Sự thật mất lòng: Không phải ai bỏ học cũng thành tỷ phú như Bill Gates, tri thức mới là sức mạnh 

Trước khi quyết định bỏ học để làm giàu, nuôi mộng thành tỷ phú như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Steve Jobs, hãy tự ý thức được rằng tri thức mới là sức mạnh.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 08/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bill Gates và Mark Zuckerberg là hai tỷ phú công nghệ có khối tài sản kếch xù, sở hữu công ty khổng lồ với doanh thu hàng trăm triệu USD. Dù vậy, cả hai đều là những người chưa từng tốt nghiệp đại học, cũng không hề sở hữu một tấm bằng đại học chính quy nào.

tri-thuc-la-suc-manh-khong-phai-ai-bo-hoc-cung-thanh-ty-phu
Bill Gates và Mark Zuckerberg đều là những vị tỷ phú từng bỏ học đại học để khởi nghiệp nhưng vẫn thành công.

Thực ra, đây không phải là những ngoại lệ duy nhất. Theo nghiên cứu từ Adview - trang thông tin định hướng công việc ở Anh, trong số 400 người giàu có nhất hành tinh theo Forbes công bố, cứ 8 người thì lại có 1 người là tỷ phú dù không hề tốt nghiệp đại học. Chẳng hạn như người sáng lập thương hiệu máy tính Dell - Michael Dell, người đồng sáng lập Microsoft Paul Allen, hay cựu CEO Apple Steve Jobs,...

Thế nhưng, chúng ta không nên lầm tưởng rằng, cứ bỏ học là có thể trở thành vĩ nhân hay tỷ phú. Bill Gates, và Mark Zuckerberg hay Michael Dell chưa bao giờ coi đó là lý do để chứng minh cho thành công ngày nay của họ. Hãy nhớ rằng, dù họ có bỏ học để khởi nghiệp thật, thì nơi họ rời đi cũng là những ngôi trường thuộc top đầu thế giới, với tỷ lệ cạnh tranh đầu vào vô cùng khắc nghiệt, từng đào tạo vô số những vĩ nhân khác của thế giới.

tri-thuc-la-suc-manh-khong-phai-ai-bo-hoc-cung-thanh-ty-phu
Không nên lầm tưởng rằng, cứ bỏ học là có thể trở thành vĩ nhân hay tỷ phú, bởi còn vô số những doanh nhân vĩ đại khác đều có bằng cấp chính quy.

Lựa chọn bỏ học đồng nghĩa với việc, ta chấp nhận mình phải đương đầu với khó khăn, rủi ro mà không được chuẩn bị đầy đủ hành trang để xử lý nó. Nhiều chuyên gia trong ngành nghiên cứu hay các diễn giả, cố vấn cũng không hề ủng hộ xu hướng bỏ học Đại học. Giáo sư marketing ở NYU Stern, Scoot Galloway cho rằng: "Thời nào cũng sẽ có những người như Jay-Z, Kobe Bryant hay Mark Zuckerberg, dù có bỏ học nhưng vẫn thành công hơn những gì chúng ta đang thấy bây giờ. Dù thế, ta không nên cho rằng mình sẽ ở vị thế giống như họ, hãy hoàn thành Đại học trước đã".

Ngay cả Bill Gates cũng từng nói rằng: "What’s amazing is, if young people understood how doing well in school makes the rest of their life so much interesting, they would be more motivated. It’s so far away in time that they can’t appreciate what it means for their whole life". Câu nói này có nghĩa rằng: "Điều đáng kinh ngạc là, nếu người trẻ hiểu được rằng việc học tốt ở trường sẽ khiến phần đời còn lại của họ thú vị ra sao, họ sẽ có động lực học tốt hơn. Thời gian còn quá dài khiến họ không thể trân trọng hết ý nghĩa của nó (việc học/giáo dục) với cả cuộc đời mình".

tri-thuc-la-suc-manh-khong-phai-ai-bo-hoc-cung-thanh-ty-phu
Dù có bỏ học, các vị tỷ phú vẫn bỏ học trường top thế giới như Harvard, Stanford,...

Chúng ta thường có xu hướng nhìn nhận vấn đề một chiều, và đưa ra những quyết định sai lầm nếu không được định hướng đúng đắn. Quả thực có vài tỷ phú bỏ học nhưng vẫn thành công, nhưng còn vô số những doanh nhân vĩ đại khác đều có bằng cấp chính quy, chưa kể đều là từ các đại học danh tiếng top đầu. Harvard, Standford, Princeton,... đều là những cái tên vô cùng quen thuộc trong hồ sơ của các tỷ phú, doanh nhân nổi tiếng thế giới.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học, 94% người giữ vị trí lãnh đạo trong các ngành nghề từ báo chí, chính trị đến công nghệ,... đều đã học xong đại học. Một nửa trong số đó đều là sinh viên của các ngôi trường danh tiếng bậc nhất. Không chỉ vậy, những người bỏ học thì hoặc có bố mẹ làm việc ở tầng lớp tri thức bậc cao, hoặc là có tài năng thiên bẩm từ trước đó. Tức là, họ đã có sẵn kỹ năng và tri thức để thành công, chứ không hoàn toàn bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

tri-thuc-la-suc-manh-khong-phai-ai-bo-hoc-cung-thanh-ty-phu
Tỷ phú Bill Gates là một "mọt sách" chính hiệu, ông thường đọc khoảng 50 cuốn sách/năm.

Hãy nhớ rằng, tri thức mới là sức mạnh, còn nếu mãi yếu kém, ngu dốt thì sẽ chẳng thể tiến xa được. Các doanh nhân, tỷ phú thành đạt đến đâu thì họ vẫn sẽ dành thời gian để học tập, trau dồi bản thân ngày một tốt lên. Chẳng hạn, tỷ phú Bill Gates là một "mọt sách" chính hiệu, ông thường đọc khoảng 50 cuốn sách/năm. Bạn thân của Gates, tỷ phú Warren Buffett thường dành 5-6 tiếng/ngày để đọc 5 tờ báo và khoảng 500 trang báo cáo doanh nghiệp. Tỷ phú David Rbenstein đọc 6 quyển sách/tuần, Mark Zuckerberg đọc ít nhất 1 quyển sách trong 2 tuần.

Suy cho cùng, thành công của họ đến từ 1% may mắn và 99% nỗ lực, nếu không tự học tập, trau dồi kiến thức, thì ngay cả họ cũng sẽ bị đào thải. 

Quy tắc 5 giờ hay bí quyết gặt hái thành công của tỷ phú Bill Gates, Warren Buffett

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Cô độc hướng ngoại" là những người có thể vừa hòa đồng với mọi người, nhưng cũng có thể tự mình tách biệt, rất khó để nắm bắt.

8 biểu hiện của người cô độc hướng ngoại: Hiểu chuyện từ nhỏ, lớn lên dễ thành công
0 Bình luận

4 triết lý kinh doanh của người Nhật biến ước mơ thành động lực phát triển đã khiến quốc gia này trở thành nền kinh tế đứng thứ 2 châu Á, đứng thứ 3 thế giới.

4 triết lý kinh doanh của người Nhật biến ước mơ thành động lực phát triển, vươn tới thành công
0 Bình luận

Người Do Thái có rất nhiều tuyệt chiêu kinh doanh thông minh vẫn luôn vẹn nguyên giá trị và đúng đắn cả ngàn năm qua, rất đáng để chúng ta suy ngẫm và học hỏi.

10 tuyệt chiêu kinh doanh của người Do Thái cả ngàn năm trôi qua vẫn luôn đúng
0 Bình luận

Tin liên quan

Thay vì lựa chọn những chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ, người dân có thể tìm đến các địa điểm dã ngoại, cắm trại gần Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Những địa điểm dã ngoại lý tưởng gần Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
0 Bình luận

Theo quan điểm của tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, một phương diện tối quan trọng của triết lý giáo dục, đó là hai chữ "nhân bản".

Tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Triết lý giáo dục đó là hai chữ 'nhân bản'
0 Bình luận

Sử sách Trung Quốc ghi nhận, Từ Hi Thái hậu là người biết hưởng thụ cuộc sống. Mỗi bữa ăn có đến 120 món, dùng 400 quả táo mỗi ngày chỉ để ngửi, có đường sắt đi riêng trong cung cấm...

Top 5 chuyện chưa kể về cuộc sống xa hoa của Từ Hi Thái hậu bên trong cung cấm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất