Nhận biết 3 loại người định sẵn không sở hữu phúc khí

Phúc khí ở đời người không phải tự dưng mà có, là nhờ cốt cách làm người, đối nhân xử thế, hành xử ngay thẳng, không vụ lợi mà nên.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 24/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Quỷ Cốc Tử (鬼谷子) vốn không phải là nhân vật quá xa lạ trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Không rõ họ tên thực của ông là gì, có sách ghi ông tên Vương Hủ (王诩), có nơi lại ghi ông tên Vương Thiền (王禅鬼谷). 

Ông là người có kiến thức sâu rộng, là một trong những "bách gia chư tử", được coi là ông tổ của thuật tướng số, phong thủy,... Dù Quỷ Cốc Tử chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, nhưng ông có nhiều đệ tử nổi tiếng như Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần, Lã Bất Vi, Địch Thạnh,...

3-loai-nguoi-dinh-san-khong-so-huu-phuc-khi
Quỷ Cốc Tử là người có kiến thức sâu rộng, là một trong những "bách gia chư tử", được coi là ông tổ của thuật tướng số, phong thủy,...

Quỷ Cốc Tử là một người có trí tuệ hơn người, lại biết nhìn tướng số, ông cho rằng những kẻ có sẵn 3 điểm này là những người không có phúc khí. Bởi phúc khí ở đời người không phải tự dưng mà có, là nhờ cốt cách làm người, đối nhân xử thế, hành xử ngay thẳng, không vụ lợi mà nên, là sự biến nguy thành an, hóa dữ thành lành.

Kẻ cố chấp, tự phụ

Theo Quỷ Cốc Tử, những người cố chấp, tự phủ, không nghe lời khuyên nhủ của người khác là những người không có phúc khí. Những kẻ này tự cho rằng mình luôn đúng, suy nghĩ của mình không bao giờ sai, cảm thấy mọi sự đều trong tầm kiểm soát.

3-loai-nguoi-dinh-san-khong-so-huu-phuc-khi
Những người cố chấp, tự phủ, không nghe lời khuyên nhủ của người khác là những người không có phúc khí.

Chẳng hạn như Tây Sở bá vương Hạng Vũ, vì tự phụ mà cảm thấy mình không thể bị đánh bại, dương dương tự đắc. Kết quả, ông bị Lưu Bang đánh bại, lại chính là người mà ông từng không coi ra gì.

Kẻ có tâm địa độc ác

Người có tâm độc ác là những kẻ xấu tính, có thể là chỉ nói xấu, nói sau lưng, bịa chuyện về người khác, hoặc là những kẻ thực sự dám ra tay hại người. Người có tâm lương thiện không hẳn là phải làm những chuyện đại từ đại bi, lúc nào cũng vì người mà làm việc này vì kia. 

Con người đều có những mong muốn, nhu cầu riêng, thế nhưng dù gì cũng nên giữ cái tâm thanh tịnh, trong sáng, đừng mưu đồ hại người. Quỷ Cốc Tử cho rằng, một người có tâm địa đen tối, mất đi cái tâm thiện lương sẽ sớm mất đi bạn bè, không có người giúp đỡ, cô độc, dù có tài giỏi thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị đánh bại, thua cuộc mà thôi. 

Kẻ luôn sống hà khắc, khắt khe

Người mà luôn sống hà khắc, làm gì cũng tính toán chi li, không bao giờ chịu thiệt thì khó thành được chuyện lớn. Không có trái tim bao dung, không biết từ bi hỷ xả, không chấp nhận chuyện trái ý với mình thì chỉ khiến người khác xa rời, thất vọng mà bỏ đi thôi.

Họ chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt, vì muốn có ích cho mình mà bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác, thì làm chuyện gì cũng không thể lâu dài. Tự hà khắc với chính mình chỉ tự làm khổ mình mà thôi, chẳng được ích gì.

Những người có phúc khí đều là người lương thiện, những người ấy ắt sẽ gặp may mắn trong đời, phúc lớn mệnh lớn. Những việc ta làm đều có trời xanh chứng giám, tích lũy phước báu nếu là việc thiện, tích tụ ác nghiệp nếu là việc ác. Lương thiện phải từ tâm mà nên, nếu giả vờ cũng không được, muốn diễn càng giả tạo mà thôi.

3-loai-nguoi-dinh-san-khong-so-huu-phuc-khi
Những người có phúc khí đều là người lương thiện, những người ấy ắt sẽ gặp may mắn trong đời, phúc lớn mệnh lớn.

Con người nếu có phúc khí mà làm chuyện thất đức, tâm không thiện lương thì cũng chỉ tự làm tiêu tan phúc báu của mình mà thôi. Dù ở bất cứ độ tuổi nào, cũng phải lấy cái thiện lương làm tôn chỉ sống, đừng làm gì hổ thẹn tới lương tâm. Vì thế, nếu ta chẳng may mắc một trong ba khuyết điểm này thì nhất định phải sửa đổi, thay tâm đổi tính rồi thì phúc khí cũng tự nhiên mà tới thôi.

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Con người dù là làm bất cứ công việc gì cũng phải biết giữ danh giá trong sạch, không làm liên lụy tới thanh danh người khác, đặc biệt là những người trong gia đình.

Làm người phải biết giữ danh giá trong sạch, đừng làm liên lụy tới thanh danh người khác
0 Bình luận

Ngoại tình tựa chiếc bát đậy kín, nếu cứ để nguyên thì không sao, tò mò mở ra mới biết thế nào là thất vọng thật sự.

Ngoại tình tựa chiếc bát đậy kín, tò mò mở ra mới biết thế nào là thất vọng
0 Bình luận

Nhiều người cho rằng, người hướng nội thường nhút nhát và thu mình vào thế giới của riêng họ, như thể họ đang chống lại cả thế giới. Cùng chúng tôi tìm hiểu xem người hướng nội có những ưu điểm nào nhé.

Những ưu điểm chỉ có ở người hướng nội
0 Bình luận

Tin liên quan

Câu nói "cạp đất mà ăn" của Ngọc Trinh đã được nhiều người trẻ Trung Quốc "hiện thực hóa" bằng cách livestream cảnh ăn đất trên mạng xã hội.

Người trẻ Trung Quốc tự đặt sức khỏe của bản thân vào tình huống nguy hiểm với trào lưu 'livestream ăn đất'
0 Bình luận

Giáo sư văn hóa Jesse Thistle đã phải trải qua tuổi thơ cơ cực, thời tuổi trẻ đầy tội lỗi. Anh từng chìm đắm trong ma túy, trộm cắp. 

Trở thành giáo sư đại học sau hơn một thập kỷ nghiện ngập, tù tội
0 Bình luận

Vincenzo là bộ phim truyền hình đánh dấu sự quay trở lại của Song Joong Ki sau 2 năm vắng bóng. Trong phim, anh chàng vào vai một luật sư làm việc cho mafia với vẻ ngoài đẹp trai, khí chất lạnh lùng cực soái. Bộ phim bước đầu đã đạt được rating cực kỳ khả quan.

Song Joong Ki 'mở bát' đầu năm đầy ấn tượng với vai diễn luật sư lạnh lùng trong Vincenzo
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 16 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất