Trần Minh Trung: "Hiệp sĩ" Cần Thơ dành cả tuổi thanh xuân để tình nguyện vá đường miễn phí 

Suốt gần 15 năm trời, mặc cho khó khăn vất vả, anh Trần Minh Trung (37 tuổi, Cần Thơ) vẫn gắn bó với hành trình vá đường, xây cầu miễn phí.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 19/11
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ở khu Cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, không ai là không biết tới đội vá đường tình nguyện của anh Trần Minh Trung (37 tuổi). Bất kể là đường hư, sụp lún, nhiều ổ gà hay cầu đường xuống cấp, chỉ cần gọi điện là đội của anh Trung có mặt. Không ai bảo ai, vừa đến nơi là cả đội lại mỗi người một việc, tự giác bảo dưỡng lại tuyến đường đã xuống cấp.

Bán bò lấy tiền đi vá đường

tran-minh-trung-hiep-si-can-tho-gan-15-nam-va-duong-mien-phi
Tận mắt chứng kiến một cụ già té ngã trên đường rồi chấn thương nặng, anh Trung quyết tâm gắn bó với việc vá đường

Anh Trung tâm sự, cách đây khoảng 10 năm, anh đã chứng kiến một vụ tai nạn thương tâm thôi thúc anh bắt đầu con đường thiện nguyện này. Khi ấy, anh tận mắt chứng kiến một cụ già té ngã ngay trên đoạn cù lao Tân Lộc, bị chấn thương sọ não rồi liệt nửa người. Xót xa, anh tự lấy tiền mua xi măng, cát sỏi rồi đi vá lại đoạn đường bị hư hỏng. 

Anh kể: "Lúc đầu do chưa biết làm, chưa biết cách trộn xi măng nên vá đâu tróc đó, thiệt tình là vừa buồn vừa mắc cở với bà con hết sức, nhưng từ từ rồi "cái khó ló cái khôn", vừa làm vừa hỏi ý kiến người đi trước để rút kinh nghiệm nên may sao làm được"... Kinh phí đa phần là do bà con hay mạnh thường quân giúp đỡ, còn anh nhất định không lấy một đồng nào. 

tran-minh-trung-hiep-si-can-tho-gan-15-nam-va-duong-mien-phi
Kinh phí đa phần là do bà con hay mạnh thường quân giúp đỡ, còn anh nhất định không lấy một đồng nào.

Bản thân gia đình anh cũng chẳng khá giả gì, dù ở nơi bốn mùa bạt ngàn cây trái nhưng lại không có đất canh tác. Thu nhập chính của họ là nhờ cậy cả vào việc chăn nuôi bò, gà, thỏ, dê,... Chính vì thế, việc xin bố mẹ bán bò lấy tiền đi vá đường năm ấy quả là một suy nghĩ táo bạo. 

8x Cần Thơ nhớ lại: "Bởi thế, nhiều khi có tuyến đường cần vá, nhưng trong túi lại hết sạch tiền, vậy là về xin cha mẹ bán bớt bò để lấy tiền. Gia đình tôi không những không từ chối mà còn ủng hộ hết mình việc làm này của tôi. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục thực hiện công việc này". Không chỉ vậy, anh còn nỗ lực đi làm thuê, cắt lúa mướn để có tiền công mua vật liệu sửa đường.

tran-minh-trung-hiep-si-can-tho-gan-15-nam-va-duong-mien-phi
Năm 2012, anh thành lập đội "dặm vá lộ" chuyên vá đường và xây cầu thiện nguyện

Tiếng lành đồn xa, nhiều người dân địa phương thấy việc làm ý nghĩa của anh Trung mà xin tham gia cùng. Năm 2012, anh thành lập đội "dặm vá lộ" chuyên vá đường và xây cầu thiện nguyện, tính đến nay đã có hơn 50 thành viên tham gia. Thành viên đội có đủ mọi lứa tuổi, xuất thân từ nhiều ngành nghề, có em chỉ mới là học sinh lớp 11, 12, có cả cụ ông đã gần 90 tuổi.

Tình nguyện vá đường, xây cầu khắp ĐBSCL

Không chỉ cần mẫn vá đường, đội của anh Trần Minh Trung còn tình nguyện xây dựng, sửa chữa gần 60 cây cầu lớn nhỏ ở cù lao Tân Lộc. Sau khi vận động được nhà hảo tâm đóng góp, họ lại xin chính quyền địa phương để cải tạo, mở rộng hệ thống cầu đường. Suốt bao năm qua, đội vá đường ấy vẫn cứ cần mẫn thi công những công trình này miễn phí như vậy. Anh Trung từng tâm sự: "Tới đây, em sẽ mở rộng vá đường ra khắp các tỉnh, thành ĐBSCL. Đây cũng là cách khơi dậy tinh thần thiện nguyện của người trẻ trong vùng vậy".

tran-minh-trung-hiep-si-can-tho-gan-15-nam-va-duong-mien-phi
Mỗi công trình tiêu tốn khoảng 5-7 triệu đồng vật tư, nhiên liệu, còn cất cầu thì mất tới cả chục triệu đồng

Để có thể đảm bảo chất lượng công trình, anh Trung không ngần ngại mày mò, học hỏi kỹ thuật xây dựng. Để việc vá đường có hiệu quả cao, anh trực tiếp chạy xe máy đi tiền trạm, kịp thời phát hiện ở gà, ổ voi để triển khai việc vá đường hiệu quả. Mỗi công trình tiêu tốn khoảng 5-7 triệu đồng vật tư, nhiên liệu, còn cất cầu thì mất tới cả chục triệu đồng. Dù vậy, họ vẫn miệt mài gắn bó với công việc vá đường, chẳng hề quản ngại hay than vãn.

Em Nguyễn Chí Linh (19 tuổi, ngụ cù lao Tân Lộc), cho hay: "Em tham gia nhóm vá đường từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Gia đình em cũng rất ủng hộ vì đã biết góp một phần công sức làm việc có ích". Cụ ông Lê Văn Năm (89 tuổi) là thành viên lớn tuổi nhất đội, tính đến nay đã tham gia đội tình nguyện hơn 10 năm. Cụ vui vẻ nói: "Già rồi nhưng còn khỏe, ở nhà tôi buồn lắm. Tham gia cùng mấy đứa nhỏ giúp bà con đi lại dễ dàng là thân già này vui lắm rồi". 

tran-minh-trung-hiep-si-can-tho-gan-15-nam-va-duong-mien-phi
Cụ ông Lê Văn Năm (89 tuổi) là thành viên lớn tuổi nhất đội, tính đến nay đã tham gia đội tình nguyện hơn 10 năm

Khoảng 4 năm nay, anh Trung chuyển sang phụ giúp công việc kinh doanh của bố mẹ. Nói là kinh doanh nhưng thực ra chỉ là tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình, vừa đủ trang trải cuộc sống. Anh luôn động viên cha mẹ rằng: "Cha mẹ còn sức mà. Hãy cố lên! Con muốn tập trung vá lộ để mọi người đi lại an toàn hơn, không còn xảy ra những thảm cảnh".

Vừa qua, do tình hình dịch bệnh phức tạp, phải giãn cách xã hội, đội tình nguyện vá đường phải tạm nghỉ. Sau vài tháng, nhiều tuyến đường đã xuống cấp, lại thêm mưa dầm nên đường trơn trượt, dễ ngã. Vì thế, khi dịch dần được kiểm soát, từ đầu tháng 10 đến nay ngày nào đội cũng tất bật sửa. Giờ đây, bà con ở Cần Thơ đã dần quen với hình bóng chàng thanh niên gầy gầy, miệt mài đi khắp các nẻo đường làm chuyện "bao đồng", đem lại sự an toàn giao thông cho quê hương. 

tran-minh-trung-hiep-si-can-tho-gan-15-nam-va-duong-mien-phi
Anh Trần Minh Trung nhận danh hiệu "Hiệp sĩ giao thông" (do VOV bình chọn)

Ban an toàn giao thông TP. Cần Thơ đã trao tặng anh Trần Minh Trung danh hiệu "Hiệp sĩ giao thông" (do VOV bình chọn), giấy khen của Thành Đoàn thành phố Cần Thơ về có thành tích tiêu biểu trong thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ngoài ra, 8x Cần Thơ còn giấy khen của UBND quận Thốt Nốt về nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp khác…

Xem thêm: Quách Thị Bích Nụ: "Người lái đò" vừa chăm sóc mầm non đất nước, vừa miệt mài đưa trẻ tới trường suốt 15 năm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đồng cảm với các phụ huynh có con bị ung thư, anh Trần Trung Kiên (Hà Nội) quyết định mở tiệm cơm 1K để san sẻ, động viên tinh thần. 

Người cha có con bị ung thư mở tiệm cơm 1K động viên, hỗ trợ phụ huynh đồng cảnh ngộ
0 Bình luận

Để thuê võng ở quán cafe của bà Quy (Tp.HCM), người ta chỉ phải tốn khoảng 20.000 đồng. Thế nhưng, nếu đó là người cơ nhỡ, bà không thu tiền mà lại cưu mang miễn phí

Quán cafe võng ấm áp tình người ở TP.HCM: Sẵn lòng cưu mang người cơ nhỡ miễn phí
0 Bình luận

Suốt 10 năm qua, anh Đào Đặng Công Trung (Đà Nẵng) vẫn miệt mài với hành trình làm "thợ săn rác", hi vọng có thể giúp bán đảo Sơn Trà luôn xanh - sạch - đẹp.

Đào Đặng Công Trung: Vị Giám đốc ham 'chuyện bao đồng', miệt mài 10 năm đi săn... rác ở bán đảo Sơn Trà
0 Bình luận

Tin liên quan

Điều tốt nhất trong cuộc đời là bạn có thể chủ động mọi thứ; những gì bạn làm một cách thụ động sẽ dễ gặp rắc rối. Khi thời gian đi qua, bạn sẽ hiểu rằng trên cuộc đời này, dựa vào chính mình và "tự chịu trách nhiệm" là lối thoát duy nhất.

Phong thuỷ tốt nhất đời người là tự kỷ luật bản thân
0 Bình luận

NSƯT Thanh Quý đang đảm nhận vai diễn "đẫm nước mắt" trong phim "Thương ngày nắng về". Thế nhưng ít ai biết được, ngoài đời thực, nữ nghệ sĩ cũng hai lần đổ vỡ hôn  nhân, ở tuổi xế chiều chọn cho mình cuộc sống lẻ bóng.

NSƯT Thanh Quý: 'Người đàn bà đẹp' trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn 'nặng ký'
0 Bình luận

Nỗi đau mất mát người thân khó có thể nào nguôi ngoai trong một sớm một chiều được nhưng Lễ tưởng niệm tối nay (19/11) được xem như một nghĩa cử cho thấy những người đã qua đời vì COVID-19 không bao giờ bị lãng quên...

Những người phụ nữ gánh gồng cả 'giang sơn' khi 'sóng thần' COVID-19 quét qua
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất