Con người ta đều rất giàu có, chỉ là ta có nhận ra hay không 

Trong cuộc sống, ta thường hay than thân trách phận rằng mình quá nghèo khổ, chỉ có hai bàn tay trắng, không giàu có cũng chẳng có địa vị...

Chi Nguyễn
10:02 11/03/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sống trên đời, ta thường không nhận ra mình có những gì trong tay, mà chỉ hay than thân, trách phận rằng mình sao quá nghèo khổ, chỉ có hai bàn tay trắng, không giàu có cũng chẳng có địa vị, không có việc gì tốt xảy ra... Họ cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì, thậm chí còn chán nản, tuyệt vọng mà sinh ra những ý nghĩ tiêu cực. Thật ra, con người ta đều rất giàu có, chỉ là ta có nhận ra hay không.

Trên mạng có chuyện như sau, thanh niên trẻ tuổi nọ tự thấy mình là người vô tích sự, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Tuyệt vọng, anh bèn đi tới bờ sông, toan tự vẫn thì gặp một ông lão cao tuổi, chân khập khiễng tiến lại gần.

con-nguoi-ta-deu-rat-giau-co-chi-la-ta-co-nhan-ra-hay-khong 
"Cháu chỉ có hai bàn tay trắng, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì cả, chẳng thà kết thúc luôn còn hơn".

Ông lão thấy thanh niên đứng trước bờ sông thì hỏi: "Cậu trẻ tuổi như vậy, vì sao lại định phí hoài sinh mạng bản thân mình như thế?"

Thanh niên trẻ buồn rầu nói: "Cháu chỉ có hai bàn tay trắng, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì cả, chẳng thà kết thúc luôn còn hơn".

Ông lão bật cười và nói: "Vậy ta sẽ trả 10 vạn để mua một bàn tay của cậu, cậu đồng ý không?"

Người thanh niên ngẫm nghĩ một hồi và thấy đề nghị của ông lão kia thật là vô cùng phi lý, cuối cùng đáp rằng: "Không có tay, cháu làm sao mà làm được việc gì? Cháu không thể bán được!".

Ông lão lại hỏi: "Vậy ta trả cậu 50 vạn đồng, cậu bán cho ta một chân được không?"

Người thanh niên thấy vậy càng phản đối. Anh ta nghĩ rằng, không có chân làm sao đi lại được, nếu thế cuộc sống lại càng khó khăn khổ sở.

Ông lão nghe xong liền cười: "Vậy đấy, cậu trai trẻ à. Ai nói cậu chỉ có hai bàn tay trắng? Cậu có ít nhất cả trăm vạn ấy chứ!".

Chàng thanh niên trẻ tuổi nghe xong liền bừng tỉnh, từ bỏ ý định tự vẫn mà bái tạ ông lão, cảm phục trước lời dạy thâm sâu của ông.

Người xưa có câu: "Thân người khó được", vì thế, thân người là quý giá nhất. Chúng ta được sinh ra có thân người lành lặn, ấy là một loại tài phú. Có những người sinh ra có thân thể ốm yếu, hoặc mất một tay, mất một chân,... ấy là người ta đã thiệt thòi hơn ta nhiều rồi. "Có sức khỏe là có tất cả", một người giàu có mà ốm yếu, chỉ nằm liệt giường liệu có tiêu xài được của cải hay không? Bởi thế, có một thân thể khỏe mạnh là phải biết tận dụng, quý trọng.

con-nguoi-ta-deu-rat-giau-co-chi-la-ta-co-nhan-ra-hay-khong 
Ta không chỉ có được thân người mà còn có một gia đình ấm áp, hết lòng bên cạnh che chở cho ta, nếu vậy chẳng phải là giàu có hay sao.

Ta không chỉ có được thân người mà còn có một gia đình ấm áp, hết lòng bên cạnh che chở cho ta, nếu vậy chẳng phải là giàu có hay sao. Dù là gia đình giàu sang phú quý hay nghèo đói khổ sở, cha mẹ ta vẫn hết mực yêu thương, chăm sóc cho ta, vẫn là tổ ấm dịu êm cho ta trở về khi gục ngã. Sự ấm áp của gia đình nào phải phụ thuộc vào của cải tiền bạc, địa vị danh vọng, mà là ở sự hòa thuận, yêu thương chan hòa giữa các thành viên.

Ta không chỉ có gia đình mà còn có những người bạn thân thiết, chẳng sợ khó mà giang tay ra giúp đỡ. Khi ta buồn chán, suy sụp thì an ủi, khi ta vui vẻ, sung sướng thì san sẻ, chung vui. Có người bạn như thế không phải là ta thực sự tất giàu có hay sao?

Kỳ thực, ta thường cảm thấy cuộc sống mệt mỏi, chán chường là vì ta có quá nhiều tham vọng, ham muốn quá cao, yêu cầu quá mức, lại chẳng biết quý trọng những gì bản thân ta có. Nhân sinh vô thường, người nào hiểu mình đang có trong tay những gì, biết quý trọng hết thảy những gì bản thân đang có là người thực sự có trí tuệ. Người biết thế nào là đủ, sống thuận theo tự nhiên thì tâm trí sẽ thanh thản, cuộc đời tự do tự tại, an nhiên.

Hãy bắt đầu thực hiện từ những mục tiêu nhỏ, sau đó mới đến những mục tiêu lớn. Nếu ta chưa mua được một căn nhà lớn, ta vẫn có thể hùn tiền mua một chiếc giường ta thích. Nếu ta chưa đủ tiền mua một chiếc xe hơi, ta vẫn có thể mua trước một chiếc điện thoại. Nếu ta chưa thể đi du lịch khám phá, ta vẫn có thể lên mạng tìm hiểu và tận hưởng phong cảnh nơi đó. 

Thực ra, chỉ cần bình tâm nghĩ lại một chút, gạt bỏ hết những ham muốn, tham vọng cao vời, ta sẽ nhận ra hạnh phúc không phải vì ta có bao nhiêu tiền tài, địa vị cao sang ra sao, nhà cao cửa rộng thế nào mà là ở ta có nhận ra mình đang sở hữu những gì hay không và hưởng thụ, trân trọng nó như thế nào.

Sống ở đời có 3 điều không thể so, 3 lời không thể nói, 3 thứ không thể quên

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận