói 'phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụi bại'?

"Phòng khách sáng giàu sang, phòng thờ sáng lụn bại" - lời người xưa đã dặn tuyệt đối đừng làm trái. Phạm phải gánh không nổi hậu họa. 

“NGUYỆT VŨ” - TỪ THỦ ĐÔ TỚI VÙNG CAO: HÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG QUA CON CHỮ

Vào thứ Bảy ngày 12/04/2025 vừa qua, sự kiện “Nguyệt Vũ” của dự án giáo dục Libreria Project đã diễn ra thành công tốt đẹp tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Con trai chấn thương sọ não, thần kinh bất ổn, mẹ già đau yếu gồng gánh gia đình

Dẫu tuổi đã cao, đau yếu triền miên nhưng bà Hà vẫn phải gồng gánh con trai chấn thương sọ não và những đứa cháu thơ dại.

Mẹ đơn thân rơi vào bế tắc không biết kiếm tiền ở đâu để điều trị cho con trai suy tủy xương

Một mình nuôi 2 đứa con khiến đôi vai gày của chị Trang nặng trĩu; vậy mà trời chẳng thương, đứa con trai tội nghiệp của chị lại mắc bệnh hiểm nghèo không, không có tiền điều trị.

Lời khẩn cầu từ người mẹ nghèo cần chi phí ghép tủy cho con thơ

Bệnh tan máu bẩm sinh đang bào mòn sức khỏe của bé Hà Vy (10 tuổi), thế nhưng, gia đình quá khó khăn, mẹ nghèo bất lực khi nhìn chi phép ghép tế bào gốc cho con quá lớn.

Nghẹn lòng câu hỏi của đứa trẻ nghèo: 'Chân con bị cắt rồi có mọc lại được không'?

Vết thương đang hoại tử khiến bàn chân phải của bé Trà My có nguy cơ phải cắt bỏ. Cô bé vô cùng hoảng loạn liên tục hỏi mẹ: "Chân con bị cắt rồi có mọc lại được nữa không"?

PC Right 1 GIF
Đề xuất