Phụ nữ thượng đẳng như hương trà thơm, phụ nữ trung đẳng như vị canh ngọt, phụ nữ hạ đẳng như nước đổ đi

Người phụ nữ có thể không đẹp, không giàu, không sang, nhưng hãy sống sao để người ta quý mến cái nhân phẩm của bạn. Chỉ cần bạn sống tốt, sống nỗ lực, sống tích cực, trời xanh tự khắc an bài.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Phụ nữ thượng đẳng như hương trà thơm

Phụ nữ thượng đẳng là người sống có mục tiêu, biết theo đuổi lối sống lành mạnh, đầy nghị lực, dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất lương thiện.

Phụ nữ thượng đẳng hiểu rõ chân lý: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười làm đẹp". Cho dù vẻ ngoài không thuộc hàng đẹp xuất sắc đi nữa, họ cũng sẽ học cách chăm sóc ngoại hình, tạo ấn tượng tốt với người khác trong lần gặp đầu tiên.

Đàn ông nếu lấy được người phụ nữ thuộc hàng thượng đẳng thì quả thực là may mắn. Kiểu phụ nữ này nếu kết hôn, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt, một người vợ đảm đang, biết cách cân bằng giữa cuộc sống và ᴄôпg việc. Họ sẽ biết cách giáo dục con theo cách thông minh nhất.

Phụ nữ thuộc hàng thượng đẳng không hẳn là người hiền thục, họ biết được giá trị của bản thân, biết ý thức được bản thân làm làm gì. Cô ấy sẽ rất chú ý đến hành vi của mình xem có phạm phải sai lầm gì không. Bạn không nên làm kẻ địch với những người phụ nữ như vậy bởi họ không chỉ thông minh, còn rất mạnh mẽ và sáng suốt.

Trong đối nhân xử thế, người phụ nữ thượng đẳng sẽ luôn nở nụ cười thân thiện; nhìn vào mắt đối phương để giao tiếp; sẽ không ngắt lời khi người khác đang nói.

Khi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, phụ nữ thượng đẳng có thể tìm ra lý do hợp lý để kết thúc việc nói chuyện mà không làm đối phương cảm thấy cô ấy bất lịch sự. Đó quả thực là sự rèn luyện và tu dưỡng bởi không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được.

phu-nu-co-3-kieu-pho-bien-la-thuong-dang-trung-dang-va-ha-dang-1

Phụ nữ trung đẳng như vị canh ngọt

Phụ nữ trung đẳng có vẻ ngoài khá bình thường, có chút thông minh, lém lỉnh. So với những người phụ nữ thượng đẳng thì họ kém sâu sắc hơn, cũng hay hờn dỗi. Nhưng họ đã yêu ai là yêu hết lòng, luôn để ý đến đối phương, và làm nhiều việc để đối phương vui.

Người phụ nữ trung đẳng nhìn thì bình thường như món canh mẹ nấu hằng ngày. Thế nhưng, vị ngọt mà nó mang lại phải từ từ cảm nhận mới thấy được.

Kiểu phụ nữ này luôn vui vẻ vì được làm chính mình, không giả tạo, không xu nịnh. Dù có thể không xinh đẹp, tính tình không sâu sắc, ăn uống lại thô lỗ, nhưng họ có trái tim lương thiện, không thích làm điều xấu, trọng chữ hiếu và biết giúp đỡ những người khốn khó.

Nếu như phụ nữ thượng đẳng chỉ cần nhìn qua là bị thu hút bởi khí chất hơn người, thì những người phụ nữ trung đẳng phải qua tiếp xúc một thời gian mới hiểu được hết nét đẹp tâm hồn toát ra từ họ.

Phụ nữ thuộc kiểu này biết cách sống đúng với bản chất của mình. Có thể trong mắt nhiều người thì họ không hề tinh tế. Những người phụ nữ như thế, chỉ cần không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, họ vẫn có thể thay đổi bản thân, trở thành người phụ nữ thuộc hàng thượng đẳng.

phu-nu-co-3-kieu-pho-bien-la-thuong-dang-trung-dang-va-ha-dang-2

Phụ nữ hạ đẳng như nước đổ đi

Phụ nữ thuộc hàng hạ đẳng có thể có sắc đẹp và tài năng nhưng thứ quan trọng mà con người phải có là nhân phẩm và cách làm người thì họ lại thiếu.

Đây là kiểu phụ nữ mê những thứ phù phiếm, xa hoa, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà có thể từ bỏ đạo đức. Thấy người khác sống tốt hơn mình thì so đo, nói xấu, thậm chí là nghĩ cách hãm hại. Họ sống với chiếc mặt nạ trên mặt, chẳng hề thật lòng với ai, ngay cả với bản thân họ. Dù họ không thích bạn nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười trò chuyện rồi sau lưng lại bêu xấu, đặt điều, bịa chuyện.

Phụ nữ hạ đẳng dù có thông minh nhưng thay vì tập trung vào việc của bản thân thì họ dùng trí tuệ vào làm việc xấu xa, hại người. Khi gặp được những người phụ nữ thế này, tốt nhất bạn nên sớm tránh xa, tuyệt đối đừng nên kết giao làm gì.

Đọc bài viết trên bạn tự thấy mình thuộc kiểu phụ nữ nào? Trong cuộc sống, nếu bạn là người phụ nữ thượng đẳng thì quá tuyệt vời. Nếu bạn thuộc hàng trung đẳng cũng không sao cả, chỉ cần bản thân nỗ lực cố gắng không ngừng ắt sẽ cuộc sống tốt đẹp. Lời khuyên dành cho bạn, tuyệt đối đừng làm chuyện xấu để bị đánh giá là người phụ nữ hạ đẳng. Hãy sống tốt, sống nỗ lực, sống tích cực, trời xanh tự khắc an bài.

Xem thêm: Tâm thế nào, vận mệnh thế ấy: Muốn sống an nhiên tự tại hãy rèn luyện 7 điều này

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu rõ bản thân mình, khắc cốt ghi tâm 5 điều này trong cuộc sống để được đàn ông tôn trọng và sống hạnh phúc.

5 điều phụ nữ khôn ngoan luôn khắc cốt ghi tâm để được tôn trọng và sống hạnh phúc
0 Bình luận

Người phụ nữ có giá trị luôn khiến đàn ông bị thu hút và muốn gắn bó lâu dài. Vậy làm thế nào để khiến bản thân thành người phụ nữ có giá trị? Cùng tham khảo những nguyên tắc dưới đây bạn nhé.

7 nguyên tắc giúp nâng tầm giá trị của người phụ nữ trong mắt cánh mày râu
0 Bình luận

Đức Phật đã dạy về người đàn ông lý tưởng nên lấy làm chồng. 5 tiêu chuẩn dưới đây giúp phụ nữ tìm kiếm một nửa phù hợp cho mình.

Lời Phật dạy: 5 tiêu chuẩn của người đàn ông lý tưởng mà phụ nữ ao ước có được
0 Bình luận

Gia đình khánh kiệt, không có tiền làm phẫu thuật, chị Nguyễn Thị Ngọc (Bắc Giang) cắn răng chịu đau vì căn bệnh quái ác.

Người phụ nữ da bọc xương vì căn bệnh quái ác suốt 8 năm, thà chết chứ không để vì mình mà các con bỏ học
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất