Ta không thể mãi nằm trên đống tro tàn của cuộc đời ai đó

"Ta không thể mãi nằm trên đống tro tàn của cuộc đời ai đó" là câu nói của Mattie J.T.Stepanek, "hoàng tử nhỏ" của giới văn thơ nước Mỹ, là một lời động viên mọi người hãy luôn tiến về phía trước.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 28/01
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Ta không thể mãi nằm trên đống tro tàn của cuộc đời ai đó" là câu nói của Mattie J.T.Stepanek, người được coi là "thần đồng nhỏ" trong giới văn thơ nước Mỹ với những vần thơ trong trẻo và nồng nàn. Trong một lần trò chuyện với mẹ của mình là bà Jeni Stepanek về cuộc sống sau này, rằng nếu một trong hai mẹ con ra đi trước, Mattie đã nói: "You can't lie down in the ashes of another person's life.

ta-khong-the-mai-nam-tren-dong-tro-tan-cua-cuoc-doi-ai-do
"Ta không thể mãi nằm trên đống tro tàn của cuộc đời ai đó" là câu nói của thần đồng thơ Mattie J.T.Stepanek của giới văn thơ nước Mỹ.

Mattie mắc một căn bệnh hiếm tên là "rối loạn chức năng dinh dưỡng cơ" (hay còn gọi là bệnh ty thể - dysautonomic mitochondrial myopathy) di truyền từ mẹ, và căn bệnh này khiến các ty thể trong tế bào bị mất chức năng, khiến các cơ quan không đủ năng lượng để hoạt động, dẫn tới việc suy giảm, mất chức năng... Căn bệnh này hiện vẫn đang là một bài toán khó cho nền y học tiên tiến, nó cũng đã cướp đi sinh mạng của hai anh trai và một chị gái của cậu trước đó...

"Tro tàn" có thể là hình ảnh ẩn dụ của cái chết, ám chỉ sự ra đi, kết thúc của một đời người. Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, ai cũng phải trải qua điều đó trong kiếp người. Chúng ta sinh ra chỉ là để nhận cái chết, đó là sự thật trần trụi không thể tránh khỏi của kiếp người. Khi chỉ mới mở mắt chào đời, lúc ấy "bánh xe thời gian" của con người đã bắt đầu đếm ngược cho đến ngày kết thúc. Dù là bậc vua chúa, dù là phận người thường,... ai ai cũng phải chấp nhận cái chết.

ta-khong-the-mai-nam-tren-dong-tro-tan-cua-cuoc-doi-ai-do
Dù là bậc vua chúa, dù là phận người thường,... ai ai cũng phải chấp nhận cái chết.

Hơn ai hết, Mattie là người hiểu rõ ranh giới mong manh của sự sống và chết khi mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Dù vậy, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của mình, Mattie vẫn luôn giữ một tâm thế lạc quan, yêu đời. Từ khi mới lên 3 tuổi, cậu đã làm thơ, viết truyện ngắn,... Lớn hơn một chút, sau khi tập thơ được xuất bản và cậu trở nên nổi tiếng, Mattie tham gia các chương trình phỏng vấn, trò chuyện với nữ hoàng truyền hình Oprah,... Cậu cũng hoạt động như là một người ủng hộ hòa bình, một diễn giả truyền cảm hứng...

"Ta không thể mãi nằm trên đống tro tàn của cuộc đời ai đó" hàm ý rằng người đã chết rồi thì không nên vấn vương mãi nữa, mà hãy bước đi và hướng tới tương lai. Việc một người thân yêu mất đi quả thực là mất mát to lớn, là nỗi đau thống khổ không gì có thể miêu tả được. Thế nhưng, những gì đã xảy ra rồi thì không thể quay lại được nữa, và chúng ta, những người hãy còn đang sống, còn tồn tại, đừng quá chìm sâu trong quá khứ, mà hãy chấp nhận nó, và bước về phía trước.

ta-khong-the-mai-nam-tren-dong-tro-tan-cua-cuoc-doi-ai-do
|Chúng ta, những người hãy còn đang sống, còn tồn tại, đừng quá chìm sâu trong quá khứ, mà hãy chấp nhận nó, và bước về phía trước.

Mattie còn nói rằng, sau một thời gian, khi mà sự ra đi ấy đã nguôi ngoai dần, lẽ tất yếu là mọi người sẽ vui cười, chơi đùa và tiếp tục vui sống. "Người chết thì cũng đã chết, còn người sống thì vẫn phải sống", cũng vì thế mà ta không nên mãi vấn vương người đã khuất, sống mãi trong kỷ niệm xưa cũ, mà vững vàng tiến tới, lạc quan và yêu đời. Hãy làm tất cả những gì ta muốn và có thể làm, trước khi bánh xe thời gian của ta dừng lại. Nếu ta sống hết mình, thì ngay cả khi cái chết có ập tới đột ngột, ta cũng sẽ không cảm thấy hối hận, tiếc nuối.

Dù cậu mất khi chưa tròn 14 tuổi, Mattie đã sống một cuộc đời trọn vẹn từng phút giây mà cậu có thể. Cậu hiểu rằng, dù cuộc đời có chèn ép, làm tổn thương và đe dọa cậu đến mức nào, cậu vẫn sẽ "sống trọn vẹn với đời". Mattie J.T.Stepanek không lớn lên như một bông hoa dại, mà cậu vươn mình tựa một thân cây có gốc rễ vững vàng bám thật sâu, thật chặt dưới lòng đất. 

Mattie J.T.Stepanek là "thần đồng nhỏ" của giới văn thơ nước Mỹ, hay theo như những gì cậu muốn được nhớ tới, là "một nhà thơ, một sứ giả hòa bình, và một triết gia biết vui chơi." Mattie sinh ngày 17/7/1990, cung Cự Giải, mất ngày 22/6/2004. Trước khi qua đời, Mattie đã xuất bản 7 tập thơ và bài luận về hòa bình, xếp hạng 117 trong danh sách các nhà thơ nổi tiếng, là "sứ giả yêu thương" truyền cảm hứng tới hàng triệu trái tim khác.

ta-khong-the-mai-nam-tren-dong-tro-tan-cua-cuoc-doi-ai-do
Mattie J.T. Stepanek bên tập thơ của mình.

Cuộc đời của Mattie J.T.Stepanek là một khúc thơ buồn nhưng đẹp đến ám ảnh, một câu chuyện mà người ta đã biết trước là cái kết buồn nhưng vẫn vô cùng lộng lẫy. Mattie mắc một căn bệnh gọi là "rối loạn chức năng dinh dưỡng cơ", khiến các cơ quan trên cơ thể không hoạt động bình thường, và chúng cứ ngày một yếu đi khi cậu lớn dần.

ta-khong-the-mai-nam-tren-dong-tro-tan-cua-cuoc-doi-ai-do
Mattie cùng mẹ, bà Jeni Stepanek.

Năm 2001, khi Mattie bất ngờ bị xuất huyết nặng, mẹ của cậu, bà Jeni đã khẩn cầu một NXB nhỏ tại bang Virgina, Mỹ in những bài thơ của Mattie thành một tập sách như món quà tiễn biệt. Ban đầu, số lượng in sách chỉ vỏn vẹn 200 cuốn, và thật bất ngờ, chúng đã được bán sạch trong vòng 5 phút của buổi giới thiệu sách tại bệnh viện. Thơ của Mattie rất đa dạng về cả số lượng và chủ đề, thật khó có thể tưởng tượng một cậu bé còn rất nhỏ tuổi mà lại có những hình tượng thơ sâu sắc và mang đậm văn hóa Mỹ đến thế.

Ngay lập tức, NXB cho in thêm 3000 cuốn khác, và in thêm tập thơ thứ hai của Mattie có tên là "Cuộc lữ hành qua tâm khúc". Chẳng mấy chốc, Mattie J.T. Stepanek đã được công nhận là "thần đồng thơ", cậu nổi tiếng toàn nước Mỹ và tại nhiều quốc gia khác. Số lượng sách thơ của cậu đã vượt 500.000 bản in, đứng đầu BXH sách Best-seller của New York Time 2 tuần liên tiếp...

ta-khong-the-mai-nam-tren-dong-tro-tan-cua-cuoc-doi-ai-do
Mattie J.T. Stepanek tham dự chương trình của Oprah Winfrey.

Tại Việt Nam, thông qua nhà thơ Hữu Việt đã xuất bản 1 tập thơ của Mattie có tên là "Khúc hát trái tim" (NXB Kim Đồng, 2006). Khi Mattie qua đời, nhà thơ Hữu Việt đã viết bài về cậu, đính kèm chùm thơ của cậu trên báo Tiền Phong. Những vần thơ sâu sắc của thần đồng trẻ tuổi đã thu hút sự chú ý của NXB Kim Đồng, và sau đó "Khúc hát trái tim" chính thức được xuất bản, ngay lập tức gây được những dấu ấn đặc biệt. Trong tập thơ gốc của Mattie có tới 300 bài, nhưng nhà thơ Hữu Việt chỉ chọn dịch 40 bài tiêu biểu nhất cho phong cách của thơ của cậu.

Qua những vần thơ ngọt ngào, sâu lắng và lay động lòng người, ta có thể thấy Mattie J.T. Stepanek có một tâm hồn lạc quan, yêu đời và sở hữu tài năng thiên bẩm. Tuy mắc bệnh hiểm nghèo, Mattie không hề sống như một người bệnh mà sống như một nhà thơ lớn với trí tuệ tuyệt vời, những tứ thơ mới mẻ khiến người lớn cũng phải chìm sâu suy nghĩ về nhân sinh, cuộc đời. Cho đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời, Mattie vẫn giữ vững tâm thế lạc quan ấy. 

Hãy hướng về phía Mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Từ xưa đến nay, "bình tâm tĩnh khí" luôn được các đạo hay trường phái đề cao, xem đó là cảnh giới cao thượng của tinh thần.

Muốn thành việc lớn hãy học cách 'bình tâm tĩnh khí'
0 Bình luận

Đời người có sinh lão bệnh tử, có vạn sự biến chuyển, tựa như leo núi trùng trùng điệp điệp, tưởng nhìn giống nhau mà mỗi ngọn lại có điểm riêng, muôn hình vạn trạng.

Đời người biến chuyển phải chăng tựa leo núi?
0 Bình luận

Có người nói, người biết cách buông bỏ những ham muốn, muộn phiền, ấy là người hạnh phúc nhất. Tất thảy khổ đau trong đời không phải là do người khác mang đến mà là do bạn tự tạo ra cho chính mình. Biết cách buông bỏ sẽ giúp cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn.

Học cách sống buông bỏ cho cuộc đời an yên
0 Bình luận

Tin liên quan

Trước khi bước lên bàn mổ, sản phụ Tiên dặn chồng hãy cố gắng cứu lấy con trai vì chị biết "số mình đã tận", sự sống này nhất định phải dành cho con trai.

Cảm động tình mẫu tử thiêng liêng của sản phụ Hà Tĩnh: Nhận cái chết nhường sự sống lại con trai
0 Bình luận

4 năm ròng rã, ông Chín Xuân đã đưa 382 thai nhi yểu mệnh về chôn cất tử tế trong nghĩa trang gần 2000m2 ở Sóc Trăng.

Người đàn ông U70 miệt mài cứu rỗi linh hồn gần 400 thai nhi bị bỏ rơi
0 Bình luận

Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, "nữ chiến binh" truyền cảm hứng trên MXH đã qua đời.

Vĩnh biệt 'nữ chiến binh' Đặng Thị Minh Anh: 'Em sẽ không đau nữa...'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Thăm nhà bạn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thăm nhà bạn ở tuổi ở cái tuổi lục thập hoa giáp thế này mới thấy thấm thía cái bình yên, hạnh phúc thực sự ở đời. Tưởng là dễ những khó vô cùng...

Hải An
Hải An 12 giờ trước
3 món đồ nên cân nhắc kỹ trước khi đặt trong nhà để tránh ảnh hưởng tới vận khí

Phong thủy không cấm nhưng trước khi đặt 3 món đồ này trong nhà bạn nên nghĩ kỹ để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí phá vỡ sự hài hòa của không gian sống.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của người mẹ sau 32 năm bán hết tài sản để tìm con mất tích

Chứng kiến cuộc đoàn tụ của mẹ con bà Lý Tĩnh Chi ai cũng xúc động rơi nước mắt. Sau 32 năm ròng rã tìm con mất tích, cuối cùng người mẹ ấy cũng nhận lại được quả ngọt.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Con gà mái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Câu chuyện về con gà mái đã dạy chúng ta một điều rằng, những giọt nước mắt rơi trong đám tang không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Lấy chồng muộn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mặc cho mọi người ngọt nhạt rằng chị lớn tuổi rồi lấy chồng cũng chẳng ích gì, nếu muốn thì kiếm đứa con là đủ, nhưng chị vẫn quyết tâm lấy chồng vì muốn tìm nơi nương tựa cuối đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Phép màu có giá bao nhiêu? – Câu chuyện nhân văn cảm động

Thì ra, phép màu kỳ diệu ấy có giá một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Món quà bất ngờ của mẹ tôi - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ tôi an nhàn hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần. Mẹ lạc quan, yêu đời và luôn là người truyền năng lượng tích cực cho con cháu.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người xưa dặn: Bếp không có 3 thứ này gia đình giàu có, hút tài hút lộc

Trong phong thủy, bếp được xem là nơi “tụ tài, hút lộc”. Để vun đắp cho sự thịnh vượng của gia đình, gia chủ cần đặc biệt lưu ý tránh 3 điều tốt kỵ mà người xưa dặn dò.

Hải An
Hải An 13/05
Trông mong gì ở con trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng, vậy mà tôi chỉ mới vừa bị bệnh con trai liền đùn đẩy trách nhiệm cho em gái… tôi nghe mà chua xót vô cùng.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Người giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người ta gọi chị là “chị Oanh giúp việc”, nhưng cái tên giản dị ấy chưa bao giờ nói hết được về con người chị.

Thanh Tú
Thanh Tú 11/05
Chữ hiếu ngày nay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tiền cho vay được có thể sẽ giúp ai đó khấm khá lên, nhưng cũng có thể gây nên một thảm cảnh gia đình, nhất là trong thời buổi “chữ hiếu ngày nay” đang lắm điều cần bàn.

Hải An
Hải An 09/05
Lời khuyên của con rể - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được...

Người xưa dặn: Có 7 kiểu đàn bà phá nát phúc đức nhà chồng, dù đẹp như tiên cũng tránh lấy 

Theo quan niệm của người xưa thì những kiểu phụ nữ này sẽ tạo nghiệp, ảnh hưởng tới phúc đức gia đạo nhà chồng nên tránh.

Con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Tôi từng khuyên bạn thân bỏ chồng khi cô ấy phát hiện chồng có con riêng bên ngoài, nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy tôi lại lưỡng lự không quyết định được.

Hải An
Hải An 06/05
Người xưa cảnh báo: Mang 3 thứ này vào nhà tài lộc tiêu tan

Có những vật tưởng như vô tri nhưng nếu mang vào nhà sẽ khiến tài lộc tiêu tan, gia đạo lục đục. Dưới đây là 3 thứ tuyệt đối tránh mang vào nhà.

Bố tôi và những chiếc răng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn nụ cười của bố tôi hạnh phúc vô ngần. Đôi khi báo hiếu không cần đến những điều to tát. Chỉ cần cha mình nhai ngon một bữa cơm, cười rạng rỡ không ngại ngùng, là đủ thấy lòng ấm.

Hải An
Hải An 05/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất