Vì sao người xưa nói "con trai tránh mẹ, con gái tránh cha"?

Người xưa rất quan tâm đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Sau khi chiêm nghiệm, họ đúc rút ra rằng: "Con trai tránh mẹ, con gái tránh cha".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đối với cha mẹ, việc duy trì một mối quan hệ thân thiết khi con cái còn nhỏ là điều đương nhiên. Nhưng khi lớn lên, trẻ cần tránh những điều cấm kỵ, bởi trẻ cần hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ, điều này không chỉ hình thành cho trẻ cách nhìn đúng đắn về giới tính, mà còn giúp trẻ phát triển nhân cách độc lập. 

Chẳng hạn, đối với cha mẹ, khi con cái đã lớn không nên giúp con tắm, thay quần áo, hôn con, không thay quần áo trước mặt con… Bởi vì những điều này đã trở thành hành vi “đi quá giới hạn”. Đối với con cái cũng vậy, trừ trường hợp cần thiết, đừng bao giờ để lộ cơ thể trước mặt cha mẹ. 

“Con trai tránh mẹ “

1. Khi bé trai 3 tuổi, mẹ không nên giúp bé tắm 

Đối với trẻ em, thời kỳ phát triển giới tính đầu tiên và quan trọng nhất là khoảng từ 3 – 6 tuổi. Trẻ ở độ tuổi này sẽ có những nhận thức về giới tính, biết được sự khác biệt về giới của cha và mẹ, dễ quan tâm đến giới tính của cha và mẹ. 

Do vậy, trước khi đứa trẻ được 3 tuổi, bố mẹ cần chú ý, bố nên chăm sóc con trai và mẹ nên chăm sóc con gái. Khi bé lên 5 tuổi, hãy để trẻ tự tắm gội, thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

2. Chậm nhất trước 6 tuổi, mẹ sẽ ngủ riêng phòng với con 

Nếu mẹ không để ý, vẫn ôm con ngủ, hay đưa con ra vào nhà tắm của người khác giới, giúp con thay quần áo,…dễ kích thích sự ỷ lại và hứng thú của trẻ đối với bạn khác giới, dẫn đến dậy thì sớm. 

vi-sao-nguoi-xua-noi-con-trai-tranh-me-con-gai-tranh-cha-0

Vì vậy, ngủ riêng phòng muộn nhất không được quá 6 tuổi, sau 6 tuổi trẻ sẽ bắt đầu đi học, cũng là một “người lớn” nhỏ. Lúc này, bạn có thể chuẩn bị cho trẻ một phòng riêng để trẻ có thể nghỉ ngơi và học tập tốt. 

3. Các đồ dùng của nữ giới nên được cất đi và cố gắng không để đứa trẻ nhìn thấy chúng 

Ví dụ, quần áo nội y và các sản phẩm vệ sinh cá nhân của người mẹ nên được cất riêng, không nên để con trai dễ dàng nhìn thấy và chạm vào. Hơn nữa, dù thời tiết có nóng bức, quần áo của mẹ cũng không nên quá hở hang. 

Ngoải ra, cha mẹ nên cho trẻ mặc đồ lót càng sớm càng tốt và dạy cho trẻ hiểu về những vùng riêng tư của cơ thể và không cho phép người khác chạm vào những vùng này.

“Con gái tránh cha”

Cha mẹ cần dạy cho trẻ biết đi vệ sinh là khoảnh khắc riêng tư, ai cũng cần đóng cửa nhà vệ sinh khi đi vệ sinh và con cũng thế. Cha tránh đưa con gái đi vệ sinh và ngược lại. Trẻ cần hiểu rằng người khác giới không được phép nhìn thấy trẻ đi vệ sinh.

Còn khi con gái trong quá trình trưởng thành, vì cơ thể yếu đuối hơn con trai, nên rất cần người cha mạnh mẽ để làm gương cho con gái, để con gái mạnh dạn cố gắng hơn, không sợ thất bại. Bởi vì cho dù có thất bại cũng có người cha làm chỗ dựa vững chắc đằng sau. Cảm giác an toàn như vậy vô hình chung là tài sản vô cùng quý giá trong suốt chặng đường trưởng thành của con gái. 

Cũng chính vì lý do đó, khi con gái lớn lên, người cha sẽ bắt đầu giữ khoảng cách với con gái, để không khiến con gái nảy sinh tâm lý ỷ lại.

vi-sao-nguoi-xua-noi-con-trai-tranh-me-con-gai-tranh-cha-8

Một quan điểm khác: Con gái lớn không tránh cha 

Đây là một quan điểm khác phổ biến trong xã hội ngày nay. Người ta tin rằng người cha thường là người khác giới đầu tiên mà con gái kết thân khi lớn lên. Vì vậy người cha cũng đóng một vai trò rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến quan điểm lựa chọn bạn đời, giá trị hôn nhân, v.v. của con gái sau này! Nếu người cha có thể dành cho con gái mình đủ tình yêu thương và sự bảo vệ, tính cách của cô gái sẽ trở nên lạc quan, dũng cảm và tỏa nắng! 

Nếu người cha không quan tâm hay tỏ ra lạnh lùng với con gái, đứa trẻ như vậy sau khi lớn lên thường khá nhút nhát, yếu đuối, thẹn thùng, không dám tiếp xúc với con trai. Cho nên, ấn tượng đầu tiên của con gái với người cha sẽ ảnh hưởng thái độ sống, tiêu chuẩn chọn bạn đời,… trong tương lai của con gái. 

Chỉ có điều, khi muốn hình thành nhận thức về giới tính, thì người cha vẫn nên tuân thủ nguyên tắc “con gái tránh cha” càng nhiều càng tốt về mặt sinh lý.

Kết luận

Tóm lại, thà tránh sớm còn hơn tránh muộn những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh lý của đứa trẻ. Điều này không có nghĩa là phải hạn chế tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái của mình. Do vậy, cha mẹ cần biết cách giữ hành vi có chừng mực trước mặt con cái, tránh để trẻ nhận thức về giới tính và tình dục của trẻ phát triển sớm hơn. Nếu nhận thức giới tính của trẻ không được định hướng một cách đúng đắn sẽ trở nên lệch lạc và gây nên những hậu quả đáng tiếc. 

Bằng cách này, cha mẹ vẫn có thể gần gũi yêu thương con cái, mà vẫn hữu ích trong việc xây dựng tính cách độc lập, biết lễ nghĩa và phát triển trí tuệ cảm xúc tốt đẹp cho trẻ.

Xem thêm: Tình yêu của cha mẹ là phong thủy tốt nhất giúp con cái thành tài

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Làm cha mẹ còn khó hơn cả làm giàu. Nếu cha mẹ không biết dạy dỗ có thể khiến 2 đứa trẻ bất mãn, sinh tâm lý thù địch.

Cha mẹ đối xử bất công, con cái sẽ sinh ra bất mãn
0 Bình luận

Khi làm cha mẹ, ai cũng nhận ra bản thân phải qua 3 lần thất vọng trong những năm trưởng thành của con cái. Nếu bạn nhận ra càng sớm, tương lai của con cái càng xán lạn.

3 loại 'thất vọng' cha mẹ nào cũng phải trải qua nếu muốn muốn con 'hóa rồng hóa phượng'
0 Bình luận

Lúc sinh thời, Không Tử nói với các học trò: Hiếu kính với cha mẹ, khó nhất chính là không để cha mẹ thấy gương mặt khó chịu của mình.

Hiếu kính với cha mẹ, khó nhất chính là ở chỗ sắc mặt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất