Trong cơn "thập tử nhất sinh", ông Nguyễn Văn Nùng (Hai Nùng, 68 tuổi) được nhiều người giúp đỡ , chính vì thế, sau khi khỏe lại ông đã dốc lòng làm từ thiện để trả ơn đời.
Hơn chục năm qua, 2 chiếc xe cũ kỹ đã cùng ông Trịnh Vĩ Tân (69 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) rong ruổi khắp mọi nẻo đường ở miền Tây giúp những phần đời nghèo khó.
Thượng tọa Lý Hùng ở chùa Pitu Khôsa Răngsây - ngôi chùa đẹp bậc nhất Cần Thơ đã cưu mang, nuôi hơn nghìn sinh viên nghèo thành tài, có người là giám đốc doanh nghiệp, có người là tiến sĩ, thạc sĩ.
Nhóm Thiện Nguyện Xanh (những bạn trẻ Cần Thơ) tự tay chuẩn bị những phần ăn khuya nóng hổi và tự tay trao cho các cô chú bán vé số và người lao động nghèo.