Sống ở đời tuyệt đối không được mang nợ người khác 3 thứ này

Nếu ta muốn có một cuộc sống thanh bình, thư thái, an yên thì tuyệt đối không được mang nợ người khác 3 thứ này.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sống trên đời quả thực chẳng ai muốn mắc nợ ai điều gì, vừa là trách nhiệm, vừa là gánh nặng cho cả ta lẫn người. Phật dạy rằng, nếu ta muốn có một cuộc sống thanh bình, an yên thì tuyệt đối không được mang nợ người khác 3 thứ này.

song-o-doi-khong-duoc-mang-no-nguoi-khac-3-thu-nay
Phật dạy rằng, nếu ta muốn có một cuộc sống thanh bình, an yên thì tuyệt đối không được mang nợ người khác 3 thứ này.

Món nợ tiền bạc

Nói cho cùng thì tiền bạc vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm, chỉ có những ai đã "tu thành chính quả", không còn bận tâm đến tiền bạc thì mới có thể giữ tâm an lành. Dù là người thân thích đến mấy, nếu chẳng may có hiểu lầm về chuyện tiền bạc, ảnh hưởng lớn đến lợi ích của nhau thì tình cảm vẫn sẽ rạn nứt như thường.

song-o-doi-khong-duoc-mang-no-nguoi-khac-3-thu-nay
Càng là anh em ruột thịt, máu mủ thì chuyện tiền bạc, vay mượn càng phải phân minh, sòng phẳng, đừng sợ làm mích lòng nhau.

Càng là anh em ruột thịt, máu mủ thì chuyện tiền bạc, vay mượn càng phải phân minh, sòng phẳng, đừng sợ làm mích lòng nhau. Quả thực, có những khi không thể rõ ràng về tài chính, nhưng cần làm rõ việc cho - xin, nếu là tự nguyện cho thì không cần trả, còn đã vay thì nhất định phải trả, như vậy mới giữ được tình cảm bền lâu. Không có sẵn nhiều tiền thì trả từng chút một, chứ đừng lươn lẹo, dối trá rồi ỉm đi khoản nợ. Đừng vì những đồng bạc vô tri, vô giác mà đánh mất mối quan hệ đáng quý, thứ tình cảm sâu sắc của một đời. 

Món nợ ân tình

Đã là bạn bè thân thiết với nhau, tốt hơn hết không nên vướng món nợ ân tình, nợ thì dễ trả thì khó. Đừng dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, đừng nghĩ việc họ giúp mình là điều hiển nhiên, càng đừng coi đó là nghĩa vụ hay bổn phận của họ. Nếu người đã giúp ta một thì ta phải trả một, nếu không muốn nói là gấp đôi hoặc nhiều hơn nữa.

song-o-doi-khong-duoc-mang-no-nguoi-khac-3-thu-nay
Trên đời có những món nợ ân tình ta dành cả đời tâm huyết cũng chưa chắc có thể báo đáp. Đó chính là công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Nếu ta có giúp đỡ người khác thì cũng không nên trông chờ, hy vọng họ sẽ trả ơn chúng ta. Thực ra, món nợ ân tình này có trả hay không là tùy lương tâm của mỗi người, người thiện lương thì có vay có trả, kẻ tâm cơ thì có vay cũng quên đi. Hãy nhớ rằng ta sống một đời lương thiện thì trời xanh sẽ không phụ, tích đức khi trẻ thì về già sẽ an yên. Hãy giúp người, giúp đời với tâm thế bình thản, thanh tịnh.

Dù vậy, trên đời có những món nợ ân tình ta dành cả đời tâm huyết cũng chưa chắc có thể báo đáp. Đó chính là công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, là những người đã chăm lo, nuôi dưỡng ta nên người. Bất hiếu chính là tội lớn nhất của đời người, vì thế hãy biết hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.

Món nợ trách nghiệm

Đã sống trên đời thì phải nhớ công cha mẹ sinh thành, ông bà nuôi nấng, phải có trách nhiệm hiếu kính, chăm lo. Không được rũ bỏ trách nhiệm này, phận làm con mà bỏ rơi, ngó lơ cha mẹ, ông bà phải tội bất hiếu, nghiệp ác tích tụ, khó mà sống yên ổn, thanh bình.

song-o-doi-khong-duoc-mang-no-nguoi-khac-3-thu-nay
Nếu ta là bậc phụ huynh, làm cha làm mẹ trẻ con thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm lo, dạy con hướng thiện, tu tâm tích đức.

Còn nếu ta là bậc phụ huynh, làm cha làm mẹ trẻ con thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm lo, dạy con hướng thiện, tu tâm tích đức. Hãy cố gắng hết mình để con có thể trưởng thành trong môi trường tốt, được dạy dỗ nên người, đừng nghĩ nuôi con như một cách đầu tư, có người phụng dưỡng tuổi già.

Nếu là vợ là chồng, ta phải có trách nhiệm sống thủy chung, một lòng son sắt, tôn trọng ý kiến người kia. Người xưa có câu "phải tu ngàn năm mới có duyên vợ chồng", cho nên hãy dành cho nửa kia của mình một tình yêu chân thành, sâu sắc và tấm lòng khoan dung, tha thứ.

Nếu là anh chị em ruột thịt trong nhà, hãy nhớ rằng "anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần". Hãy sống có trách nhiệm, biết yêu thương, đùm bọc, che chở và giúp đỡ người thân của mình.

Sống ở đời có 3 điều không thể so, 3 lời không thể nói, 3 thứ không thể quên

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Triết lý sống tối giản Danshari của người Nhật Bản đang được nhiều nước khác trên thế giới hưởng ứng và thực hiện.

Học cách buông bỏ để lòng thanh thản từ triết lý sống tối giản Danshari của người Nhật 
0 Bình luận

Mỗi lần trải qua những đau khổ đến tan nát cõi lòng cuối cùng cũng sẽ có người đến bên bạn, dùng tình yêu thương mà vá lại từng mảnh vỡ, khiến nó lành lại như lúc ban đầu...

Tất cả những đau khổ mà bạn đã trải qua sẽ được đền bù bằng cách khác
0 Bình luận

Sống trên đời đừng vì sự khen chê của người khác mà động tâm, đánh mất kiên định của mình, hãy nhớ rằng chỉ khi không để ý tới tiếng vỗ tay mới xứng đáng nhận sự khen ngợi.

Chỉ khi không để ý tới tiếng vỗ tay mới xứng đáng nhận sự khen ngợi
0 Bình luận

Tin liên quan

Từng bị các Shark Việt từ chối gọi vốn, bị chê "ngáo giá", startup Khánh Trình đã chứng minh điều gì cũng có thể thành hiện thực nếu ta tâm huyết và quyết tâm.

Chân dung starup Khánh Trình - người từng bị Shark Việt từ chối gọi vốn 5 triệu USD
0 Bình luận

Vốn là "tay chơi" hàng hiệu khét tiếng showbiz Việt, việc Ngọc Trinh quyết định thanh lý hàng hiệu tiền tỷ quả thực là điều có một không hai.

Ngọc Trinh lần đầu tiên thanh lý hàng hiệu tiền tỷ, cư dân mạng tranh nhau vào 'chốt đơn'
0 Bình luận

Dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào, nếu biết suy nghĩ thì ta có thể làm được điều không tưởng, giống như cách Michael Jordan đã bán chiếc áo cũ mèm với giá ngàn đô.

Bài học đắt giá từ chuyện bán chiếc áo cũ mèm với giá ngàn đô của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất