Tầm nhìn của người thông minh: Đôi khi sống "ki bo" mới là đúng đắn

Không phải lúc nào "đối nhân xử thế là phải hào phóng" cũng đáng trân trọng, với những người thông minh thì chân lý "sống ki bo" mới là đúng đắn.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 02/09
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhà văn nổi tiếng Hemingway từ nói rằng: "Tôi luôn luôn tin rằng, nhưng người bên trong có một đời sống nội tâm nghiêm túc, bên ngoài sẽ sống rất mộc mạc. Trong một thời đại xa hoa và lãng phí như hiện nay, tôi hi vọng có thể cho thế giới thấy được rằng, thứ mà con người thực sự cần thực ra rất nhỏ bé." Quả thực, không phải lúc nào hào phóng cũng là điều đúng đắn, không biết kiểm soát, lãng phí thì không chỉ hại mình mà còn hại người. Thực ra, so với những kẻ "hào phóng" vô thưởng vô phạt thì những người biết "sống ki bo" một chút mới là người thông minh.

"Ki bo" về tình cảm

Trên đời có một câu nói rằng: "Đừng bao giờ yêu người khác hơn yêu mình." Khi ta yêu một ai đó hơn cả bản thân mình, ta không chỉ khiến mình trở nên dễ tổn thương hơn, mà còn khiến đối phương cảm thấy áp lực. Đối đãi với mình, với người, áp lực nhất chính là chữ "quá".

tam-nhin-cua-nguoi-thong-minh-song-ki-bo-moi-la-dung-dan
Đừng bao giờ yêu người khác hơn yêu mình.

Một diễn viên nọ từng chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình như sau: Hai vợ chồng cô đều là diễn viên, thế nhưng sau khi kết hôn, cô lại chỉ chú tâm vào chồng mình, lơ là sự nghiệp. Chẳng hạn, khi chồng cô đi quay phim về, cô đều ở nhà đợi đón chồng, hoặc khi anh ấy đi quay phim ở thành phố khác, cô cũng ra tận sân bay đón. Sau đó, nữ diễn viên ấy nói rằng: "Dù có kết hôn sinh con rồi cũng đừng từ bỏ sự nghiệp của mình. Nếu  mọi thứ mà bạn có đều sẽ là đến từ chồng, từ con, bạn sẽ chẳng có cái gì là của mình."

Vì thế, phàm là chuyện gì trên đời cũng cần biết đủ, ít quá thì khó thành, nhiều quá lại dễ tan. Yêu một người đừng quá "hào phóng" mà cho đi tất cả, cứ 7 phần cho người, giữ lại 3 phần cho mình là được. 

"Ki bo" với thời gian

Trong quyển "Thời gian sẽ ghi nhớ" có câu nói rằng: "Điều đẹp đẽ nhất và cũng là tàn nhẫn trên thế gian này đều giống nhau, đó là không thể quay lại." Quả thực, thời gian là thứ vừa chân thật vừa tàn nhẫn, bởi một khi nó đã trôi qua, ta biết rằng sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nó.

tam-nhin-cua-nguoi-thong-minh-song-ki-bo-moi-la-dung-dan
Điều đẹp đẽ nhất và cũng là tàn nhẫn trên thế gian này đều giống nhau, đó là không thể quay lại.

Nhiều người có thường có thói xởi lởi, lại sợ làm mích lòng người khác, nên cứ vậy mà lãng phí thời gian của mình với người, còn thời giờ dành cho bản thân lại quá đỗi "keo kiệt".  Mọi chuyện trên đời đều có cái giá của nó, khi ta lãng phí thời gian cho những người và những chuyện không đáng, bạn sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp hơn. Người thông minh là người thấm thía triết lý sống này, không bao giờ lãng phí một phút một giây.

Đừng sống quá hào phóng với người khác, cũng đừng quá "ki bo" với bản thân mình, suy cho cùng đời người cũng chỉ có hạn, không nên lãng phí tùy tiện. Đừng vấn vương những người đã đi qua đời ta, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, cũng đừng lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa.

"Ki bo" với sức khỏe

Nhà văn người Áo Stefan Zweig có câu rằng: "Con người ta khi còn trẻ, luôn cho rằng tử thần và bệnh tật sẽ chỉ để ý tới người khác." Quả thực, giữa cuộc sống bộn bề, hối hả như hiện tại, ai nấy đều thức đêm thức hôm để làm việc, tăng ca, ta cũng vì thế mà bị cuốn theo họ, lơ là chính bản thân mình. Mỗi lần ta "hết mình" thâu đêm như vậy, là một lần ta phải trả giá rất đắt bằng chính sức khỏe của mình.

tam-nhin-cua-nguoi-thong-minh-song-ki-bo-moi-la-dung-dan
Con người ta khi còn trẻ, luôn cho rằng tử thần và bệnh tật sẽ chỉ để ý tới người khác.

Ta thường xem tuổi trẻ là sức sống dồi dào, mà chẳng biết rằng thứ gì cũng có giới hạn. Đừng bạc đãi chính cơ thể mình, bởi ta sẽ không bao giờ biết rằng bệnh tật sẽ bủa vây ta bất cứ lúc nào. Trên thế gian này, sức khỏe là điều tối quan trọng. Nếu không phải là việc gì quá cần thiết, không phải là việc gì "không làm ngay thì không sống được", thì đừng làm nữa mà hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe đi.

"Ki bo" với tiền bạc

Có một diễn viên từng nói rằng: "Tiền mà tôi kiếm ra đều là nhờ cái miệng của tôi, nhờ mỗi một chương trình tôi tham gia, mỗi một bộ phim tôi đóng, làm sao có thể lãng phí được?". Câu nói ấy có nghĩa rằng, nếu bạn học được cách tiết kiệm và quản lý tiền bạc, thì khi ấy bạn mới hiểu thế nào là giá trị đồng tiền, mới biết tiêu xài sao cho không lãng phí. Đừng vì tiêu xài hoang phí mà đưa cuộc đời mình vào tăm tối, hãy "ki bo" với chính mình một chút, biết rằng sống đủ mới là tốt.

tam-nhin-cua-nguoi-thong-minh-song-ki-bo-moi-la-dung-dan
Đừng vì tiêu xài hoang phí mà đưa cuộc đời mình vào tăm tối, hãy "ki bo" với chính mình một chút, biết rằng sống đủ mới là tốt.

Học cách phân biệt giữa việc "muốn" và "cần", như thế ta mới tránh được việc tiêu dùng quá độ. Người trẻ hiện đại, họ sống "keo kiệt" hơn bất kì ai, hiểu được rằng kiếm tiền không phải chuyện "bỡn", phải trân trọng những đồng tiền mình kiếm được, vì đó chính là mồ hôi, nước mắt của bản thân.

"Ki bo" với cuộc sống

Trong "Tiêu Dao du" có câu rằng: "Tiêu liêu sào vu thâm lâm; bất quá nhất chi; yến thử ẩm hà, bất quá mãn phúc." Câu nói này có nghĩa rằng, chim hồng tước đẻ trong rừng, chỉ cần một nhành cây cũng thành tổ; chuột chũi uống nước sông, uống sao cho vừa bụng thì thôi". Động vật còn vậy, cớ sao con người không làm được, cứ mãi theo đuổi những thứ sa hoa, sang trọng?

tam-nhin-cua-nguoi-thong-minh-song-ki-bo-moi-la-dung-dan
Sống ở đời chỉ cần đủ là được, những thứ đắt đỏ, hào nhoáng kia suy cho cùng đâu thể cùng ta đem xuống cõi âm ti?

Thực ra, sống ở đời chỉ cần đủ là được, những thứ đắt đỏ, hào nhoáng kia suy cho cùng đâu thể cùng ta đem xuống cõi âm ti? Nhà tự nhiên học Henry David Thoreau nói rằng: "Một người càng buông bỏ nhiều, càng giàu có." Dục vọng càng nhiều, tâm càng thêm động, làm sao mà có những tháng ngày thanh tĩnh, an yên? Cưỡng cầu ít thôi, đơn giản nhiều hơn, "ki bo" một chút với chính mình, ta sẽ thấy đời sống trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chúng ta đã từng nghe đến khái niệm Hygge của người Đan Mạch, Lagom của người Thụy Điển, Ikiga của người Nhật thế nhưng chắc chắn có một cụm từ mà ít người được nghe tới đó là Niksen - Phong cách sống không - làm - gì của người Hà Lan.

Khái niệm Niksen – Phong cách sống thú vị của người Hà Lan
0 Bình luận

Triết lý sống vô vi không phải là không làm gì, mà là làm nhưng để tâm thái an yên, thư thái và tĩnh lặng.

Triết lý sống vô vi và tâm thái làm như không làm, thuận theo tự nhiên
0 Bình luận

Sự tham lam vô độ giống như cốc trà pha muối, vị đậm đà nhưng càng uống càng khát, mà càng khát lại càng muốn uống nhiều hơn nữa.

Lòng tham vô độ giống như cốc trà pha muối, vị đậm đà nhưng càng uống càng khát
0 Bình luận

Tin liên quan

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời, văn đàn Việt Nam "lòng buồn không tả nổi". Ông sống một đời nghèo nhưng văn chương huy hoàng.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã 'náo động' cõi văn chương thế nào?
0 Bình luận

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở cách hành xử của chúng ta. Với phụ nữ, cần học cách tự bảo vệ mình, đừng "màu hồng hóa" tình yêu.

Từ vụ thiếu nữ 19 tuổi bị người yêu cũ sát hại: Phụ nữ đừng 'màu hồng hóa' tình yêu, cần học cách tự học bảo vệ mình
0 Bình luận

Kết thúc chương trình Sao nhập ngũ, Kỳ Duyên cho biết đây chính là nơi để cô có thể trải nghiệm và thử thách với bản thân. Bản thân chưa từng nghĩ sẽ dành chiến thắng với số điểm cao nhất.

Kỳ Duyên: 'Sao nhập ngũ là kỷ niệm tôi không thể quên'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất