Người "thành danh muộn" thường sở hữu 3 đặc điểm khiến người khác nghiêng mình ngưỡng mộ

So với người thành danh khi còn trẻ thì người thành công muộn cũng rất đáng để người đời nể phục. Người thành danh muộn thường sở hữu 3 đặc điểm dưới đây.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong cuộc sống hiện đại, ai cũng mong rằng bản thân sẽ sớm thành công, giàu có nhanh chóng. Từ đó, họ dễ nảy sinh sự nóng vội, bốc đồng.

Số người thực sự thành công rất ít. Muốn trở thành thiểu số người ưu tú, bạn nhất định phải đổ mồ hôi công sức nhiều gấp nghìn lần so với người khác. Bởi trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng.

Đời người chính là một môi trường tôi luyện bản thân. Chỉ khi trải qua thất bại và khó khăn, bạn mới trưởng thành và mạnh mẽ hơn, rồi cuối cùng tạo ra những thành tựu khiến người khác phải ngước nhìn.

Xưa nay, những người thành công ở độ tuổi trẻ tất nhiên sẽ khiến người khác ngưỡng mộ, chẳng ai không muốn thành công sớm, không hơn bạn hơn bè thì ít nhất cũng phải bằng bạn bằng bè. Thế nhưng, bạn cần phải hiểu được một điều rằng, thành danh khi còn rất trẻ chưa chắc đã là chuyện hoàn toàn tốt.

So với người thành danh khi còn trẻ, "đại khí vãn thành", ý chỉ những người thành công muộn ngược lại cũng rất đáng để bội phục. Ở họ, nhất định có những yếu tố ưu tú, chứ không phải chỉ dựa vào vận may để bước lên đỉnh cao sự nghiệp.

Có không ít người thành công ngay cả khi đã ở độ tuổi trung niên, độ tuổi mà nhiều người nghĩ "mình sẽ chẳng còn cơ hội làm gì nữa".

Stan Lee cho ra đời cuốn truyện tranh đình đám đầu tiên "The Fantastic Four" ngay trước sinh nhật lần thứ 39 của ông vào năm 1961. Trong vài năm tiếp theo, ông tiếp tục tạo ra Marvel Universe, một vũ trụ huyền thoại với các nhân vật như Spider-Man và X-Men, Iron Man, the Hulk, vốn đã trở thành biểu tượng văn hóa của Mỹ.

Henry Ford 45 tuổi khi tạo ra chiếc xe Model T mang tính cách mạng vào năm 1908.

Harland Sanders, đã 62 tuổi khi lần đầu tiên bán nhượng quyền nhà hàng Kentucky Fried Chicken (KFC) vào năm 1952. Khi nhà hàng ban đầu của ông đóng cửa, ông dành toàn bộ thời gian để mở rộng công ty nhượng quyền của ông. Cuối cùng, ở tuổi 73, ông bán lại công ty này với giá 2 triệu USD.

Anna Mary Robertson Moses, được biết đến nhiều hơn với tên Grandma Moses, bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh ở tuổi 78. Năm 2006, một trong những bức tranh của bà được bán với giá 1.2 triệu USD.

3-dac-diem-cua-nguoi-thanh-cong-muon-trong-cuoc-song-1

Người xưa cho rằng, tâm vội ăn không nổi miếng đậu phụ nóng, dục tốc thì bất đạt. Con người cho dù làm bất kể chuyện gì cũng đừng vội vàng, nếu không "nhất sự" cũng khó thành.

Theo quan niệm của người xưa, người thành danh muộn đều có 3 đặc điểm dưới đây, có một đặc điểm thôi cũng xin chúc mừng bạn.

Chí hướng cao xa

Con người sống trên đời, nghèo không đáng sợ, nghèo mà vô chí mới đáng sợ. Thất bại vốn không đáng sợ, đáng sợ là cứ mãi đắm chìm trong thất bại ấy, để rồi tự phủ định mình, từ bỏ những mục tiêu và chí hướng mà mình theo đuổi suốt bao nhiêu năm.

Có không ít người rất có tài năng nhưng sự nghiệp không hề có khởi sắc, cuộc sống biến thành một mớ hỗn độn, rơi vào hoang mang, hoài nghi cuộc đời. Họ không tìm được phương hướng đúng đắn cho tương lai phía trước.

Cổ nhân cho rằng, chỉ cần con người có chí hướng, tuổi tác không phải vấn đề, những người không có chí hướng, dù có sống tới trăm tuổi cũng là sống vô ích.

Một người sống buông thả, không có kỷ luật, thiếu ý chí thì khó làm nên sự nghiệp. Muốn đạt đến bến bờ thành công, tuổi tác không phải trở ngại lớn nhất, không có chí hướng mới là điều đáng sợ.

Không ngừng học hỏi

Người không chịu học hỏi, sớm muộn cũng bị xã hội đào thải. Chỉ có những người chịu khó học hỏi, nâng cao năng lực và kỹ năng, đem những kiến thức học được áp dụng vào trong cuộc sống và công việc mới có thể từng bước tiến gần đến nấc thang thành công.

Có câu "cần cù bù thông minh", đạo lý này có lẽ ai trong số chúng ta đều biết. Cho dù IQ của bạn không bằng người khác, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực hơn, mỗi ngày tiến bộ một chút, lâu dần, nhất định bạn sẽ khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Khổng Tử từng nói: "Trong 3 người, ắt có một người là thầy của ta". Mỗi người hãy thường xuyên học hỏi thêm những điều mới lạ, đừng kiêu ngạo tự mãn. Hãy duy trì cho mình thái độ khiêm tốn.

3-dac-diem-cua-nguoi-thanh-cong-muon-trong-cuoc-song-2

Không bao giờ từ bỏ

Để đạt thành công, đòi hỏi con người cần kiên trì. Sau khi lập ra mục tiêu của cuộc đời mình, có được chí hướng, bản thân cần nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ, không dễ dàng từ bỏ. Đây cũng chính là đặc điểm của người thành danh muộn.

Con đường sự nghiệp của mỗi người đều phải trải qua nhiều chông gai. Có người thực hiện được ước mơ, nhưng có người lại đứt gánh giữa đường. Đừng bao giờ đổ hết lỗi lầm cho số phận, cho vận may, hay là không có quan hệ, không có nguồn lực, tâm lý oán than, việc phàn nàn vốn chẳng mang lại lợi ích gì.

Suy cho cùng, con người hơn thua nhau chính là ở sự kiên trì. Một triết học gia từng nói, có thể đánh bại bạn, không phải là người khác mà là chính bạn. Người thực sự mạnh mẽ, trước giờ luôn tìm nguyên nhân từ chính mình, rồi sửa đổi những điểm còn khiếm khuyết của mình, biến mình trở nên ưu tú hơn.

Đời này, thành công sẽ không đến với những kẻ lười biếng. Chớ nên vội vã muốn có được thành công trong nháy mắt, hãy khắc ghi đạo lý "không đi từng bước, khó nên được vạn dặm, không tích tiểu lưu, khó thành được biển lớn" vào sâu trong tim. Hãy tin vào sức mạnh của sự tích lũy và kiên trì nỗ lực.

Nếu hiện tại bạn đang mơ hồ, thậm chí rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thay vì lo lắng muốn thanh chóng lật ngược thế cờ, chi bằng hãy tĩnh tâm, tìm cho mình một khoảng lặng, thiết lập lại mục tiêu và phương hướng cuộc đời. Sau đó, hãy kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ, tích đức hành thiện, chắc chắn thành công sẽ không còn cách xa bạn đâu.

Xem thêm: Trà thơm phải hãm nước sôi, người muốn thành công phải qua tôi luyện

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, con người hãy biết trân trọng những gì đang có và tận hưởng niềm hạnh phúc của hiện tại, đừng than vãn cuộc đời bất công.

Hãy trân trọng và cảm ơn cuộc đời này về những gì mình đang có, câu chuyện ý nghĩa nhân văn
0 Bình luận

Khi một người nào đó phê bình bạn, đừng vội thanh minh mà hãy nghiêm túc, thành khẩn và đối diện. Bởi vì, người phê bình bạn chính là "quý nhân" trong đời bạn.

Người như thế nào mới được gọi là quý nhân trong cuộc đời của bạn?
0 Bình luận

Nếu như chúng ta có thể học được 2 quy tắc đối nhân xử thế theo lời dạy của cổ nhân, dù không thể đại phú đại quý nhưng cũng sẽ không thua kém người nào.

Khắc cốt ghi tâm 2 quy tắc đối nhân xử thế này, phúc báo sẽ tự nhiên đến
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất