Sống ở đời có 3 điều không thể so, 3 lời không thể nói, 3 thứ không thể quên

Hãy nhớ kĩ rằng, sống ở đời có 3 điều không thể so, 3 lời không thể nói, 3 thứ không thể quên, nhớ được như vậy thì có gặp biến cố gì cũng thấy tâm thanh tịnh, thư thái.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 06/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Con người sống trên đời dù ở độ tuổi nào cũng mong muốn bản thân mình được tôn trọng, công nhận và giàu có. Thực ra, giàu sang phú quý không đáng giá bằng cái thư thái, an nhàn tuổi già, khi mà ta đã gần đất xa trời và nhận ra rằng chẳng thể đem theo mình thứ gì xuống âm ty. Vì vậy, mọi người nên nhớ kỹ rằng ở đời có 3 điều không thể so, 3 lời không thể nói, 3 thứ không thể quên.

3 điều không thể so

Không so tiền bạc

Khi còn trẻ, ta thường quan niệm rằng "có tiền mua tiên cũng được", chỉ cần có tiền là có tất cả. Nhưng thực ra, đến tuổi trung niên thì ta sẽ nhận ra rằng tiền bạc chẳng mua được sức khỏe, cũng chẳng mua được tình thương, càng không mua được hạnh phúc. 

3-dieu-khong-the-so-3-loi-khong-the-noi-3-thu-khong-the-quen
"Cầu vừa đủ xài", mình có sao sống vậy, thấy đủ là được, đừng so bì với ai.

Tiền bạc là vật ngoài thân, dù nó là thứ cần thiết để sinh tồn nhưng không phải là điều tiên quyết trong cuộc sống. "Cầu vừa đủ xài", mình có sao sống vậy, thấy đủ là được, đừng so bì với ai. Tiền bạc nhiều có ích gì nếu nhà tan cửa nát, mình và gia đình cứ an yên, hạnh phúc với tiền tài vừa đủ là được.

Không so con cháu

"Con cháu có phúc của con cháu", cuộc đời của ai hãy để họ tự quyết định. Không phải việc gì cứ hơn người mới là hạnh phúc, mỗi người lại có khả năng riêng, có biệt tài riêng, chẳng ai giống ai mà đem ra so sánh.

Đừng đem định nghĩa thành công của cá nhân mình ra mà áp đặt lên con, lên cháu. Hãy để người ta sống cuộc đời của riêng họ, như vậy mới là cách ủng hộ, động viên con cháu tốt nhất. Đừng vì thấy con cháu bạn bè, người quen có công việc lương cao hơn, thăng tiến hơn mà ganh tị, rồi so sánh, than thở, thực ra chỉ cần vừa đủ tiền bạc, sức khỏe an khang là tốt rồi.

Không so chuyện hôn nhân

Ở đời có câu: "Đôi giày có vừa chân bạn không, chỉ có mình bạn mới biết rõ nhất". Hôn nhân tốt xấu đúng sai gì cũng đều dựa trên cảm nhận của người trong cuộc mà hợp hay tan, người ngoài bình luận, so đo phỏng có ích gì?

3-dieu-khong-the-so-3-loi-khong-the-noi-3-thu-khong-the-quen
Đôi giày có vừa chân bạn không, chỉ có mình bạn mới biết rõ nhất.

Trong hôn nhân, việc so sánh người này với người kia là kiêng kị nhất, có làm cũng chỉ tự mua dây buộc mình, tự làm mình đau khổ phiền não hơn mà thôi. "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", ai biết được mối tình trông đẹp đẽ bề ngoài kia lại nứt vỡ, tổn thương bên trong thế nào?

3 lời không thể nói

Không buôn chuyện

Người xưa thường nói: "Nhàn cư vi bất thiện", vì rảnh rỗi mà người ta mới hay thích buôn chuyện, "chém gió". Có buôn chuyện thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại những việc đó, hết kể chuyện mình lại đến nói chuyện người, rồi bàn luận, châm biếm người khác sau lưng họ.

3-dieu-khong-the-so-3-loi-khong-the-noi-3-thu-khong-the-quen
Nếu ta có thời gian rảnh rỗi để đánh giá, bàn luận về đúng sai của người khác, chi bằng lấy thời gian đó mà tự trau dồi, tu tâm dưỡng tính cho mình còn hơn.

Chẳng ai là con người hoàn hảo cả, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nếu ta có thời gian rảnh rỗi để đánh giá, bàn luận về đúng sai của người khác, chi bằng lấy thời gian đó mà tự trau dồi, tu tâm dưỡng tính cho mình còn hơn.

Không nói xấu

"Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", một lời đã nói ra thì không có cách nào rút lại được, vì thế con người ta phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Làm người phải hiểu rằng ta cần tôn trọng người khác, không phơi bày khuyết điểm của họ cho kẻ lạ, cũng không vì quen mà bóc mẽ họ, cũng không vì ganh ghét mà nói xấu người khác. Làm những điều đó, đến khi ta bị chỉ trích, coi thường thì đừng than thân trách phận gì, vì tất cả là từ mình mà ra.

Cả đời người, dùng 2 năm đầu đời để học cách nói, còn dùng cả đời còn lại để học cách im lặng. Càng trưởng thành càng nên biết kiểm soát cái miệng của mình, nói chuyện có chừng mực, suy nghĩ, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Không nói lời oán hận

Đừng vì gặp chuyện không may, xui xẻo mà oán trách thế giới này không có công lý, chẳng có công bằng. Oán trách cũng đâu có thay đổi được gì, chỉ là ta tự xoa dịu nỗi đau bản thân mình để rồi quên đi cái vấn đề trước mắt, là cách để né tránh mà thôi.

Thay vì phàn nàn, hãy suy nghĩ xem nguyên nhân mọi việc là do đâu, rồi từ đó thay đổi chính mình. Biến những lời than vãn, oán hận của mình thành hành động, nỗ lực phát triển bản thân để đương đầu với sóng gió, ấy mới là suy nghĩ tỉnh táo.

3 thứ không thể quên

Không quên mục đích ban đầu

Quả thực thế gian này có quá nhiều điều cám dỗ, khiến không biết bao nhiêu người quên đi mục đích ban đầu mà đánh mất chính mình. Dù rằng con người ta kiểu gì cũng sẽ đổi thay, bởi đó là quy luật vô thường của cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà đánh mất bản ngã của chính mình.

Khi ta lớn lên, ta sẽ nhận ra mình khác xưa rất nhiều, niềm vui không còn giản đơn như ngày trước, thứ ham muốn cũng vì thế mà phức tạp hơn nhiều. Ăn lại món quà vặt ngày xưa cũng không còn thấy ngon miệng, mua được món đồ chơi ao ước tuổi thơ cũng chẳng thấy vui vẻ gì. 

3-dieu-khong-the-so-3-loi-khong-the-noi-3-thu-khong-the-quen
Dù rằng con người ta kiểu gì cũng sẽ đổi thay, bởi đó là quy luật vô thường của cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà đánh mất bản ngã của chính mình.

Trưởng thành là chấp nhận thay đổi, nhưng không phải là quên đi mục đích ban đầu của mình. Đừng để mình bị những cám dỗ, ham muốn lôi kéo mà mất đi sự tỉnh táo, đánh mất chính mình. Đi một đoạn đường, hãy thử quay đầu nhìn lại, nhớ xem ngày xưa vì sao mình lại bắt đầu chạy trên con đường ấy, đã cố chạy hết sức ra sao để đuổi kịp những người đi trước, khi ấy mới nhớ lại chân lý của cuộc đời.

Không quên gia đình

Lá rụng về cội, gia đình là chốn dung thân quý giá nhất. Phận làm con, làm cháu nhất định phải nhớ tới chữ hiếu, dù có đi đâu cũng nhớ về gia đình mà quay lại.

Cha mẹ về già có thể lãng tai, mắt mờ, phải nương cậy vào ta, nhờ ta giúp từng việc nhỏ nhặt. Hãy nhớ rằng họ đã bao dung với ta khi còn nhỏ bé đến mức nào mà đối đáp lại với họ ít nhất là với tình thương như thế. Đạo làm người phải biết hiếu thảo với mẹ cha, chẳng cần phải cho họ vinh hoa phú quý, chỉ cần ta có lòng bầu bạn với họ, yêu thương họ vô bờ bến ngay cả khi đã già, như vậy đã thành một người con hiếu thảo rồi.

Không quên người giúp đỡ mình

"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", người đã đối tốt mình, đã giúp đỡ mình thì nhất định không được quên ơn. Người đã từng ra tay giúp đỡ, từng là chỗ dựa cho ta khi ta gặp khó khăn, thì dù đó chỉ là việc nhỏ đi chăng nữa thì cũng luôn nhớ lấy. 

Họ giúp ta vì tình cảm, vì sự chân thành và niềm yêu mến, chứ chẳng ai có trách nhiệm phải giúp đỡ ta cả. Kẻ vô ơn còn đáng sợ hơn loài lang sói, đã mang ơn ai một lần thì nhất định phải biết đường báo đáp, trả ân.

Làm sao để tìm thấy người yêu ta thực lòng?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sống trên đời ai mà chẳng muốn có một cuộc sống an nhiên, yên ả, không gặp sóng gió. Hãy học cách tích đức từ khi còn trẻ, như vậy ắt cuối đời sẽ sống những ngày thanh bình, thư thái.

Học cách tích đức từ khi còn trẻ để cuối đời yên ả an nhiên
0 Bình luận

Khi gặp chuyện nguy cấp, đại sự mà vẫn giữ được tâm không hoảng, bình tĩnh suy xét mọi việc thì đó cũng là một loại cảnh giới.

Gặp đại sự tâm không hoảng cũng là một loại cảnh giới
0 Bình luận

Một người phụ nữ được coi như là nền móng vững chắc của một ngôi nhà. Người phụ nữ có phúc khí sẽ mang lại hạnh phúc và yên ấm cho gia đình ấy. Người xưa thường nhìn một người phụ nữ có phúc khí với 3 đặc điểm sau đây. 

Một người phụ nữ có phúc khí thường có 3 đặc điểm sau
0 Bình luận

Tin liên quan

"Kéo cháu vào bên trong, kiểm tra người cháu không thấy thương tích nào tôi mới thở phào nhẹ nhõm..."

Người bảo vệ lần đầu kể về '8 phút sinh tử' giải cứu nữ sinh đu lan can tầng 3, trường THCS Minh Đức
0 Bình luận

Hệ thống siêu thị Big C đã bị "xóa sổ" tên thương hiệu sau 22 năm tồn tại và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Big C - 'con cưng' của đại gia Thái Lan vì sao bị 'xóa sổ' thương hiệu?
0 Bình luận

Mới đây, tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 25 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất nước Mỹ dựa trên số liệu năm 2021, với tổng số tiền từ thiện lên đến 149 tỷ USD.

Tạp chí Forbes gọi tên 5 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất nước Mỹ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất