Tuổi trung niên muốn nửa đời sau hưởng phúc phải nắm vững 3 bài học này!

Càng đến tuổi trung niên càng phải hiểu, gia đình là điều tồn tại duy nhất nhưng đời sống tinh thần phải được đặt lên hàng đầu. Muốn được tự do hưởng phúc, trước hết phải biết đặt xuống những thứ khiến ta nặng lòng.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cuộc sống là hữu hạn, nửa đời người dùng để trải nghiệm,phần đời còn lại là để suy ngẫm. Có những điều qua tuổi trung niên, con người ta mới nhận ra. Vật chất tiền tài là điều mà bất cứ ai cũng ao ước, nhưng không phải ai cũng nhận ra những điều quan trọng sau:

1.   Sau tuổi trung niên vật chất là phù du

Hemingway cho rằng trong thời đại xa hoa và lãng phí, con người thực sự cần rất ít. Khi ở độ tuổi trung niên, nếu biết cách từ bỏ những thứ vật chất phù phiếm, bạn sẽ trút bỏ được gánh nặng trên người.

Vào mùa đông năm 1956, nhà triết học Lý Trạch Hậu đã đăng một loạt bài báo trên tạp chí "Nghiên cứu triết học" với nhuận bút lên đến 1.000 nhân dân tệ. Vào thời điểm đó, đây là một khoản thu nhập đáng kể đối với ông, khi lương tháng của ông chỉ chưa bằng 1/10. Dù điều kiện kinh tế của bản thân ngày càng ổn định, nhưng những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của ông vẫn như vậy. Lý Trạch Hậu vẫn không chọn mặc quần áo hiệu hay đeo đồng hồ đắt tiền. Có người thấy vậy thì thuyết phục ông mua cho mình một chiếc áo sơ mi đắt tiền, nhưng ông đều từ chối nói rằng không cần thiết.

Tuoi-trung-nien-muon-huong-phuc-phai-nam-vung-3-bai-hoc-nay-3

Trong thời đại ham muốn vật chất, nhiều người tưởng như bản thân đang chi phối vật chất. Thế nhưng thực chất bản thân mới là người đang bị chúng điều khiển. Những thứ mà chúng ta vắt kiệt óc để chiếm hữu đã trở thành gông cùm lớn nhất trong cuộc đời. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Epicotta từng nói rằng: “Hạnh phúc trong cuộc sống của một con người càng ít phụ thuộc vào những thứ bên ngoài càng tốt”.

Chuck Feeney, người sáng lập Global Duty Free Group, mặc dù là một tỷ phú nổi tiếng thế giới, nhưng ông vẫn luôn tuân thủ lối sống giản dị. Ông bán tất cả các loại hàng xa xỉ, nhưng lại chọn đeo một chiếc kính từ cửa hàng tạp hóa, một chiếc đồ hồ 10 USD được mua từ một người bán hàng rong. Ông cũng không có ô tô riêng, nên phương tiện di chuyển của ông thường là xe buýt. Thay vì sở hữu những chiếc cặp da đắt tiền, ông hay mang theo một túi nhựa để đựng các loại tài liệu khác nhau.

Nhà tâm lý học Schwartz đề xuất một khái niệm được gọi là "nghịch lý của sự lựa chọn" như sau: Hạnh phúc có nghĩa là có tự do và được lựa chọn. Nhưng tự do và lựa chọn nhiều hơn chưa chắc đã dẫn đến hạnh phúc lớn hơn. Ngược lại, càng nhiều lựa chọn, càng ít hạnh phúc.

Tuổi thiếu niên con người ta ham vật chất dồi dào, nhưng khi đến tuổi trung niên, chúng ta lại phải học cách từ bỏ chúng để cuộc đời thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

2.   Đối với tuổi trung niên gia đình là vô giá

Lâm Ngữ Đường – Nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc, nói rằng gia đình lý tưởng nhất với ông là có một người vợ, một vài đứa con xinh xắn để có thể chạy cùng trong cơn mưa lớn.

Kể từ khi kết hôn, Lâm Ngữ Đường gần như dành toàn bộ thời gian cho gia đình, ngoại trừ những lúc viết lách. Nhà văn Lâm thường sử dụng đất sét và nến để làm những vật dụng xinh xắn làm quà tặng các con. Khi rảnh rỗi, ông sẽ cùng lũ trẻ chơi đùa, thổi bong bóng xà phòng cùng nhau.

Khi nghèo khó, vợ chồng ông cùng tính toán, cân nhắc từng xun. Sau này, khi kinh tế đã khá hơn họ lại cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Hai người trong cuộc sống đôi khi cũng sẽ xảy ra xung đột, nhưng lần nào Lâm Ngữ Đường cũng chủ động làm hòa. Trong ngày kỷ niệm 15 năm kết hôn, ông còn đặc biệt đúc một chiếc trâm cài “Kim ngọc bội” có khắc bài thơ “Người tình cũ” để dành tặng riêng cho vợ mình.

Đi qua nửa cuộc đời chúng ta sẽ thấy rằng, gia đình là "sự nghiệp" quan trọng nhất đối với mỗi người. Trên đời không có của cải nào tốt bằng các thành viên trong nhà hòa thuận, và không có danh vọng nào tốt bằng hạnh phúc gia đình.

Tuoi-trung-nien-muon-huong-phuc-phai-nam-vung-3-bai-hoc-nay-2

Tào Đức Vượng được xưng là “vua thủy tinh” đã từng viết thư cho vợ và yêu cầu ly hôn. Người vợ thấy vật, nói với ông rằng: “Em biết rằng bản thân không xứng với anh. Em sẽ ra đi và trả lại những thứ thuộc về anh”. Sau khi Tào Đức Vượng nghe vợ trả lời, ông im lặng một lúc sau. Ông không đưa quyết định ngay mà dành thời gian để tìm hiểu về cuộc sống hôn nhân của người khác. Cuối cùng, ông hiểu ra một thực thật rằng: Không có gia đình hạnh phúc tuyệt đối, là đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình, phải cho vợ con mình được hưởng hạnh phúc, vinh hoa.

Có người đã từng nói rằng nhà là con thuyền nhỏ đưa chúng ta đi qua năm tháng cuộc đời. Khi còn trẻ, chúng ta cảm thấy thế giới quá rộng lớn và không có nơi nào để đi. Sau này, khi bước tuổi trung niên, ta mới nhận ra rằng nhà là điểm đến duy nhất trong cuộc đời.

3.   Tuổi trung niên phải đặt đời sống tinh thần lên hàng đầu

Bộ phim "The Shawshank Redemption" có một cốt truyện vô cùng ấn tượng. Nhân vật chính Andy xuất hiện vẫn rất sảng khoái sau khi bị quản giáo giữ hai tuần trong nhà tù. Những ngày biệt giam mà người khác cho là khó khăn, thì Andy lại cho rằng đó là hai tuần thoải mái nhất. Andy giải thích với các tù nhân rằng vì ông có người bầu bạn, có âm nhạc trong tim và đó là kho báu mà không ai có thể lấy đi được. Như nhà thơ người Áo Rilke đã nói: "Khi tâm hồn mất đi ngôi đền, mưa sẽ rơi xuống trái tim".

Tuoi-trung-nien-muon-huong-phuc-phai-nam-vung-3-bai-hoc-nay-1

Yêu bản thân khi bạn đến tuổi trung niên đó không phải là điều ích kỷ. Hãy đặt bản thân lên hàng đầu trong những điều cần quý trọng trong cuộc sống của bạn. Chỉ bằng cách yêu thương bản thân và sống thật tốt, bạn mới có thể báo hiếu cha mẹ, yêu thương gia đình, chăm sóc con cái được tốt hơn.

Con người ta khi đến tuổi trung niên phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong cuộc sống như: cha mẹ già yếu, con cái chưa trưởng thành, sự nghiệp bế tắc, sức khỏe suy yếu,… Nếu bạn muốn vượt qua những áp lực này, điều đầu tiên bạn cần làm là học cách quan tâm đến bản thân hơn. Hãy luôn chú ý đến sức khỏe, suy nghĩ tích cực và hướng đến những điều tốt đẹp. Cuộc đời là một hành trình dài và tuổi trung niên là một quá trình rèn luyện!

Xem thêm: 3 loại “của cải” quý nhất của tuổi trung niên: Ai sở hữu đủ nửa đời sau sẽ trôi qua thuận lợi![

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ở tuổi trung niên việc bạn có một cuộc sống tốt hay không phụ thuộc vào việc sở hữu 3 loại của cải quý nhất này. Cụ thể 3 loại “của cải” đó là gì?

3 loại “của cải” quý nhất của tuổi trung niên: Ai sở hữu đủ nửa đời sau sẽ trôi qua thuận lợi!
0 Bình luận

Bước sang tuổi trung niên, có 2 kiểu nói chuyện bạn nhất định phải bỏ để tránh tai họa, giữ được phúc khí, có cuộc sống thuận lợi, dễ dàng.

Tuổi trung niên muốn giữ được phúc khí nhất định phải bỏ 2 kiểu nói này!
0 Bình luận

Tuổi trung niên muốn hạnh phúc thì đừng dại dột tranh cãi, bởi không chỉ không giải quyết được gì mà lại còn gây phiền nhiễu cho bản thân. Đôi khi việc tốt nhất cần làm là để tất thảy mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Tuổi trung niên muốn an nhàn cần phải biết: Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng
0 Bình luận

Tin liên quan

Khủng hoảng tuổi trung niên giúp tôi nhận ra, giống như loài chim không phải cứ bay cao là tốt, trong công việc quan trọng nhất là ở đúng vùng trời.

Khủng hoảng tuổi trung niên và những bài học đắt giá: Tìm đúng vị trí là điều quan trọng nhất để thành công
0 Bình luận

Thất bại lớn nhất của tuổi trung niên không phải là không có tiền, không quan hệ mà chính là bị thực tế đè bẹp không ngóc đầu lên được.

Thất bại lớn nhất của tuổi trung niên chính là sức ì quá lớn, dậm chân tại chỗ!
0 Bình luận

Đến tuổi trung niên nghĩa là người đó đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm, bếp bênh mới có được tài sản, có được sự kính trọng như hiện tại. Nên nếu phạm phải những sai lầm này thì đúng là “công dã tràng”!

Đến tuổi trung niên có 3 điều không được phạm, nếu không sẽ rất thảm!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất